Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

TẾT XA - XUÂN LỮ THỨ

TẾT XA
Một mình lại vẫn một mình ta
Hai mốt năm rồi đón tết xa
Nắng nóng đâu nào xuân đất khách
Mưa phùn đúng thực tết quê ta
Áo tơi mạ bó thương hình mẹ
Nón lá trâu cày nhớ bóng cha.
Tôi gói hư danh vào gói nhỏ
Nhờ ai gửi tới chốn quê nhà.
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
XUÂN LỮ THỨ
Đêm lặng giao thừa ta với ta
Nâng ly ,cạn chén ,Tết xa nhà
Nghe câu quan họ lòng cô giá
Ngắm cánh đào phai dạ xót xa
Lẩm nhẩm tâm cầu mừng tuổi Mẹ
Thì thầm lời nguyện chúc xuân Cha
Hỏi ai cô lữ ,Xuân xa xứ
Tết đến nỗi lòng có giống ta ?
CAO BỒI GIÀ
28-01-2012
(MÙNG 06 TẾT NHÂM THÌN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét