Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

DÒNG SÔNG NGÃ BẢY (Lưỡng Đầu Xà)

DÒNG SÔNG NGÃ BẢY

(Lưỡng Đầu Xà)

Miền xuôi con nước chảy xuôi miền
Êm sóng, đò chiều...ngọn sóng êm
Ngã bảy dòng sông, trông, bảy ngã
Thuyền ba, du khách đợi, ba thuyền...
Thật hư...chợ nổi, nhiều hư thật
Huyền ảo...đêm trăng... lắm ảo huyền
Đẹp quá quê hương sao quá đẹp
Yên bình, mong mãi được bình yên...!

Bạc Liêu/11/7/2021
Hồng Vân

 

BÀI HỌA:

 

LẠC CẢNH

(Lưỡng Đầu Xà)

Miền chi lạc cảnh, nhớ chi miền

Êm ả đãi hồn, phút ả êm

Suối nhạc ghềnh non,say nhạc suối

Thuyền mây đỉnh núi, ngoạn mây thuyền

Vĩ hùng sơn thủy tô hùng vĩ

Huyền bí thần tiên dệt bí huyền

Thực cõi bồng lai nơi cõi thực…

Yên lòng mục lãm,tấc lòng yên

CAO BỒI GIÀ

11-07-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÙNG ĐẤT CỬU LONG GIANG

(Lưỡng Đầu Xà)

Miền xanh bát ngát lúa xanh miền

Êm gió những chiều lặng gió êm

Cửa chín êm đềm sông chín cửa

Thuyền đôi thấp thoáng bóng đôi thuyền

Nhẹ âm sáo vẳng làn âm nhẹ

Huyền mộng trăng ru giấc mộng huyền

Đất ruộng tài nguyên tràn ruộng đất

Yên lành cuộc sống mãi lành yên

 

Sông Thu

( 11/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

NGUYỆN CẦU

 (lưỡng đầu xà)

 

Miền ngược bôn ba mải ngược miền

Êm bề mưu sống mọi bề êm

Mái an dòng thuận gìn an mái

Thuyền vững chèo xuôi giữ vững thuyền

Ảo mộng quên đi đời mộng ảo

Huyền hư chi bợn lẽ hư huyền

Khát khao hạnh phúc luôn khao khát

Yên ấm mùa vui mãi ấm yên.

 

                         12-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

MIỀN TÂY QUÊ TA

 

( lưỡng đầu xà)

 

 

Miền Tây vựa lúa của tây miền

 

Êm ả cuộc đời sống ả êm

 

Lộ thủy dẫn đường qua thủy lộ

 

Thuyền du chở khách đến du thuyền 

 

Mộng mơ tiên cảnh hoài mơ mộng 

 

Huyền diệu bồng lai mãi diệu huyền 

 

Ruộng đất quê ta giàu đất ruộng

 

Yên lòng cày xới giữ lòng yên

 

 

songquang 

20210711

 

HỢP HỌA:

 

DÒNG SÔNG&ĐỒNG LÚA

 (Lưỡng Đầu Xà)

 

Miền Nam trù phú chính Nam miền

Êm ả sông dài uốn ả êm

Ngã rẽ  nẻo xa, chia ngã rẽ

Thuyền xuôi bến lạ, ngược xuôi thuyền

Thật tình ngày nhộn lời tình  thật

Huyền mộng đêm thanh,ánh mộng huyền

Đẹp cảnh giang san xuân cảnh đẹp

Yên vui thoải mái sống vui yên.

 

Thái Huy 12/7/21

 

CŨNG HỌA:

 

MỘT CHÚT VỀ BIÊN HOÀ-ĐỒNG NAI

Lưỡng Đầu Xà

 

(Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định-Đồng Nai thì về)

 

Miền tươi gió thuận rạng tươi miền

Êm ấm mưa hoà thật ấm êm

Lối rẽ Gia Thành *…anh rẽ lối

Thuyền sang Biên Trấn**…chị sang thuyền

Thắm nồng Xứ Bưởi …hương nồng thắm

Huyền dịu Bửu Long …cảnh dịu huyền 

Nhớ lại Cầu Gành em lại nhớ 

Yên lành Sông Phố mải lành yên !

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:`

 

CÔ LÁI ĐÒ

(Lưỡng Đầu Xà)

 

Miền nhộn người chen quả nhộn miền!

Êm dòng cô lái rẽ dòng êm

Khách chờ bến cũ sang chờ khách

Thuyền đón người xa lại đón thuyền

Nhỏ bé môi hường vai bé nhỏ 

Huyền mơ vẻ đẹp mắt mơ huyền

Ngẩn ngơ bạn thiết hồn ngơ ngẩn 

Yên lặng quay về bước lặng yên!

 

Như Thu

07/12/2021

 

CÙNG HỌA:

 

BỨC HOẠ ,

 

Miền tây kinh rạch phủ tây miền

Êm ả thanh bình cảnh ả êm

Bãi bến hiền hoà neo bến bãi

Thuyền bè thân thiết đậu bè thuyền

Cá tôm ánh bạc tươi tôm cá

Huyền lục du dương bổng lục huyền

Bức hoạ thiên nhiên lồng hoạ bức

Yên lòng vui sống cõi lòng yên !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

NGÀY HẠ

 ( Lưỡng Đầu Xà ) 


Miền Bắc Ca li nóng Bắc miền 


Êm trời bóng hạ thắm trời êm


Sóng lùa nước bạc mê lùa song


Thuyền dạo cây xanh đắm dạo thuyền 


Ảo mộng chim vờn xinh mộng ảo 


Huyền mơ khói tỏa đẹp mơ huyền 


Thỏa lòng gió mát vui lòng thỏa


Yên lặng ru hồn ngắm lặng yên 

 

Minh Thuý ( Thành Nội ) 

Tháng 7/14/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét