Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2021

BỨC VẼ NGÀY GIÔNG BÃO

BỨC VẼ  " NGÀY GIÔNG BÃO " 

 

Vung chiếc cọ màu tung tóe sơn

Chàng tô như trút nỗi căm hờn

Quét ngang lia dọc đầy hung hãn

Dập mạnh tung vèo chẳng tiếc thương

Cuồn cuộn sóng trào trong phẫn nộ

Tả tơi thuyền vỡ giữa điên cuồng

Gạt qua bức vẽ " Ngày Giông Bão "

Chàng gục đầu trên rác vãi vương

 

Sông Thu

( 30/07/2021 )

 

BÀI HỌA:

 

BÀI THƠ LÚC VẬN CÙNG

(N.Đ. T.)

 

Xổ bút tuồng như vẫy cọ sơn

Bài thơ trút gửi nỗi oan hờn

Y người vướng cũi, nằm la hận

Giống kẻ sa hầm ngã bị thương

Ý thẳm lời sâu, cười ngạo nghễ

Câu trào ngữ thẳng nhạo hung cuồng

Thân này sống lụy làm chi nữa…

Nhục nhã,  ư hề chẳng chút vương

CAO BỒI GIÀ

30-07-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

VẼ NGÀY GIÔNG BÃO

 

Cọ phẩy trùng trùng lớp lớp sơn 

Bàn tay vùn vụt trút oan hờn 

Nét đường cuộn cuộn nhoè không tiếc

Chấm phá ùn ùn nhoẹt chẳng thương

Uất ức hồn rung như núi đổ

Sục sôi máu chuyển giống triều cuồng 

Rưng rưng đề tựa “Ngày Giông Bão”

Biệt xứ bừng bừng nỗi hận vương 

 

Phương Hoa - July 30th 2021

 

CÙNG HỌA:

 

VẼ TRĂNG ĐÊM COVID


Cô vít nhốt đời,mượn chút sơn


Màu pha vẽ khuyết bóng trăng hờn


Nghiêng soi phố bệnh nằm u uẩn


Lặng tiễn đêm sầu nghẹn thảm thương


Tử biệt,còn say người trí đoản !


Sinh ly,có tỉnh kẻ tâm cuồng ?


Nhìn quê thống khổ,trăng thầm ước


Cuộc sống an bình,thật đế vương.


Lý Đức Quỳnh 

 

TIẾP HỌA:

 

BỨC VẼ KHÔNG CHUYÊN “ BIỂN CUỒNG “

 

Tự mình lấy cọ lẫn màu sơn 

 

Họa sĩ không chuyên vẽ “ Biển cuồng”

 

Phác họa viết chì như mực quệt

 

Tô màu nét cọ tựa tằm vương

 

Từng cơn sóng vỗ….sương tung toé 

 

Mấy đợt bọt văng….gió dỗi hờn

 

Bức vẽ hoàn thành “ tranh biển động”

 

Áo quần lem luốc thấy mà thương 

 

songquang 

20210730

 

HỢP HỌA:

 

NỢ CÒN VƯƠNG…

-/-

Cuộc đời muôn vẻ, lắm màu sơn

Sớm nắng chiều mưa, tối dỗi hờn

Thất thế sa cơ, đành chịu đựng

Đồng cam cộng khổ, mãi yêu thương

Vì ai gây hận, đời điên đảo

Bởi kẻ manh tâm, thuyết dại cuồng

Tuổi hạc chiều tà, vần xướng họa

Tằm tơ lỡ kiếp, nợ còn vương
Người Nay

 

CŨNG HỌA:

KHÚC NHẠC TRỖI

 (Họa 4 vận)

 

Hợp xướng vang ngân nhịp sống dồn

Hòa âm phối khí trút oan hờn

Cung xô cuộn chẩy niềm sầu hận

Phách đổ trào dâng nỗi xót thương

Khúc thức gầm rung chương sóng nộ

Cao thanh trỗi dậy lớp phong cuồng

Thính phòng ắng lặng khi màn khép

Vẫn lắng dư ba nét nhạc vương.

 

                         31-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊN VÀ NHỚ

 

Mong ngày trời đẹp bước du sơn

Bỏ lại sau lưng những oán hờn

Đường cũ...hàng me... còn mãi nhớ 

Lối mòn, kỷ niệm vẫn hoài thương

Áo trắng, thướt tha... làn gió quyện

Tóc dài, uyển chuyển ...nắng chiều vương

Đất mẹ...lòng đau... khi gió bão

Tình quê, dạ thắt...thuở giông cuồng...!

 

31/7/2021

HỒNG VÂN

 

CÙNG HỌA:

 

BỨC TRANH CHÁY NỬA.

 

 Chọn mãi gam mầu, mới nhúng sơn

 Nhưng vừa thấm cọ, đã u hờn

 Niềm vui người hỡi , xanh ngày muộn

 Nỗi nhớ buồn ơi, biếc sắc thương

 Anh đổ tình xưa vào mộng cạn

 Em quên hẹn cũ khiến mơ cuồng

 Tranh phai thề ước, hồn mê lịm

 Vẽ mãi cơn giông cuốn lửa vương ...

      Hawthorne  31 - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:`

 

BỰC BỘI...

 

Bày nhanh giá vẽ với khay sơn,

Lặng lẽ mày chau nét giận hờn.

Phất cọ vùng vằng không nắn nót,

Pha màu lạc lõng chẳng hòa thương.

Hình mờ hóa đậm như căm tức.

Nét nhỏ thành to tựa rối cuồng.

Họa Sĩ sa cơ lòng bực bội,

Buồn lòng mọi sự chẳng tơ vương.

Mỹ Ngọc.

July 31/2021.

 

HỢP HỌA:

 

VẼ TRANH GIÔNG BÃO

 

Tay cầm cọ vẽ trộn hoà sơn

 

Quét đậm trên khung trút nỗi hờn

 

Nhấn mạnh trời đen làm dạ não

 

Tô hằn bóng xám cảm lòng thương

 

Mưa ào dội lá bay điên đảo 

 

Sấm chớp vung cây tiếp loạn cuồng 

 

Chập choạng hồn say nhìn tác phẩm 

 

Điêu tàn bão gió cảnh buồn vương 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 7/31/2021

 

CŨNG HỌA:

 

CÁI BÓNG TRẦM LUÂN

 

Day dứt trong lòng nặng tựa sơn

Nỗi đau nỗi mất quyện nên hờn

Nhà tan lại dựng che trùm tiếc

Thuyền vỡ thì hàn dán kín thương

Nửa phận mất đi làm não chết

Nửa hồn thắt lại tạo thân cuồng

Bão dông tâm khảm gì so được

Cái bóng trầm luân mãi mãi vương.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ NHUNG ,

 

Phòng sáng bùng lên bởi sắc sơn

Tuy nhiên sao lại ánh tia hờn

Chắc tâm tư não nề dồn nén

Khiến dạ lòng đau đáu tổn thương…

Tung xổ cho hồn tranh  bão tố

Thét gào theo biển cả phong cuồng

Nhớ nhung một thuở vàng son ấy

Người vẽ tranh buồn bã lụy vương !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét