Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

AI BẢO YÊU THƠ LÀ KHỔ?

AI BẢO YÊU THƠ LÀ KHỔ?

(N.Đ.T.)

 

Chủ xị đường thi quán vẽ trò

Cao Bồi ghẹo não khách làm thơ

Đồng âm nghĩ suốt, bờm râu …bạc

Ngũ độ mần xong, quản  bút …phờ

Dạ đã, tâm già bao …sảng khoái

Lòng vui, óc lão chẳng …cùn trơ

Tìm say dệt ngữ thêm niềm hứng…

Dẫn mở hồn ta rộng bến bờ

CAO BỒI GIÀ

13-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

NGƯỠNG MỘ!

(N.Đ.T.)

 

Chàng Cao chớ ngại gửi thêm trò!

Sẽ gắng ôn bài để họa thơ 

Nghĩa kết vần thông nào mỏi mệt 

Từ gieo vận chính chả bơ phờ

Tin rằng mải học tâm thường sáng

Ngẫm lại mê làm trí chẳng trơ 

Chủ quán am tường...ôi ngưỡng mộ!

Gần xa cũng thích được chung bờ!

 

Như Thu

07/13/2021 

 

ĐỒNG HỌA:

 

DUYÊN HỢP CẠ

 

Cao Huynh khéo sắp chuyện pha trò

Cứ chọc ghẹo hoài thẹn khách thơ

Khoán thủ...trau ngôn đầu nhức nhối

Song thanh... hiệp vận óc bơ phờ

Đẩy đà tửu chuốc dè men gẩm

Hứng khởi bút dà né ý trơ

Phong nguyệt nhàn ngâm duyên hợp cạ

Đò thơ chung chuyến thảnh xa bờ.

 

                           14-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

RẮC RỐI ĐƯỜNG THI 

( Ngũ Độ Thanh)

 

Đường thi cũng phải lắm chiêu trò

Động não ra đề, trải tứ thơ

Mãi thử vần gieo, đầu bấn loạn

Hoài so chữ chọn, óc bơ phờ

Niêm cần chặt chẽ không rời lỏng

Luật giữ chu toàn tránh bỏ trơ

Lại đối làm sao từ vẫn chỉnh

Mà không lạc nghĩa bến xa bờ

 

Sông Thu

( 14/07/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

 LÀM THƠ CHẲNG PHẢI CHƠI

 (Ngũ Độ Thanh)


Ai ngờ chủ xị quán thêm trò,

 

Chọc giỡn làng ta, vốn hảo thơ

 

Vấn Thể,từng câu hoài...dạ nẫu,

 

Bình,thanh,Ngũ Độ mãi râu phờ

 

Cho là thoả trí vần so tuyệt,

 

Tưởng cũng vui lòng ý chẳng trơ...

 

Gửi gấm...thơ người luôn trọng đãi,

 

Đưa thuyền rước bạn,thẳng qua bờ!

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ  XƯA

 ( Ngũ Độ Thanh)

 

Nhớ mãi mùa thi tuổi học trò

Ôn hoài cố thuộc những bài thơ.

Trà phê trí nghĩ hồn vơ vẩn

Mắt thẫm lòng lo vẻ phạc phờ.

Bạn cũ quân trường vui mấy thuở

Người xưa kỷ niệm luyến vô bờ.

Bình Long ngạo nghễ làm trang sử

Nghĩa cả thây vùi mặc xác trơ!

Mailoc

7-14-21

 

CŨNG HỌA:

 

ĐIÊN ĐẦU ĐƯỜNG THI
   ( N Đ T)

Cao bồi chủ xị cứ pha trò


Tớ mãi điên đầu bởi họa thơ


Ngũ độ tìm câu ngờ tửu chuốc


Trường thiên nghĩ vận khiến râu phờ


Tâm già hỏi ngã đều quên …tuốt


Dạ lão không huyền chả nhớ…trơ

 

Chỉnh giữ chu toàn cho đúng luật


Đường thi nối nhịp chẳng sai bờ

songquang
20210714

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÊ THƠ ĐƯỜNG

 

 ( Ngũ Độ Thanh ) 

 

Những lối Đường Thi họa đủ  trò 

 

Đêm thường bận óc diễn vần thơ

 

Thanh bằng mãi nặn nên đầu nhức

 

Vận trắc hoài suy bởi não phờ

 

Ngũ độ như người bơi dưới biển 

 

Đồng âm giống kẻ giẫm trên bờ 

 

Vì mê chẳng ngại thời gian tốn 

 

Chữ kiếm gan lì nổi mặt trơ

 

Minh Thuý ( Thành Nội )

Tháng 7/14/2021

 

CÙNG HỌA:

 

LẮM TRÒ

 

Cái đám ngồi hưu giở lắm trò

Cũng nhiều thích thú húc vào thơ

Có khi thoải mái mơ râu vuốt

Có lúc đăm chiêu quậy tóc phờ

Đọc tới đọc lui niêm đứt đứt

Sửa đi sửa lại lỗi trơ trơ

Qua rồi đận ấy dần thư sướng

Khổ giúp đưa nhanh sướng tới bờ.

Trần Như Tùng 

 

TIẾP HỌA:

 

NÓI VỚI CHÀNG CAO

 

THỂ NĐT

 

 

Rõ khổ…chàng Cao thật lắm trò!

Làm như các chị giỏi mần thơ

Vừa xong Vận Trắc …tay đà mỏi

Đã gửi Đồng Thanh…óc mệt phờ

Lặng lẽ Trường Thiên: dòng suối nhỏ 

Hoang tàn Ngũ Độ: cánh đồng trơ

Nghe này…nếu trổ tài thi lội

Tuyệt nhỉ…vì ta dễ đến bờ !

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

LÀM THƠ CŨNG KHỔ

 

Khen thay chủ Quán khéo bươi trò
Kiểu cọ bầy ra lắm thể thơ

Nay mới “Vãn Than”,gây óc rối

Mai đà “Nghi Vấn”,quậy tâm phờ

Còn mê diễn ý,e tài lụt

Chửa chán xoay vần,sợ trí trơ

Đắm đuối giữa dòng gần chết ngủm

Mong người quẳng lưới kéo lên bờ!

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ...

 

Ngẩn ngơ, mọi việc chẳng ra trò

Ngẫm nghĩ tìm câu dệt ý thơ

Nhiều lúc thẫn thờ, thân mỏi mệt

Lắm khi ngơ ngẩn, ...dáng bơ phờ

Lười ăn, vất vưởng, người trông thảm 

Biếng ngủ...chập chờn, mắt ngó trơ

Mộng mị... lênh đênh, thuyền vượt sóng

Mơ trên biển rộng đợi trông bờ...!

 

Bạc Liêu/18/7/2021

Hồng Vân 

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHẮC BÁC CAO

 

Bác Cao cũng thật khéo mở trò

Qua Mỹ còn  say đắm món thơ

Ngũ độ làm cho bao chị ngẩn

Luân xa dễ khiến lắm em phờ

Quăng dây trễ nải tay e gượng

Bắn súng lơ là mắt dễ trơ

Giữa xứ cờ hoa không luyện võ

Có phen xuống ruộng với lên bờ…

Huy Vụ  21/07/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét