Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

CHIỀU HẠ VIỄN CẢM (Ngũ Ngôn Bát Cú - Vận Trắc)

CHIỀU HẠ VIỄN CẢM

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Vận Trắc)

 

Chiều rơi nghiêng sắc hạ

Cuốc giục nghe sầu bã

Mảnh nguyệt bóng chơi vơi

Đường quê chân tất tả

thoáng lòng níu dạ nao

đẫm gió hòa sương phả

xa vẳng thảng hồi chuông

Hồn dưng tê buốt giá…

CAO BỒI GIÀ

18-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU HẠ.

 

Phượng nở đường hoa hạ,

Ve sầu kêu mệt bã.

Trăng lên cảnh mộng mê,

Gió thổi bông tơi tả.

Trên đỉnh núi mây che,

Dưới hồ sen khói phả.

Chuông chiều gợi nhớ quê,

Chợt cõi lòng băng giá.

Mỹ Ngọc.

July 18/2021.

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠ BUỒN 

 

Thẩn thơ ngày cuối Hạ

Khắc khoải lòng buồn bã 

Hoa đỏ rụng lơ phơ 

Lá vàng rơi lả tả 

Trời xanh gió lướt êm 

Mây tím chiều trôi phả

Lất phất hạt mưa sa

Nghe lòng thêm lạnh giá...!

 

Bạc Liêu/19/7/2021

Hồng Vân

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ...

( Ngũ ngôn bát cú - Vận trắc )

 

Hàng năm vào tiết hạ

Tâm trạng dưng buồn bã

Kỷ niệm dậy khôn vơi

Nỗi niềm dâng khó tả

Thơm nồng hương tóc bay

Ấm áp làn hơi phả

Chợt nhớ đã xa rồi

Giữa hè, lòng lạnh giá

 

Sông Thu

( 19/07/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

HẠ CẢM

 

Hình như trưa nắng hạ

Phượng đỏ xua buồn bã

Lá biếc khởi vần gieo

Vườn xanh khơi bút tả

Trà châm đượm vị nồng

Tửu chuốc say men phả

Thi hữu thỏa tương phùng

Ân tình khôn tính giá...

 

               18-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ TRƯỜNG XƯA 

(Ngũ Ngôn Bát Cú – Vận Trắc)

 

Oi nồng vây nắng hạ

Cửa lớp trông buồn bã

Lưu bút bạn đà xem

Dòng thơ lời khó tả

Ve sầu tựa mới ca                

Gió nhẹ như vừa phả

Nỗi nhớ thật vô bờ!

Ơi người thôi định giá!

 

Như Thu

07/18/2021

 

CŨNG HỌA:

 

TRƯA HÈST Lambert.

(Ngũ ngôn bát cú,vận Trắc)

 

Nắng cháy trưa mùa hạ,

Oi nồng,người mệt bã.

Ao sen...tiếc chẳng nguôi,

Ruộng muống thương khôn tả...

Hỏa khí...đỉnh đầu bung!

Hơi hè...ngay mặt phả!

Vù vù máy lạnh ru...
Thoáng thấy lòng băng giá.

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU MƯA

 

Buổi chiều mưa cuối hạ

Hiên vắng sao buồn bã

Chuyện cũ hận chưa nguôi

Tình xưa sầu khó tả

Giọt vàng muộn ngó mông

Cơn gió  tây lùa phả

Mộng mị bỗng tan rồi

Nhớ nhung lòng lạnh giá…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

NGHE LÒNG ,

 

Buồn theo vàng nắng hạ

Phượng vỹ thêm buồn bã

Ngõ thắp ngọn mù u

Đêm trôi miền ngạn tả

Ngẫm đời sóng xé cào

Xót phận mưa quây phả

Trời đã chớm đông rồi

Nghe lòng sao lạnh giá !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA: 

 

LỜI NÔNG PHU

                                                              ( (Ngũ ngôn bát cú-vận trắc)

 

Trần lưng phơi nắng hạ

Sức kiệt nhầu thân bã

Bão lũ...vụ khôn lường

Sương mưa.... đời khó tả

Đã hay biết lực suy

Hỏi lấy đâu hơi phả?

Quần quật kiếp nông phu...

Trời ơi! ai định giá ?!...

 

               20-7-2021

        Nguyễn Huy Khôi

 

HỢP HỌA:

 

CHO CÔ BÉ HÁT RONG

 

Đường dài thêm tối hạ

Tiếng hát ôi buồn bã !

Ngõ vắng…điện mờ giăng

Trời cao…mây nhẹ phả

Đàn chùng…nhạc xuyến xao

Lệ nghẹn…dòng tơi tả

Bóng nhỏ em về đâu?

Giữa đêm sầu lạnh giá!

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét