Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2021

THẦY BÓI DÊ VÀ CÔ KÝ ĐIỆU

THẦY BÓI DÊ VÀ CÔ KÝ ĐIỆU


Lăn lội từ xa đến gặp thầy


Đường duyên trăm mối tính sao đây?


Dê tơ: đẹp mã không nhiều của


Dê cụ: sứt mồm có lắm" cây"


Dê bạn: tình thâm còn mẹ yếu


Dê quan: bạc đống lại con bầy "


Chao ôi! Tội nghiệp thân bồ liễu


Tốt nhất là em hãy chọn thầy !"


Thy Lệ Trang

 

BÀI HỌA:

 

QUẺ CHO NÀNG ÁO ĐỎ…

 

Này cô áo đỏ, hãy nghe thầy

Duyên phận do trời xếp hẳn đây

Nhà cửa xênh xang quay tứ hướng 

Vàng ròng rủng rỉnh, đếm trăm cây

Vi vu đi đó, xe tư …bánh

Ngủng ngoẳng hầu bên,, chó cả …bầy

Lý tưởng như vầy ai khác nữa…

Chồng em, quẻ bói đích vi …thầy.

CAO BỒI GIÀ

17-07-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

LOẠN THẦY...

 

Thế nhân chất đống loạn tên thầy

Biết chọn thầy nào để phụng đây?

Thầy bói bịp lòe xơi lắm bạc

Thầy cò dị bợm hốt nhiều "cây"

Thầy mo khéo nặn moi quà biếu

Thầy cúng tài khui sính lễ bầy...

Thầy giáo dậy người luôn khả kính

Tôn vinh thầy thuốc xứng danh thầy!

 

                                17-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

CÔ KÝ TỈNH MỘNG

 

Bùi tai quẫn trí vội tin thầy!

Kết nghĩa châu trần...tỉnh mộng đây!

Hỏi xóm nghe đồn hay đánh bạc

Mang tiền dốc túi vẫn đòi cây

Bạn bè nâng rượu say cùng lúc

Chủ nợ tìm ông kéo cả bầy 

Xếp gọn va li nàng mới bảo

Thà em lấy họ cũng hơn thầy!

 

Như Thu

07/17/2021TIẾP HỌA:

 

TIẾP HỌA:

 

QUAN THẦY VÀ DÂN ĐEN

 


Nhà em có chuyện,bái quan thầy


“Thủ tục đầu tiên” đã sẵn đây


Lệnh quyết xong rồi,xin đóng dấu


Đơn trình giữ lại,tránh “leo cây”


Mốt mai được lúa lên xanh đám


Ơn nghĩa còn heo tặng cả bầy


Tội nghiệp dân đen oằn gánh lễ


Làm sao ngoảnh mặt ?Khổ tâm thầy !


Lý Đức Quỳnh 18/7/2021

 

HỢP HỌA:

 

BÓI CHUYÊN KHOA

 

Em may lắm mới gặp ngay thầy

Chuyên bói mụn ruồi chỗ kín đây

Mụn nhỏ nơi sườn duyên lắm mối

Mụn to chỗ ngực số nhiều "cây"

Mụn trên giấu cố xì nguyên chuyện

Mụn dưới quẹt sơ đẻ cả bầy

Hốc kẹt mông đùi anh thấy ráo

Còn ai để lấy nữa ngoài thầy .

LHN

 

CŨNG HỌA:

 

TÍNH CHI ĐÂY?

 

Quan tham, lại nhũng "giỏi hơn thầy"

Dân tình nháo nhác...tính chi đây?

Sẵn thói béo cò khôn khuấy nước

Quen trò dọa khỉ khéo rung cây.

Móc moi công quỹ hùa từng đám

Khuynh đảo lợi danh kéo cả bầy...

Cướp ngày trắng trợn vô liêm sỉ

Phong hóa tàn suy "nhớp mặt thầy"!

 

                          17-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

AI XỨNG LÀ THẦY ?

 

Thời nay bát nháo loạn xưng Thầy

Ai cũng khoe mình giỏi nhất đây

Thầy cãi thắng to nhờ đút bạc

Thầy cò ăn đậm bởi đào "cây"

Thầy lang, thầy bói hù ma nhóm

Thầy cúng, thầy mo dọa quỷ bầy

Chỉ có giáo viên và bác sĩ

Cứu người, dạy trẻ xứng danh Thầy

 

Sông Thu

( 18/07/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

XIN THẦY MỘT QUẺ

 

Em đã quá thì ,nên kiếm thầy

Xem cho một quẻ, thế nào đây ?

Trai tơ xóm dưới còn ăn sữa

Lão góa ,làng trên đã chống …cây

Mấy bác phòng không, xòe tá lả

Vài anh gối chiếc,nhậu hầy bầy

Quẻ rằng chẳng thấy ai hơn cả

Quanh quẩn gần bên chỉ có…thầy !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

NHỜ THẦY CHỈ MÁNH

 

Gia đình bất ổn đến xin Thầy

 

Chỉ dạy cách nào có bạc đây !

 

Vợ thích đua đòi nâng vú ngực

 

Nàng mê mua sắm tậu vàng cây

 

gái thèm đồ xịn hàng vừa nhập

 

trai muốn xe sang tiệm mới bầy

 

Công chức hạng quèn tiền chẳng đủ

 

Vẽ cho bí quyết ….tạ ơn Thầy

 

songquang 

20210718

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét