Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

NỠ BỎ CUỘC CHƠI...

NỠ BỎ CUỘC CHƠI…

 

Thôi thế nàng đà bỏ cuộc chơi…

Thuyền hoa, nay ván đóng đinh rồi?

vùi thương dịu ngọt, bao chiều dạo

Quặn nhớ giòn tan, những tiếng cười

Thuở ấy sao nhìn: xanh dở trái

Khi xa bỗng ngẩn: Đẹp nghiêng trời

Nhìn theo xác pháo hồng như máu…

Nuối tận sâu lòng ới nhỏ …ơi…

          CAO BỒI GIÀ

06-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH VỪA CHỚM

 

Mới vừa trong độ tuổi rong chơi

Mà đã mười năm thấm thoát rồi

Cô bé trở thành trang diễm lệ

Mặt hoa rạng rỡ nét tươi cười

Gặp nhau, lúng túng tay vò áo

Đáp chuyện, thẹn e mắt ngó trời

Tôi cũng bàng hoàng, tim loạn đập

Suốt ngày tha thiết gọi nàng...ơi..

 

Sông Thu

( 07/07/2021 ).

 

ĐỒNG HỌA:

 

XA RỒI…

 

Bây giờ gối mỏi bước rong chơi

Bảy chục mùa Xuân sắp đến rồi

Vẫn nhớ ngày xưa …lời chị hát

Còn thương thuở đó…tiếng ai cười

Nắng vàng nhẹ lướt đôi gò má

Áo trắng vờn bay một góc trời

Níu lại thời gian đâu dễ nhỉ?

Gió chiều man mác…gió chiều ơi!

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂM NĂM CÕI THẾ 

 

Trăm năm cõi thế một trò chơi 

 

Thoăn thoắt trôi qua…đã vút rồi 

 

Bữa trước đói ăn còn mếu máo

 

Ngày nay no đủ lại tươi cười 

 

Thành công cho đó là duyên phận 

 

Thất bại rằng đây bởi số trời 

 

Chưa hết đường đời chân đã mỏi 

 

Lặng nhìn….xao xuyến dạ ai ơi !

 

 

songquang 

20210707

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG CHIỀU

 

Tan giờ, lặng lẽ thả xuồng chơi

Bìm bịp rền vang nước lớn rồi .

Ngượng nghịu trên cầu tà áo phất

Nghiêng nghiêng trong nắng mắt em cười.

Men bờ phơi phới bông điên điển

Nương gió chao chao cánh vạc trời.

 Mờ ảo lam chiều làn khói quyện

Cho lòng xao xuyến mãi người ơi!

Mailoc

7-7-21

 

HỢP HỌA:

 

HỞ TRỜI ?

 

Vang vọng tưng bừng những ới ơi

Vui hè chốn ấy lắm người chơi

Náu tìm, ca cẩm đành thua đó

Bịt bắt, hi ha tóm được rồi

Ngơi nghỉ quýt cam không kịp mếu

Nguýt trêu môi mắt cứ đua cười

Ơ này, vai chính đâu rồi nhỉ

Bỏ cuộc, vì sao chứ hở trời.

Trân Như Tùng

CŨNG HỌA:

 

LỠ …,

 

Ao ước đêm ngày bống ghé chơi

Nhưng sao hun hút nẻo xa rồi

Lòng mong dạ ngóng tình đương chín

Trí luyến tâm lưu miệng mỉm cười

Trẻ dại thờ ơ thời tuổi ngọc

Già nua tiếc nuối thuở duyên trời

Giờ đây ngẫm lại mà thầm trách

Lỡ một cung đàn , điệu lý ơi …!

 

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGHỈ CHƠI

 

Đến một lúc nào phải nghỉ chơi

Đầu ta lẩm cẩm lắm điều rồi

ôn hoài năm cũ rồi mơ ước

Nhẩm mãi chuyện xưa thật nực cười

Ngớ ngẩn mắt dò khung cửa lưới

Bâng quơ trí thả đám mây trời

Vô ra lẩn thẩn hồn đi vắng

Xin hiểu giùm ta các bạn ơi  !

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

MẤT NHAU RỒI.

 

Khi còn bé bỏng vẫn cùng chơi,

Người đã sang sông bỏ cuộc rồi.

Pháo đỏ inh tai rơi lệ khóc,

Xe hoa choáng mắt tắt môi cười.

Thanh mai nàng bẻ ngay đầu ngõ,

Trúc mã ta phi rộn dưới trời.

Sao nỡ ôm đàn qua bến khác,

Hết rồi, hận quá bé yêu... ơi....

Mỹ Ngọc.

July 8/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

NGƯỜI...ƠI !

 

Thuở nào...bé thuộc diện sành chơi

Thoắt đã phơ phơ bạc tóc rồi...

Thuần hậu vẹn nguyên hồn nụ thắm

Đoan trang vẫn vẻ nét hoa cười

Vấn vương ngày ấy...vương đầu ngõ

Thăm thẳm giờ xa...thẳm mé trời...

Nhân ảnh dễ gì thôi mộng điệp

Riêng niềm nhung nhớ lắm người...ơi...

 

9-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ BẠN

 

Giã biệt từ đây,vắng tiếng cười...

của thời vui vẻ, đã xa rồi.

Sao đành vội bước,quên ngày hẹn,

Lại nỡ mau chân,bỏ bạn chơi.

Gạt lệ,ngừng than...bi lụy hỡi,

Dằn lòng,cố nén...nhớ thương ơi!

Người theo cánh hạc về tiên cảnh,

Để lại cô đơn một góc trời.

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

TRÁCH CHI..?

 

Đây thời háo hức tiếp rong chơi

Khốn nỗi hẹn kia đã lỡ rồi

Không lẽ phân trần,hay chút nuối

Chẳng lời bộc bạch,lại còn cười

Đáng đời đấy nhé,đừng than phận

Hẩm số à nhe chớ trách trời

Té nặng trèo cao tay cả quỷnh

Trách chi nữa nhỉ bỉ nhân ơi!

 

Thái Huy 9/7/21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét