Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

KHÉO HỎI (Ngũ Độ Thanh - Nghi Vấn Thể)

KHÉO HỎI

(Nghi Vấn Thể - Ngũ Độ Thanh)

 

Vật vã, đè nhau hỏi ích gì?

Tranh giành, tử tận để mà chi?

Hơn người, lợi thế hồng bao nả ?

Giỏi võ, đầy uy ngọt mấy thì ?

Bạc ngã vù mây, cười chẳng cú ?

 Tiền thiên trả địa khóc hay hì?

Ngày đi của nặng đèo theo chứ?

Liệu có tài mang,  dẫu ngủ khì?

CAO BỒI GIÀ

11-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

TRỘM HỎI ?

 (Nghi vấn thể)

 

Tà tâm tận nghĩa hỏi hay gì?

Châm trỉa bới lông phỏng ích chi?

Diệu toán danh uy tồn mấy nả?

Thần cơ tiếng cả hãnh bao thì?

Lên voi vểnh mặt chừng ngon hả?

Xuống chó cụp đuôi hẳn khó hì?

Đố kỵ bon chen...sao cạn nghĩ?

Nào ai khi chết chả nằm khì?

 

                        11-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỎI NHỎ.

(Nghi Vấn Thể - Ngũ Độ Thanh)

 

Khoe tài học giỏi có hay gì?

Dẫu có hơn người hỏi được chi?

Cõi sống vô thường bao nhật kỷ?

Con người hữu dụng mấy niên thì?

Đau lòng thất bại  buồn không hả?

Hởi dạ thành công có mãi hì?

Hãm hại thân bằng lòng ổn chứ?

 Làm sao nhẹ nhõm khép mi khì?

Mỹ Ngọc.

July 11/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

CỨ NGỦ KHÌ

( Thể Nghi Vấn - Ngũ Độ Thanh )

 

Vất vả giành tranh sẽ được gì ?

Sang giàu, tạ thế hỏi còn chi ?

Nhà to, bạc khẩm ôm tròn kiếp ?

Phủ chắc, lầu cao giữ trọn thì ?

Rỗng túi suy cùng sao chẳng lụy ?

Vơi tiền ngẫm thử có đâu hì ?

Ham nhiều, ước nặng bao giờ đủ ?

Lại chẳng nhàn thơi vỗ giấc khì ?

 

Sông Thu

( 12/07/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

NĂN NỈ

(Nghi Vấn Thể - Ngũ Độ Thanh)

 

Bố khỉ, vì sao, giận nỗi gì?

Thôi mà, tự ái mãi làm chi?

Ba nài bốn nỉ, bao giờ "dạ"?

Chín đợi mười trông, mãi chửa "khì"?

Dấm dẳng, làm ngơ, đà mãn nguyện?

Cầu xin, nhận lỗi, chẳng nghe "hì"? 

Thì thôi, được đấy, ai thèm hả?

Giận, khổ, rồi đây có lỡ thì?

Thúy M

 

HỢP HỌA:

 

SAO VẪN CÒN DẤU HỎI ?

NĐT-Nghi Vấn Thể

 

Cãi mắng từng đêm để được gì?

Gia tài, bổng lộc có cần chi?

Cơm nhà bỗng chán do thèm phở?

Vợ lão đà chê bởi hết thì?

Rảnh rỗi thân cò…sao lại khóc?

An nhàn trí hạc …hẳn nên hì ?

Ai người kỷ niệm đem vùi lấp ?

Liệu gã bình an thẳng giấc khì ?

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

CÒN GÌ

(nghi vấn thể-Ngũ độ thanh)

 

Cãi cọ ,giành nhau phỏng sướng  gì ?

Lòn trên, đạp dưới để mần chi ?

Kim tiền  hãnh diện hòng bao thuở?

Tuổi tác hồng nhan liệu mãi thì?

Đổi chỗ vào kho sao lại khóc?

 Vay trời trả địa có   ngon hì ?

nhà to bạc nén cầm theo hả ?

liệu  tải cùng chăng đến cõi khì ?

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

SỐNG NHẸ NHÀNG

 

Lý sự tranh giành thỏa mãn chi?

Thua rồi hỏi mãi,có hơn gì?

Ra đời khổ não bao lần mếu?

Cặp bãi bình an,mấy thuở hì ?

Có phải về hưu là lão hạc?

Hay là nghỉ việc,hết xuân thì?

Ngày đi, quả nghiệp hay phần số?

Có thật thần tiên giữa buổi khì ?

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

HÁ BUÔNG KHÌ

 

Giằng co cốt để nhận thêm gì?

Cảm giác tranh giành sẽ được chi?

Hệ quả đua đòi gom mấy ngưỡng?

Nguồn thu tiếp giữ gộp bao thì?

Tay quèo của địa nào dư giấu?

Não khấn ân trời thảy kịp ghi ?

Đối cảnh sinh tồn sao cũng mặc?

Còn vui vẫn gượng há buông khì.?

Mai Thắng - 210714

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét