Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

PHONG THÀNH

PHONG THÀNH

Ngày đầu phong thành

 

Se lòng khi ngắm cảnh thành phong

Phố vắng đìu hiu muốn nghẹn lòng

Lác đác hoa rơi đầy trước  ngõ  

Bơ phờ lá rụng kín ngoài song

Gió lùa quay quắt mây trùm núi

Mưa đổ triền miên nước ngập dòng

Có phải ông Trời đang trút giận

Kiếp người nhân quả lắm long đong.

HUY VỤ  20/07/2021

 

Bài họa:

 

TỎA LỐI…

 

Vần thơ “lãng mạn” buổi cầm phong

Cười gượng mà nghe mặn đắng lòng

Thất nghiệp nhìn con ngồi bó gối

Buồn tình ngắm lá đổ lùa song

Hoảng hồn ngõ nọ xe còi hú

Thương cảnh nhà người bữa gạo đong

Mưa đổ giăng giăng, Trời cũng cảm?

Nặng trông thế sự ngược xuôi …dòng…

CAO BỒI GIÀ

21-07-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHONG TOẢ

 

Cơn dịch tung hoành khiến tỏa phong

Đường xe vắng ngắt đến se lòng

Hoa buồn khép kín lờ ong bướm

Lá úa rụng rời phủ chấn song

Mưa gió ngập tràn qua khắp phố

Người dân bì bõm lội xuôi dòng

Thế gian giờ ngộ điều nhân …quả

Cấm túc đói lòng chẳng gạo đong…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

CÁM CẢNH ĐỜI 

 

Trời buồn bất chợt nổi cuồng phong

Thế giới, tai ương , cảnh nát lòng 

Trẻ dại loanh quanh đùa góc bếp 

Cụ già khép nép tựa bên song

Thương người khốn khổ... bơi trong bão

Tội kẻ gian truân... lội giữa dòng

Khắc khoải nhìn đời theo lốc xoáy 

Ngậm ngùi xót cảnh...giọt sầu đong...!

 

Bạc Liêu/22/7/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

ĐỐN NGỘ

 

Đã mòn mỏi Rượt bước truy phong

Mà dịch tràn lan cứa nẫu lòng!

Ánh nguyệt nhập nhờ rơi khắp phố

Bóng câu hốt hoảng vụt qua song...

Điêu linh thảm cảnh cây khô lá

Tang tóc bi thương lệ nghẹn dòng!...

Khánh kiệt gia tài con nháo nhác

Niêu treo rỗng ruột...cực ai đong"?!"...

 

                       22-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

TRẢ VAY

 

Nhà hoang tường bám lắm rêu phong

Ít kẻ tới lui não cả lòng

Cảnh sắc im lìm cành lá liễu

Không gian động đậy bức rèm song

Giọt mưa lạc lõng trên trần thế

Sông suối bơ vơ giữa lối dòng

Cuộc sống bon chen đầy mánh khoé

Trả vay muôn thuở ,đếm đo ,đong !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

SAIGON PHÒNG DỊCH COVID 19.

 

 Saigon thủa trước được tôn phong

 Hòn ngọc Viễn Đông đẹp thoả lòng

 Bốn hướng dịch vây quanh lối chợ
 Muôn phương khuẩn nhiễm vượt mành song

 Bao dinh thự đã rêu tràn cửa

 Bấy hẻm cầu đang bụi lấp dòng

 Mù mịt hoàng hôn đen đại lộ 

 Đếm ngày phục hoạt phút giây đong ...

     Utah  22 - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUNG CẢNH NÀY

 

Chiến cùng Cô Vít những ngày phong

Phố xá đìu hiu những cõi lòng

Lác đác hoa rơi bày giữa cửa

Thầm thì nhạc dạo lọt qua song

Nhưng mà nghĩa nước, không chùn ý

Lại với tình dân, chẳng đổi dòng

Đây đó bao nơi chung cảnh ngộ

Thương nhiều lương phận sống ăn đong

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

PHONG TOẢ THÀNH PHỐ

 

Thành phố nay đà bị tỏa phong,


Cảnh buồn thê thảm thấy đau long

 

Vắng người qua lại trên đường phố,

 

Đầy kẻ đứng ngồi,nội chấn song.

 

Nẫu ruột nhìn trời,mưa trút nước

 

Bầm gan thấu nỗi,lệ tuôn dòng...

 

Vừa lo nhiễm bịnh vừa lo đói,

 

Hết lối nuôi thân,hết gạo đong!

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

LUỐNG MONG

 

Diệu toán tránh lây phải tỏa phong

 

Cứ gì Nam Việt chịu đau lòng ?!...

 

Người già sầu não nằm mòn chiếu

 

Trẻ nhỏ buồn thiu vịn nhẵn song...

 

Lương tháng phập phù tiền đợi trả

 

Bữa ngày thắc thỏm gạo chờ đong...

 

Luống mong kiếp nạn mau tiêu triệt

 

Thoát cảnh bi thương...lệ ứa dòng!

 

                            24-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

SAIGON PHONG TỎA

 

Thành phố Saigon bị tỏa phong

Phố phường hiu quạnh đến se lòng

Người dân lầm lũi trong câm lặng

Cuộc sống im lìm sau chấn song

Vun vút cứu thương, còi rít giọng

Ngậm ngùi thân thuộc, lệ tuôn dòng

Âm thầm nghe ngóng, đầy lo lắng

Nỗi khổ, niềm lo khôn đếm đong 

 

Sông Thu

( 24/07/2021 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét