Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

TIỄN BIỆT THI NHÂN NGUYỄN VÔ CÙNG

TIỄN BIỆT THI NHÂN NGUYỄN VÔ CÙNG

 

Tiễn biệt thi nhân khuất núi ngàn


“Vô Cùng” tiếc nuối “Nguyễn “sầu mang


Lời thơ tựa suối câu đơm ngọc


Nét chữ như mây ý trải vàng


Hội bạn thương đầy người xuất chúng


Văn nhà luyến nặng kẻ tài vang


Buồn hiu bóng hạ im màu nắng


Huyệt lạnh anh về mộng vỡ tan
Minh Thuý ( Thành Nội )
Tháng 7/13/2021

 

BÀI HỌA:

 

NÉN HƯƠNG THƯƠNG TIỄN

 

VÔ CÙNG mặc khách viễn mây ngàn

thi tửu, túi bầu thảnh nhẹ mang

tục lụy, lãng xa đời cát bụi

thiên thai, thả ngoạn áng thơ vàng

danh lưu, ngữ tại người như hiện

bóng khuất, ngôn tồn bút hiển vang

tưởng nhớ tiễn đưa dâng chén rượu…

Tình bằng, nghĩa hữu  chẳng khi tan…

CAO BỒI GIÀ

14-07-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIỄN NGƯỜI 



Người đi lặng lẽ chốn mây ngàn


Tác phẩm bên mình, bút mực mang 

 

“Bến Đục”, “Đò Ngang” về xóm nhỏ (*)

 

“Xuân Xưa”, “Phố Lạ” thưởng mai vàng

 

Giờ đây lạnh lẽo bao vần đợi 

 

Thủa nọ ồn ào những tiếng vang

 

Bài phú danh lừng xuyên khắp nẻo 

 

Sao đành giã biệt sớm lìa tan!

 

Như Thu

07/14/2021

 

(*) Chữ trong ngoặc kép là tựa bài thơ của cố thi sĩ Nguyễn Vô Cùng

 

CÙNG HỌA:

 

BÓNG TRĂNG TAN

 ( Hoạ 4 vần )

 

Cánh Bồng bay bổng tới thiên đàng

Em hỡi, buồn xưa đã trót mang

Quảng Trị mịt mù cơn bão mộng

" Vô Cùng " diễm tuyệt bút hoa vàng

Lệ rơi Suối Bạc còn ai đợi

Thơ đẫm Quan Hà thả nguyệt vang

Mới nửa trăm năm mà giã biệt

Nẻo về trăng khép mảnh tình tan ...

Hawthorne  14 - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

VIỄN DU


Hoàng hạc viễn du lướt cánh ngàn
Vô Cùng vẫy bút đến mênh mang
Hồn thi bất tử tươi màu ngọc
Cốt cách trường sinh rực ánh vàng
Bạn tiếc thương ngâm thơ tưởng nhớ
Đời lưu luyến phổ nhạc hòa vang
Người đi kẻ ở,lòng tri ngộ
Kết mối thâm tình mãi chẳng tan
Lý Đức Quỳnh 14/7/2021

 

HỢP HỌA:

 

HÒA VÀO VŨ TRỤ

( Tiễn biệt Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng )

 

Bóng ai mờ khuất chốn non ngàn

Hành lý bên mình chẳng vướng mang

Chỉ mảnh tâm hồn luôn xúc cảm

Và lời thi nhạc mãi âm vang

Nhẹ nhàng bay giữa khung trời ngọc

Thanh thản lượn trong ánh nguyệt vàng

Rải những hạt thơ vào vũ trụ

Quyện hòa theo gió lững lờ...tan

 

Sông Thu

( 15/07/2021 )

 

CŨNG HỌA:

 

TẠ TỪ NGUYỄN THI NHÂN

 

Một cánh chim bay khuất dặm ngàn,

Tầng mây xám đọng...vẫn chưa tan.

Đìu hiu nắng tắt,trời nhoà nhạt

Lạnh lẽo chiều đi cảnh hỗn mang
Tưởng nhớ nhà thơ từng nhả ngọc,

Tiếc thương thi sĩ mãi gieo vàng.

Ra đi về chốn Bồng Lai ấy,

Lưu lại danh tài, tiếng vọng vang...

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHO NGƯỜI…

 

Cố lý nỗi sầu chẳng bận mang

Người đi thầm lặng cuối non ngàn

Thong dong cánh hạc về tiên cảnh
Thơi thới người thơ đến suối vàng

Bến đục…bùi ngùi lời muộn đắng

Khúc chiều…xao xuyến tiếng ngân vang

Dòng đời, thế sự dù chôn kín

Tình bạn Thi đàn khó thề tan !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

THAY NÉN TÂM NHANG

VĨNH BIỆT THI- "NGUYỄN"!..

 

Non Tiên THI "NGUYỄN"...biệt xa ngàn

Trút bỏ bụi trần hết nặng mang

Di ảnh mắt nhòa hương khói trắng

Áo mồ cúc ứa lệ hoa vàng!

Thơ trào lai láng ngùi trầm mặc

Nhạc lắng u sầu nghẹn tấu vang "!"

Tiễn biệt Người đi...lòng quặn thắt

Nghĩa tình rộng mở chẳng khi tan!.

 

                          14-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

VĨNH BIỆT NGƯỜI THƠ

 

Người đi cũng tựa áng mây ngàn

Muôn sự cõi trần khỏi gánh mang

Nghiên bút còn kia bao nét ngọc

Văn thơ vẫn đó những trang vàng

Trời Nam buốt dạ lời ai điếu

Đất Mỹ se lòng tiếng khóc vang

Bạn hữu gần xa sầu đẫm lệ

Vô thường lặng lẽ hợp rồi tan.

HUY VỤ  16/07/2021

 

CŨNG HỌA: 

 

“ VÔ CÙNG “LUYẾN TIẾC 

 

Nhà thơ về với chốn non ngàn

 

Để lại “vô cùng “ luyến tiếc mang

 

Đất Mẹ từng thời ghi sử thắm

 

Quê hương đã thuở viết trang vàng

 

Đêm trong ngục thất hoài âm vọng

 

Chiều ở cố đô vẫn tiếng vang

 

Người dẫu đi xa ,đời vẫn nhắc

 

Đường thi nối kết chẳng hề tan

 

songquang 

20210716

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét