Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2021

LẠC GÓT GIANG ĐẦU (Ngũ Độ Thanh)

LẠC GÓT GIANG ĐẦU

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chiều buông  lãng lạc chốn giang đầu

Những cánh buồm kia  tỏa tận đâu ?

Cỏ sậy cờ vươn trùm bãi vắng

Chim trời cánh đảo nhộn tầng cao

Sông buồn lẫy gió cau hằm mặt

Nắng dỗi hờn mây quạch đỏ màu

Cảnh thế, sao người không dạ nẫu…

trông về cố quận, mảnh hồn đau…

CAO BỒI GIÀ

03-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

LỖI NHỊP DÂY CHÙNG!

(Ngũ Độ Thanh)

 

Những tưởng cùng ai sống bạc đầu

Quên lời giã biệt biết tìm đâu ?

Còn hay trách bạn tâm vừa mỏi

Nghĩ tội thương mình tuổi khá cao

Bậu hỡi thuyền xưa hoài đuổi sóng!

Nàng ơi nắng nhạt chẳng thay màu!

Rồi nghe trống trải lòng hiu quạnh

Lỗi nhịp dây chùng hỏi có đau?

 

Như Thu

07/03/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐẢO VẮNG CHIỀU HÔM

( Ngũ Độ Thanh )

 

Biển thẫm chiều hôm sóng bạc đầu

Con thuyền nhỏ tẹo biết về đâu ?

Mơ hồ ẩn hiện sau màn nước

Rã rượi nhòa tan dưới phổ màu

Lạc lõng quê người, tâm khắc khoải

Âm thầm đảo khách, dạ sầu đau

Vì ai đổ họa, đành xa xứ

Nỗi khổ dâng tràn, hận vút cao

 

Sông Thu

( 04/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

XÓT...

( Ngũ Độ Thanh)

 

Ngẫm lại thời gian phủ mái đầu

Suy cùng thuở ấy, mãi về đâu?

Bao lần vất vả nơi rừng rộng

Một thuở thăng trầm giữa núi cao

Lớp cũ, tường rêu, đành đổi dạng

Trường xưa ngói đỏ, đã thay màu

Âm thầm lối rẽ buồn yên lặng

Quạnh quẽ, bên đường, xót cảnh...đau...!

 

Bạc Liêu/4/7/2021

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

NẺO CŨ

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Nẻo cũ về thăm khách bạc đầu

Căn nhà tổ phụ biết tìm đâu.

Buồn tênh cổng viện tường vôi tróc

Quạnh quẽ sân đền đỉnh tháp cao.

Vãn cảnh mơ hồ mây nhạt sắc

Hoàng hôn lặng lẽ ráng phai màu.

Lòng quê ủ dột tình chan chứa

Cảm ngộ vô thường bỗng thắt đau.

Mailoc

7-4-2021

 

HỢP HỌA:

 

LỠ BƯỚC DUYÊN ĐẦU

 

( Ngũ độ thanh)

 

đà khi lạc bước lỡ duyên đầu

 

Chạnh nghĩ em giờ biết ở đâu ?

 

Xứ lạ chân trời nơi bãi biển ?

 

Miền xa rẻo thượng chốn vùng cao ?

 

Thương lòng nghĩa nặng nào thay ý 

 

Xót dạ niềm riêng chẳng dãi màu

 

Bởi vậy anh còn vương vấn mãi

 

Dây chùng lỗi nhịp ngấm sầu đau

 

songquang 

20210704

 

CŨNG HỌA:

 

NỖI ĐAU

Ngũ Độ Thanh

 

Thuở đó…mình yêu tự bữa đầu

Đôi lòng khấn nguyện giữa trời cao

Ngàn năm Bửu Tự còn in dấu

Vạn kiếp Đồng Nai mải giữ màu
Ngoảnh mặt…người xưa…không thấy nữa

Nhìn quanh…cảnh cũ …có còn đâu!

Dòng sông vẫn miệt mài êm chảy

Tẻ quạnh em về…nhấm nỗi đau !

Thy Lệ Trang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÙNG DƯƠNG NỔI SÓNG.

Ngũ Độ Thanh

 

Bãi biển chiều nay sóng bạc đầu,

Đàn âu chẳng biết đã về đâu.

Liên hồi chớp bể trên triều viễn,

Ảo não mưa nguồn tại núi cao.

Lạnh lẽo chân trời mây đổi sắc.

Bơ phờ mặt cỏ nắng phai màu.

Nhìn xa cố quận nơi mờ ảo.

Dịch Hán chưa tàn vẫn khổ đau.

Mỹ Ngọc.

July 5/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

XÓT ,

Ngũ Độ Thanh

 

Ngồi đây nhớ lại thuở ban đầu

Chẳng biết người xưa dạt mãi đâu

Phượng vỹ sân trường bung tán khỏe

Cây bàng góc chợ phủ cành cao

Bao mùa ập bão tình im tiếng

Những bận dầm mưa sắc đổi màu

Sẫm tím hoàng hôn buồn tủi phận

Đêm ngày vật vã với niềm đau !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

BIỂN GỌI 

Ngũ Độ Thanh

 

Buồn ơi, biển gọi nhớ sông đầu

Cánh hạc lưng trời, tưởng mãi đâu

Cố quận mong chờ tin khẩn đãi 

Tân đình ngóng hỏi tiệc mời cao

Hoa vàng nụ nở cành đua sắc

Áo cũ tà bay lụa đổi màu

Cách trở ngày nay rồi sẽ lại 

Qua thời vãn cuộc, khỏi sầu đau .. .

Cao Mỵ Nhân 

 

HỢP HỌA:

 

BỨC TRANH THU

 ( Ngũ Độ Thanh ) 

 

Nhớ mãi chiều thu buổi gặp đầu 

 

Say nhìn thiếu nữ lạc hồn đâu

 

Đường cây lá rụng phai vàng cảnh 

 

Lụa vải tà bay thẫm tím màu 

 

Mắt đượm trầm ngâm đầy nỗi khổ

 

Khuôn hằn khắc khoải ngập niềm đau 

 

Hoà khung tạc vẽ lưu hình ảnh 

 

Điểm những tăng ngời giá trị cao 

 

Minh Thuý ( Thành Nội ) 

Tháng 7/5/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TÌNH TAN

( Ngũ Độ Thanh ) 

 

Lâu rồi vẫn nhớ thuở ban đầu,

Một thoáng hồn tôi để mãi đâu!

Bỗng hoá làn mây vờn ngọn thẳm

Dưng thành vạt nắng tỏa trời cao

Mơ màng mộng ảo ngời môi mắt,

Lặng lẽ hoàng hôn phủ sắc màu.

Bão nổi thuyền trôi,nào bến đậu ?

Thương về buổi ấy nặng lòng đau!

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẤU HỎI CÂM

 

Mây trắng bồng bênh giỡn mái đầu

Bụi người rồi biết rụng về đâu...

Chợp chờn tâm trí chênh dài rộng

Nhầu nhĩ tấm thân lệch thấp cao

Cứ ngợ trông đi mùa khởi sắc

Ngờ đâu ngoảnh lại tóc phai mầu

Lành da mới thấm nơi bầm vết

Bồi tẩm lấy gì khỏa xót đau?!

 

4-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG TRÊN HẾT

 

Quê hương ai cũng đặt trên đầu

Chi phối tâm hồn dẫu ở đâu

Nhớ, dệt vần thơ lời thắm thiết

Nhớ, bày ý niệm tứ thanh cao

Giang đầu sóng dịu vui thuyền bến

Lau cỏ trời quang đẹp sắc màu

Muốn nhắn nhưng mà e chẳng tiện

Nhìn buồm căng gió nén niềm đau.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét