Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

NGHIỆN HÀN SAY MẶC (Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc)

NGHIỆN HÀN SAY MẶC

 (Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Chết khổ vì đâu mà nghiện chữ?

Vần ngang, giọng ngổ y thằng …lú…

Ngông cuồng vọc cả phú thời xưa

 Mụ ngẩn chơi toàn thơ lối cũ

Ngã hỏi hoàn ngôn, dạ sướng điên

Vô huyền gọt ngữ, lòng vui thú

gìn niêm, giữ đối chỉnh ôi chà…

nghĩ quẩn,  chưa già ta hóa …cụ!

CAO BỒI GIÀ

08-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHÂN DUNG NHÀ THƠ

( Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc )

 

Nhà thơ lụy đắm cùng câu chữ

Cõi thực thờ ơ dường kẻ lú

Đọc mãi thơ Đường áng cổ xưa

Ngâm hoài lục bát vần hay cũ

Ngoài sân, cỏ rác ngập đường đi

Cạnh cổng, heo gà như bãi thú

Lãng mạn đêm dài tán tỉnh trăng

Bơ phờ chẳng khác nào ông cụ

 

Sông Thu

( 09/07/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÊ MẢI VỚI THƠ

 

 ( Ngũ Độ Thanh,Vận Trắc)


Vì đâu mắc nợ,ghiền chơi chữ,

 

Lại tưởng nhiều khi mình lẫn lú,

 

Quậy cả Đường Thi, Phú cũ,xưa

 

Bơi đều lục bát ca trù cũ

 

Moi lòng nảy ý nọ niềm vui

 

Động não so vần kia cảnh thú

 

Tóc chỏm đầu xanh đã nghiện thơ

 

Mê hoài tới tuổi nay thành cụ!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

TÔI LUYỆN ,

(Ngũ độ thanh)

 

Chẳng lúc nào êm,mờ lụt chữ

Trau dồi thật kỹ ,quên rồi…lú

Dăm ngày phấn khởi dũa từ hay

Cả tháng mòng mơ mài vận cũ

Những tối chờ trăng ,mệt mỏi thơ

Bao chiều đợi gió ,ngơ ngẩn thú

Tôi rèn vững chắc chỉn chu là

Hớn hở vui mừng chiêu đãi …cụ !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

NGHIỆN THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

 

( NĐT - vận trắc )

 

 

Đường thi thú vị trò chơi chữ

 

Luật sẵn từ lâu cùng hưởng thú

 

Hạc tất trau dồi …mãi chửa xong

 

Song từ sửa lỗi…sao hoài lú ….

 

câu vần cẩn giữ chước người xưa 

 

Tiết nhịp nghiêm hành noi kẻ cũ

 

Trải nghiện bao ngày trí vẫn ngon…

 

Tâm giờ hóa trẻ, lâu  thành …cụ !

 

songquang 

20210709

 

HỢP HỌA:

 

TĨNH  MỊCH

Ngũ Độ Thanh, Vận Trắc)

 

Cổng vắng đìu hiu mờ nhạt chữ

Như thầm nhắc lại vàng son cũ.

Mơ màng vãn cảnh nắng chiều buông

Huyễn ảo hoàng hôn vầng nguyệt lú.

Gió thoảng kinh cầu quạnh mõ chuông

Tay lần chuỗi đá gầy sư cụ.

Ngoài sân tĩnh mịch tháp rêu buồn

Cảm ngộ tàn đêm lòng mãi thú.

Mailoc

7-9-21

 

CŨNG HỌA:

 

VỠ MỘNG 

 

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Lo rầu quá độ mình quên chữ!

 

Chẳng lẽ ta vừa mang bệnh lú?

 

Hớn hở yêu cầu lũ bạn xưa 

 

Âm thầm ém nhẹm bài thơ cũ

 

Nhiều khi bóp bụng chả than phiền 

 

Những buổi xiêu lòng nên tự thú

 

Vỡ mộng niềm vui khó thể thành 

 

Đôi lần ngớ ngẩn như bà cụ!

 

Như Thu

07/10/2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

LÀM THƠ.

(Ngũ Độ Thanh – Vận Trắc)

 

Nhà thơ khéo chọn từng câu chữ,

 

Phải thật tinh tường không lẫn lú.

 

Học kỹ niêm vần sử sách xưa,

 

Nghiền sâu thể luật vườn thi cũ.

 

Mây mờ cảnh núi mộng mơ sầu,

 

Nguyệt tỏ rừng thu ngờ ngẫn thú,

 

Ngẫu hứng thiên thời tặng bởi trời,

 

Chưa già đã trắng đầu như cụ.

 

Mỹ Ngọc.

July 10/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

Y ĐỀ

Ngũ Độ Thanh - Vần Trắc

 

Chết chửa! Mình như người loạn chữ

Nhiều đêm mộng ảo…tâm thành lú

Mê HÀN …tưởng tượng nỗi tình đau

Đắm nguyệt…mơ màng thơ TỬ cũ

Ngắm cảnh BUỒN THU lệ đẫm sầu

Theo dòng VỸ DẠ lòng thêm thú

Bao mùa lá đổ luyện Đường thi

Bút chửa thành hoa …đà lỡ cụ !

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA:

 

MÊ THƠ

Ngũ Độ Thanh - Vần Trắc

 

Làm thơ phải biết dùng  câu chữ

Định ngữ  cân từ cho chỉnh thú

Thể luật cần nghiêm giữ phép xưa

Thi vần ,cố chuẩn  theo lề cũ

Đôi lần loạn não giống người ngu

Những  bận tâm thần như kẻ lú

Cứ nghĩ ta là mợ trẻ măng

Ai ngờ  cháu bẩm thưa bà cụ …

THIÊN LÝ

 

NỐI HỌA:

 

SÊNH ĐỜI CỤ

 (Vận trắc)

 

Lơ ngơ lắm lúc sa lầy chữ

Cứ tưởng minh thông mà hóa lú

Chắt lọc từ ngôn lục vốn xưa

Chuốt trau vận luật soi nền cũ

Ầm ào tấu xướng quá si mê

Ông ổng ngâm nga đầy lý thú

Thưởng nguyệt xem hoa dỗ mộng đêm

Thênh thênh tuổi hạc sênh đời cụ.

 

                           10-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

YÊU LÍ QUÝ CAO

 

Đã mấy năm rồi đâu nhớ chữ

Nhờ hai hảo hữu mà qua lú

Chân phương Sĩ Lí giữ tâm thuần

Trào phúng Thi Cao gìn vốn cũ

Đều đặn đưa bài lắm nỗi vui

Nhịp nhàng đăng phẩm bao niềm thú

Đậm đà tình nghĩa đệ cùng huynh

Cùng nắm tay nhau vươn tới CỤ

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét