Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

CUỐI CUỘC CỜ TÀN (Ngũ Độ Thanh)

CUỐI CUỘC CỜ TÀN

(N.Đ.T.)

 

Cũng lúc chồn tay bỏ cuộc cờ           

Yên hà, tửu nguyệt giãi vần thơ

Bình minh, nhĩ bổng theo lời sáo

Vãn cảnh, hồn treo ngược bóng cò

Đẩy tốt,  đành cam sầu tận bãi

Vồ xe cạn nghĩ nuối vô bờ

Sao lòng chẳng sướng tuồng chim dã ?

Bởi lẽ ai đời chịu dưới cơ…

CAO BỒI GIÀ

04-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

VÁN CỜ BỎ DỞ

(N.Đ.T.)

 

Từ lâu chẳng đụng đến quân cờ

Chỉ biết mơ màng nghĩ vận thơ

TƯỢNG, PHÁO im lìm trong bãi cỏ

Lều, XE vất vưởng giữa phân cò

Bơ phờ, TỐT gục vào chân MÃ

Hoảng hốt, lòng lo lạc cõi bờ

TƯỚNG, SĨ âu sầu thân đổ sụp

Vì ai cạn trí bỏ thời cơ

 

Sông Thu

( 05/07/2021 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

LỠ MỘT CUỘC CỜ

 ( NĐT)

 

Bỏ lỡ thời may một nước cờ

 

Vì đang nghĩ ngợi đến bài thơ 

 

Xe về dí tượng, nhanh điều sĩ

 

Pháo chĩa vào cung, vội  lẩy cò

 

Phía nọ dồn quân làm phẳng bãi

 

Đằng kia cưỡi ngựa tới vây bờ 

 

Âm thầm một mã luồn cung tướng

 

Mải đễnh không phòng bị thất cơ

 

songquang 

20210705

 

CÙNG HỌA:

 

YÊU THƠ

(N. Đ. T. – Họa 4 vần)

 

Nào đâu đã biết chuyện chơi cờ 

 

Thiệt mãi trong lòng chỉ khoái thơ 

 

Ngắm cảnh chiều thu vờn liễu rạng 

 

Nhìn quê nắng hạ dõi mây mờ 

 

Đồng Âm ý chữ xây vườn ruộng 

 

Ngũ Độ vần câu thắp biển bờ 

 

Cửa dưỡng tâm hồn say choáng mộng 

 

Vui đời thưởng nguyệt đắm nhiều cơ 

 

Minh Thuý (Thành Nội )

Tháng 7/5/2021

 

TIẾP HỌA:

 

MÃN CUỘC CỜ.

(N.Đ.T.)

 

Quần tiên đỉnh núi mãn so cờ,

Đãi rượu dâng trà mở túi thơ.

Lách bụi luồn hang vài gã thỏ,

Khua sình quậy vũng mấy con cò.

XE cần đậu bến yên ngoài bãi,

TỐT hẹn cầm cương ổn cõi bờ.

TƯỚNG SĨ điều binh dàn TƯỢNG ĐỎ

Xa trường PHÁO MÃ đợi thời cơ.

Mỹ Ngọc.

July 6/2021.

 

HỢP HỌA:

 

THÔI ĐÀNH CHỊU

Ngũ Độ Thanh

 

Vẫn hiểu đời như một ván cờ

Tranh giành, ấu đả đoạt thời cơ

Thằng to, chức bự …gom đầy bạc

Gã nhỏ, quyền con …chộp chút cò

Mạt  pháp…sư thầy xoay đổi ngã*

Tà tâm…phụ mẫu lướt qua bờ

Còn ta…ngán ngẫm…thôi đành chịu

Thả mộng…dong thuyền kiếm cõi thơ !

 

*Bản ngã

Thy Lệ Trang 

 

Cũng họa:

 

VÔ THƯỜNG

 

Ruộng rẫy vừa xong bắp trổ cờ

Ta ngồi rảnh rỗi lại làm thơ.

Buồn vương núi thẫm thương bầy nhạn

Cảm khái đồng xanh chạnh lũ cò.

Những tưởng an nhàn theo dịch số

Đâu ngờ khổ lụy chấp thời cơ.

Vô thường vạn pháp trần gian hỡi!

Bão nổi thuyền trôi lạc bến bờ.

Mailoc

7-6-21

 

NỐI HỌA:

 

CHÉN RƯỢU CUỘC CỜ

 

Uống rượu xem hoa đọ sức cờ

Tiêu diêu tự tại mấy nhà thơ

Ngồi xe cưỡi ngựa chơi diều sáo

Ngắm pháo nhìn voi dõi cánh cò

Trăng rọi du sông thuyền tách bến

Sương rơi mãn tiệc sĩ vô bờ

Điều binh khiển mã cao hay thấp  

Lần lượt thay mừng buổi thất cơ.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

BÀI HỌC QUA CUỘC CỜ

 

Bài học cho ai thích đánh cờ

 

Nghĩ suy hứng nghiệm tác thành thơ

 

Dẫu xe đủ cặp xông vây phủ

 

Dù mã song đôi phóng vượt bờ

 

Ỷ lại, binh hùng thành vỡ trận

 

Lơ là, tướng giỏi phải buông cò

 

Thắng thua khó đoán lưng chừng cuộc…

 

Kẻ mạnh ai ngờ lại thất cơ

 

Người Sông Cửu

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ NHỦ

 

Đoản trí xui nên quẩn nước cờ

 

Cầm kỳ vọc vạch ngõi chi thơ

 

Sớm khuya lận đận nhem mày vạc

 

Ngày tháng lao lung lấm xác cò

 

Khó lượng sương mưa khi cập bến

 

Khôn lường bão tố lúc xa bờ...

 

Đầu ngay lưng thẳng dè luồn cúi

 

Cam phận bần thanh kẻ thất cơ.

 

 

                          9-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét