Thứ Năm, 8 tháng 7, 2021

HAI TIẾNG ĐỒNG BÀO...

HAI TIẾNG ĐỒNG BÀO…

 

Phận người bán gánh , kẻ buôn bưng

Phong tỏa nơi nơi, quả …hãi hùng

Miệng thép thừa cơ, vòi góp bạc

Phố đêm kiếm chỗ, tạm giăng mùng…

Phúc sân Phật tự san cơm thiện

May cửa nhà thờ sẻ chén chung

Lá rách mãi thương đùm lá nát…

Đồng bào hai tiếng, chạnh nao lòng…

CAO BỒI GIÀ

07-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM NGHẸN LÒNG

 

Ngao ngán thế nhân , miệng khó bưng

Nào  đâu? phong hóa thuở kiêu hùng

Mưu toan ủ  tựa ma  vùi bóng

Mánh khóe giăng  như nhện bủa mùng...

Quan nhũng váo vênh trò ám muội

Thần nghèo điêu đứng cảnh lâm chung

Thiên tai,dịch họa luôn rình rập

Đầy đọa trần ai ngẫm nghẹn lòng!

 

                            8-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

TINH THẦN DÂN TỘC

 

Dân Việt, sang giàu hoặc gánh bưng

Đều là con cháu của vua Hùng

Cùng thời nô lệ thân điêu đứng

Cùng ách ngoại xâm cảnh mịt mùng

Bắc thuộc ngàn năm trang sử tối

Thanh bình muôn thuở ước mơ chung

Hẹn thề giữ vững nguyên bờ cõi

Trăm triệu người dân quyết một lòng

 

Sông Thu

( 08/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

LÀM TRAI THỜI LOẠN 

 

Một thời chinh chiến, chốn biền bưng

 

Khổ cực ,gian lao chẳng chiếu mùng 

 

Gác tuyến muỗi kêu nào nản dạ

 

Canh thù đỉa bám chả nao lòng 

 

Gìn quê lạc nghiệp non sông vững

 

Giữ nước an bình nhiệm vụ chung 

 

Cứu giúp đồng bào qua khói lửa

 

Làm trai thời loạn sống kiêu hùng 

songquang 

20210708

 

TIẾP HỌA:

 

CÁI NGHĨA ĐỒNG BÀO

 

Đây thì đầy gánh đó non bưng

Cùng kiếp con dân chắt Đế Hùng

Thuận cẳng may may sao chiếu mệnh

Cùn tay rủi rủi nhện buông mùng

Người tiêu chẳng hết niềm hay biệt

Kẻ mõi không còn nỗi dở chung

Làm thiện những gì thì tự biết

Đừng nêu cùng bọc dễ đau lòng.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

SẺ CHIA

 

Quả khó dửng dưng,tay lệ bưng…

Cô-Vi quái ác vẫn xưng hùng

Phố phường thiên hạ lo che miệng

Trạm xá lương y phải khoác mùng

Cả nước khoanh vùng lui tới giảm

bao nhà cấm túc quẩn quanh chung

Miếng cơm từ thiện nơi đầu phố

Một chút sẻ chia thật ấm lòng.

 

Thái Huy 9/7/21

 

CŨNG HỌA:

 

THAN ÔI !

 

Càn quét người buôn thúng, bán bưng

Lề đường dọn sạch lấy danh hùng

Quan no phình bụng…dư tiền bạc

Dân đói meo râu…thiếu chiếu mùng

Viện trợ năm châu ngài nhẹm kỹ

Thuốc ngừa cả nước họ gom chung

Hai tiếng Đồng Bào nghe xấu hổ

Than ôi ! Nước Việt quá đau lòng!

Thy Lệ Trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét