Thứ Ba, 20 tháng 7, 2021

QUAN TRÍ...

QUAN TRÍ

 

Dân đen, núi xuống rõ thằng đần …

Banh nhĩ mà nghe “bố” dạy răn:

Gạo muối mới là hàng thực phẩm

Bánh mì, thì chỉ thứ  đồ ăn

Đồ ăn chẳng quái chi cần thiết

Chỉ thị như sơn phép tối cần

Tao sẽ cho mày thành thất nghiệp…

Miệng quan đã phán, ắt thi …hành…

CAO BỒI GIÀ

19-07-2021 

Xin xem:

   

 

BÀI HỌA:

 

Y BỌN ÂM BINH …

 

Lạ chi đâu chứ thứ quan đần

Tự vỗ ngực kiêu, lớn giọng răn

Cứ quyết ta đây là phải cấm

Cho rằng dân nó chẳng cần ăn

Hệt con rô bốt lơ ngơ múa

Như lũ âm binh mụ mị hành

Thấp cổ, bé mồm càng …ức hiếp

mặc ai sống chết, chúng đâu…cần…

L.Q.T.

 

ĐỒNG HỌA:

 

THẾ THÁI

 

Khôn lỏi che sao được dại đần

Ù ờ cao giọng lớn mồm răn 

Mưu toan chước quỷ cầu ô mũ

Mánh khóe ranh ma vị miếng ăn

Thao túng lộng quyền quen thói - DỌA

Bon chen cơ hội - nặng truy - HÀNH "!"

Trí ,nhân,tài, đức...thì lờ tảng

Hống hách thị uy...họ mới cần"?!" 

 

                          22-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

LÙ KHÙ

 

Chẳng còn trẻ dại vẫn ngu đần

Bởi nhớ ngày xưa mẹ bảo răn :

" Uốn lưỡi bảy lần khi muốn nói

Nhìn mâm tám lượt lúc ngồi ăn "

Nên luôn lỡ dịp khi lòng định...

Và mãi chậm tay lúc bụng cần...

May được " người ta " khen chất phác

Lời yêu chưa ngỏ đã ...song hành .

 

Sông Thu

( 23/07/2021 )

 

HỢP HỌA:

 

CHÍ BỀN 

 

Cao niên nào phải đã ngu đần 

Tuổi trẻ ba hoa chớ dạy răn

Cay đắng tình đời...nhiều bận trải

Ngọt bùi ...nhân thế...lắm lần ăn

Lời gian quỷ quyệt , tâm không dụng

Lẽ xảo, điêu ngoa dạ chẳng cần

Lòng thật, chí bền ta vững bước 

Đường ngay, thẳng tiến, bước song hành.

 

Bạc Liêu/23/7/2021

Hồng Vân

 

CŨNG HỌA:

 

CHẤP HÀNH

 

Đích thị hắn ta lú lại đần

 

Giả vờ thông thái để đe răn

 

Khinh dân dốt nát…không thèm xỉa

 

Ỷ tánh ngang tàng …chỉ khoái ăn

 

Một ổ bánh mì :đây chuyện nhỏ

 

Mấy bằng khen thưởng : đấy tao cần

 

Lệnh trên muốn lập nhiều công trạng

 

Tối mắt thằng ngu chỉ thực hành!

 

Thy Lệ Trang

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét