Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

THẢ GÓT YÊN HÀ (Bát Thủ Vĩ Đồng Âm - N. Đ. T.)

THẢ GÓT YÊN HÀ

(Bát Thủ - Vĩ Đồng Âm – N.Đ.T.)

 

Hưởng thú yên hà, vượt lũng sâu

Đường lên, dốc đổ, tuyệt không nào?

Luồn len hẻm núi vờn mây dạo

Thưởng lãm rừng thông ghẹo gió gào

Gượng sức    băng ngàn, quên tuổi lão

Buông hồn lãng mộng, ngắm trời cao

Hương ngào ngạt đắm bao kỳ thảo

Dưỡng khí, tâm bình, mặc bể dâu …

CAO BỒI GIÀ

24-07-2021

 

BÀI HỌA:

 

CẢM ĐỀ

 (Bát thủ vĩ đồng âm. N-Đ-T)

 

HƯỞNG mãn bồng phiêu mặc suối SÂU

ĐƯỜNG trăng ngạo nghễ...thú chưa NÀO?

LUỒN xuyên cốc hiểm đùa chân DẠO

THƯỞNG ngoạn sơn cùng giỡn thác GÀO

GƯỢNG gót chai lỳ bơ giả LÃO

BUÔNG thần diệu tứ ngưỡng tùng CAO

HƯƠNG nồng sắc đượm hồn thanh THẢO

DƯỠNG tánh khôn dè ngã bộc DÂU

 

                                25-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIẤC MỘNG KINH HOÀNG

( Bát Thủ Vĩ Đồng Âm - Ngũ Độ Thanh )

 

Hãi sợ quay nhìn hẻm núi sâu

Hai bờ mỏm đá chập chùng cao

Nhoài xa tám nẻo, mưa tàn bạo

Trải rộng mười phương, bão thét gào

Xoáy cuộn, rừng cây thành vũng tảo

Xoay cuồng, bãi biển hóa vườn dâu

Tay quờ gót đạp...thì ra...ảo

Oải rợn dường đang sống cõi nào !

 

Sông Thu

( 25/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

DU SƠN.

Bát Thủ Vĩ Đồng Âm-NĐT

 

Đương trèo Núi Tản giữa rừng sâu,

Tưởng lạc Vườn Tiên mãi chốn nào.

Thưởng lãm hoa ngàn bung cánh ngạo,

Thường nghe thác lũng đổ mưa gào.

Thương người tuổi hạc mềm chân lão,

Nhượng gã sơn tiều mỏi dốc cao.

Ngưỡng vọng quê nhà ngơ mắt đảo!!!

Vương buồn, biển đã hóa vườn dâu.

Mỹ Ngọc.

July 25/2021.

 

`TIẾP HỌA:

 

LẠC THIÊN THAI

 

Bát Thủ Vĩ Đồng Âm-NĐT

 

 

Mải miết phiêu bồng lạc ngõ sâu

 

Hai bờ lạnh ngắt giữa đêm nào

 

Quay về…gã Triệu e trời giấu

 

Đẩy tới…Chàng Lưu hãi cọp gào

 

Vẫy gọi…dăm nàng bên suối tảo

 

Vây chào…mấy nữ cạnh đồi cao

 

Say tình mỹ tửu và dung mạo


Bẫy ái chôn vùi mọi biển dâu !

 

 

Thy Lệ Trang 

 

HỢP HỌA:

 

LẠC GIỮA RỪNG 

(Ngũ Độ Thanh – Bát Thủ Vĩ Đồng Âm)

 

Bơ phờ lạc lõng khắp rừng sâu

Sợ hãi nhìn quanh chẳng bóng nào

Ngỡ trúng đường ra lòng đổ quạu 

Ngờ sai lối rẽ miệng kêu gào

Lơ lần bướng bỉnh khôn phiền não 

Nhỡ tánh ngang tàng bởi tự cao

Cớ sự do mình thôi huyễn ảo 

Ơ kìa bỗng chợt thấy cành dâu!

 

Như Thu

07/25/2021

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 (Ngũ Độ Thanh – Bát Thủ Vĩ Đồng Âm)

 

Mây chiều áng đỏ rọi vồng dâu

Nẩy nhớ tình quê vẫn chặt sâu

Dẫy chuối sai buồng quanh cửa hậu

Dây bầu trĩu quả khắp giàn cao

Cây lành trái ngọt danh ngày nảo

Rẫy đẹp vườn xinh tiếng thuở nào

Quẩy bước lên đàng sao ruột nẫu   

Ngày đêm nỗi nhớ chửa thôi gào

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẠC GIỮA RỪNG

 

( bát thủ vĩ đồng âm, ngũ độ thanh)

 

Ơ này, có phải giữa rừng sâu?

 

Ngó mãi người qua,chả mệ nào!

 

Ngỡ động hoa vàng,chân bước rảo,

 

Ngờ đâu ngỗng dại mỏ kêu gào!

Mơ hồ thác đổ truyền âm não


Rõ thật mây vờn phủ núi cao

 

Sợ hãi...từ đâu gầm hổ báo,

 

Đờ tim...ngất xỉu tại đồi dâu!

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

MỘNG TRÈO CAO

 

( NĐT - Bát thủ vĩ  đồng âm)

 

Đường đi lắm kẻ mộng trèo cao

 

Tưởng dễ làm nên mới lạc nào

 

Ngưỡng nguyện thời cơ giành cú hảo

 

Nương chờ bãi biển hoá vườn dâu

 

Luồn theo lẩn lách xuyên rừng trão 

 

Hưởng ứng leo trèo vượt lũng sâu

 

Gượng gỏi chân già, thương xót lão

 

Buông mình ngã xuống miệng kêu gào…

Song quang

 

TIẾP HỌA:

 

LUYẾN  MÃI

 ( Bát Thủ Vĩ Đồng Âm-NĐT )

 

Huyễn ảo lam chiều khói vực sâu

Nghiêng triền dốc đổ lượn đèo cao.

Miên sầu cánh vạc đường mây rảo

Viễn thẳm rừng khuya tiếng vượn gào.

Biển lộng trăng ngàn ngơi gió bão

Hiên lồng ánh nguyệt trải vườn dâu

Duyên tình trắc trở buồn vương lão

Luyến mãi  người xưa mộng thuở nào!

Mailoc

7-27-21

 

 

 

HỢP HỌA:

 

ĐỒNG QUÊ

 

(NGŨ ĐỘ THANH – Bát thủ vĩ đồng âm)

 

Quanh đường, bướm lượn mãi tìm sâu

Quạnh quẽ, chiều đi hỏi chốn nào?

Cánh phượng tàn rơi...mưa bão, đảo 

Nhành hoa rã rụng...gió giông gào 

Cành cây, nhạn nhảy...trời huyên náo 

Ánh nguyệt...cò bay... liễu ngẩng cao

Mảnh ruộng, nương trầu tươi... dáng lão 

Xanh rờn mát dịu... giữa vườn dâu...!

 

Bạc Liêu/27/7/2021

Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét