Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

CHÁN NGẮT CHÁN NGƠ! (Thể Than Vãn – Vận Trắc)

CHÁN NGẮT CHÁN NGƠ!

 (Thể Than Vãn – Vận Trắc)

 

Cái mặt về già nom rõ chán!

phập phù sức khỏe càng thêm nản!

Yên hà cao thấp, cẳng chân thua!

Cơm cháo rắn mềm, răng cỏ ngán!

Mắt mũi lem nhem, cuốc hóa gà! !

Trí khôn tệ hại, trưa ngờ sáng!

Giận mình, thơ họa cứ hoài sai!

Buồn nỗi rượu suông nào có bạn!

CAO BỒI GIÀ

15-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

XÓT XA GIÀ

(Thể Than Vãn – Vận Trắc)

 

Mặt mày hốc hác soi mà chán!

Lấm tấm da mồi, Ôi quá nản!

Xồng xộc cái già dạ xốn xang!

Rề rề bịnh tật  lòng ngao ngán!

Gậy lần thơ thẩn nẫu mây chiều!

Chân bước liêu xiêu sầu  gió sáng!

Đất khách thu về quạnh hắt hiu!

Thời gian vùn vụt tênh thưa bạn!

Mailoc

7-15-21

 

ĐỒNG HỌA:

 

BUỒN CHÁN.

(Thể Than Vãn – Vận Trắc)

 

Không vui cảnh đẹp thêm buồn chán!

Rực rỡ rừng hoa sao vẫn nản!

Nguyệt tỏ mơ màng....  quặn nhớ thương!

Mưa sầu lạnh lẽo càng ngao ngán!

Thân già đau nhức... khổ về đêm!

Tuổi hạc ho hen.... khờ lúc sáng!

Sống thọ làm gì đợi tiễn đưa!

Từng người khuất núi... bao bè bạn!

Mỹ Ngọc.

July 15/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

TỰ CHÁN MÌNH !

( Than van thể - Vận trắc )

 

Càng nhìn mặt tớ trông càng chán !

Tiếp xúc vài lần ai cũng nản !

Đầu tóc bơ phờ thấy phát kinh !

Hình dong tiều tụy nom mà ngán !

Nói năng lắp bắp nghĩa không thông !

Suy nghĩ lung tung tâm chẳng sáng !

Sự nghiệp, công danh có được chi !

Người đời đố kẻ thèm làm bạn !

 

Sông Thu

( 16/07/2012 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHỚ NỠ 

(Thể Than Vãn – Vận Trắc)

 

Nhìn gương tuổi hạc đâm buồn chán!

Lợi yếu, da mồi trông cũng nản!

Ngẫm bực đêm dài giấc chửa an!

Ngừng mê đậu nhão mồm hơi ngán!

Xuôi vần thử đọc ý còn ngang!

Trọn nghĩa ưa tìm câu hổng sáng!

Mãi gọi bà con giấu cả làng!

Người ơi chớ nỡ chê cười bạn!

 

Như Thu

07/14/2021 

 

HỢP HỌA:  

 

GIÀ CÔ ĐƠN

 

(Thể Than Vãn – Vận Trắc)



Thân già mặt mũi trông mà chán !


Má hóp ,lưng còng nom quá nản !


Bệnh hoạn liên miên xác ẩm ê !


Thuốc men tới tấp lòng ngao ngán !

 

Nghĩ suy mụ mị xế rồi đêm !


Đi đứng liêu xiêu chiều lẫn sáng!


Thơ thẩn quạnh lòng chẳng có ai !
Rượu trà nhạt thếch không bầu bạn !

songquang
20210715

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÀNH...

 (Thể than vãn,vận trắc)

 

Ngoảnh gương chiếu hậu nom mà chán!

 

Ọp ẹp thân già càng quá nản!

 

Lợi hở,răng long vẻ não nề!

 

Mắt lòa ,chân chậm thêm ngao ngán!

 

Thân này đã rõ cẳng kheo chồn!

 

Người thế còn gì tâm não sáng!

 

Hết mẽ ngông nghênh ngất ngú say!

 

Đành ra mép chiếu hầu thơ bạn!

 

                       16-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÔ ĐƠN TUỔI GIÀ

 

Soi gương ngó mặt càng thêm chán!

Cặp mắt lim dim nom thật nản!

Sách quý phim hay phải chịu hàng!

Hình nhoè chữ nhỏ,coi mà ngán!

Đói no,quên nhớ chả ngày đêm!

Thức ngủ,nằm ngồi không tối sáng!

Lá rụng tơi bời...khóc biệt ly!

Ai phone áp nhĩ, duy còn bạn!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

CHÀO THUA .

 

" Chú em " vui thế, sao than chán

Chửa lão mà rên, e cũng nản

Phú quý đệ huynh chút ngại ngùng

Nghĩa tình chồng vợ đâu ngao ngán

Tìm tên tác phẩm tự tờ mờ

Viết tựa bài văn qua tảng sáng

 Chẳng đúng, không sai, mới ngẩn ngơ

 Thì thôi, gác bút, chào thua bạn ...

      Hawthorne  16 - 7 - 2021

Cao Mỵ Nhân 

 

TIẾP HỌA:

 

LỜI THAN VỢ CHÀNG LƯU LINH

(Than Vãn thể- Vận Trắc)

 

Khốn khổ...Giời ơi sao thấy chán!

Có chồng như rứa ai không nản ?

Trưa quay "con vụ" đã trông rầu

Chiều quắt "cần câu" càng thấy ngán

Lặn lội thân cò chợ đến sông

Lo toan phận vợ đêm về sáng

Cột neo, nhà dột... hắn đâu màng

Tủi hổ đời em cùng chúng bạn!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét