Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

CA DAO CÒ

CA DAO CÒ

 

Cò mẹ lò dò kiếm bữa đêm

Sa chân lỡ đậu phải cành mềm

Loạn hồn lệ đẫm, thương con dại

Lộn cổ ao sâu chuốc họa phiền

Dòng đục mẫu vong, đau lũ trẻ

Nước trong ông xáo,  khẩn riêng niềm

Trinh lòng, bạch thể Trời sinh thế…

Chết hỏi sao đành tiếng nhuốc nhem ? (*)

CAO BỒI GIÀ

29-06-2021

(*): Từ câu ca dao: Con cò mà đi ăn đêm/ Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao/ Ông ơi, ông vớt tôi nao/ Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng/ Có xáo thì xáo nước trong/ Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.

 

BÀI HỌA:

 

            THƯƠNG MẸ

 

Thân cò lận đận biết bao đêm

Phận mỏng phải đâu Mẹ yếu mềm

Đi lúc vạc sa lòa sớm lạnh

Về thì bóng lổ nhọ chiều nhem...

Bi thương xa xót khôn lường họa

Ai oán  hờn oan  khó tỏ niềm

Dầu dãi nắng sương phơi rạn mặt

Vẫn tươi nụ mở giấu ưu phiền.

 

                         2-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

Ý NGUYỆN CUỐI CÙNG

 

Lặn lội kiếm mồi trong bóng đêm

Hụt hơi, đậu tạm nhánh lau mềm

Trợt chân nhào té, lòng kinh hãi

Lộn cổ chìm sâu, trí não phiền

Thương đám con thơ chờ ngóng mẹ

Van ai dạ tốt xót xa niềm

Đem bầy cò nhỏ về nuôi nấng

Chúng đói rã rời tự nhá nhem

 

Sông Thu

( 02/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

TIẾNG RU ĐÊM.                        

 

Bóng tối ôm choàng đôi cánh đêm

Cành sương  ẻo lả, thả thân mềm

Tiếng cò hốt hoảng rơi buồn khổ

Giọng vạc băn khoăn rớt muộn phiền

Ngỗng trắng lênh đênh thương mấy nỗi

Hạc vàng lãng đãng nhớ bao niềm

Chao ơi, tất cả là hư huyễn

Xa xót lời ca buổi nhá nhem ...

    Hawthorne  1 - 7 - 2021

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

THÂN CÒ

 

Cò còn lặn lội giữa màn đêm

Một tấm thân côi...ướt lạnh mềm

Bóng tối chực chờ... lòng xáo trộn

Trời đen...dò dẫm, dạ ưu phiền

Vì con vất vả, bao sương gió

Thân mẹ long đong bấy nỗi niềm

Đặng miếng mồi ngon dành trẻ dại

Sụt sùi mưa lạnh...bụng đói nhem...!

 

Bạc Liêu/2/7/2021/

Hồng Vân

 

HỢP HỌA:

 

TỘI THÂN CÒ

 

Cò đâu phải loại thú ăn đêm

Bởi lũ con thơ-đã đói mềm

Mới phải lội khuya-dù biến họa

Thế nên đổi tính-dẫu nguy phiền

Hỏi sao trút bỏ đầy tâm sự

nào dễ phân bua cạn nỗi niềm

Chỉ biết cậy trông vào Lẽ Thật,

Bề ngoài thấy vậy dạ không nhem…

 

Thái Huy 1/7/21

 

CŨNG HỌA:

 

THÂN CÒ

 

 

Thân cò  đâu quản chuyện ngày đêm

 

Vóc dáng ốm o …phận liễu mềm

 

Phải kiếm miếng ăn dầm cực khổ 

 

Và nuôi con dại chấp ưu phiền 

 

Dưỡng nuôi đàn trẻ bao gian khó 

 

Lao xả tấm thân vạn nỗi niềm 

 

Một dạ sắt son tròn đạo nghĩa 

 

Gìn lòng chẳng chịu tiếng lem nhem

 

songquang 

20210702

 

ĐỒNG HỌA:

 

MẸ CÒ

 

Mẹ cò thao thức suốt thâu đêm

Phận liễu đào tơ thật yếu mềm

Mẹ bới bữa ăn hằng vất vả

Bé say giấc ngủ bớt lo phiền

Hằng mong con khỏe, bao khuya sớm

Nào kể thân lao, lắm nỗi niềm

Bòn kiếm miếng ngon cho đám trẻ

Một lòng trong sạch chẳng tèm nhem !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

CA DAO CON CÒ

 

Chuyện cổ Mẹ cò gặp họa đêm

Rớt ao bị trói tấm thân mềm

Biết rằng mệnh tận đâu nhiều muốn

Cầu với người ưng một chút phiền

Tôi sống quang minh cùng thẳng lối

Lòng gìn chính nghĩa giữ ngay niềm

Nước trong xin xáo cho hồn sạch

Bay khắp cung trời chẳng vệt nhem.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét