Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

ĐÒ XƯA LỠ CHUYẾN - LỠ VẬN MỘT ĐỜI

ĐÒ XƯA LỠ CHUYẾN
Thân ở nơi này tâm ở đâu
Cớ sao trút mãi chửa vơi sầu
Nắng hanh trọc ghẹo người tay trắng
Gió chướng trêu ngươi kẻ bạc đầu
Tết đến hình xưa chưa trở lại
Xuân về bóng cũ đã qua mau
Con đò lỡ chuyến sang sông ấy
Có phải tôi người muốn đến sau
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
LỠ VẬN MỘT ĐỜI
Cành mai nở muộn hỏi do đâu
Lẽ thế thời hư nặng nỗi sầu
Đắng đắng mang danh hàng thứ nhất
Cay cay vốn phận đáng ngôi đầu
Hờn Xuân dưng dạ vô tâm biệt
Trách Tết lạnh lòng lỡ bước mau
Thương cảm nào ai hồn nhắn gửi
Nặng sâu lắm lắm nỗi vương sau !
CAO BỒI GIÀ
28-01-2012
(MÙNG 06 TẾT NHÂM THÌN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét