Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

VIỆC QUAN KHÔNG LÀM MẶC ... QUAN


Việc QUAN không làm mặc quan

 

Bê trễ việc quan chẳng chịu làm

Dân không nhịn nổi tự thân san

Cho đường  xe chạy không tai ách

Để lộ người qua khỏi họa quàng

Lộn tiết “quyền” ông về giở vuốt…

Sôi gan “chức” chị  xuống nhe nanh:

Động cơ gì đấy mà bay… sửa?

Còn pốt hình lên , giễu nhục …quan!

CAO BỒI GIÀ

21-07-2016

BÀI HỌA:

 

QUAN ĐE

 

Thích đớp, nhưng đây chẳng thích làm

Giang san nghiêng ngửa mặc giang san

Chỉ vì dân đói rồi kêu toáng ?

Hay thấy ta sang lại bắt quàng ?

Thế lực bao la, đâu ngại vuốt ?

Ô dù to rộng, há e nanh ?

Này này, tớ bảo cho mà biết

Muốn sống thì đừng đụng đến quan

Thục Nguyên

 

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN ĐE

 

Ai khiến bọn bay nhận việc quàng

Sửa đường, chuyện ấy của nhà quan

To gan chẳng hiểu: đây rừng luật

Lớn mật không tường: đó vuốt nanh

Lấp phẳng, sao moi tiền ủi lấp?

San bằng, hết lãnh bạc cào san!

Rùm beng báo chí, ta lui tạm

Hãy liệu lần sau nhúng mũi làm!!!

220716.

Đoàn Đình Sáng.

 

 

Theo báo Tuổi Trẻ (20-07-2016):

Đăng hình dân sửa đường, bị thanh tra đến làm khó dễ? - Tuổi Trẻ Online

TTO - Một người dân ở Lào Cai đưa lên mạng xã hội hình ảnh người dân sửa đường. Sau đó, một đoàn công tác đến hỏi động cơ sửa đường, vì sao đưa lên mạng... 

Theo nội dung này, đường quốc lộ 70 khu vục km 23-24 bị hư hỏng từ cả năm nay. Nhiều người gặp tai nạn do các ổ trâu, ổ gà trên đường. Có nhiều vụ “xe bay như phim hành động”. Tuy nhiên, qua gần hai năm đường không được sửa chữa.

“Dân thấy đường hỏng lấy đá rồi cành cây bao tải che để người đi đường biết. Các bác bên cầu đường ra hốt lên. Dân hỏi thì bảo nếu không dọn sẽ bị khiển trách. Có hỏi sao không xử lý đi thì các bác nói chưa có kinh phí.”

Sau đó, người dân đã đứng ra tráng xi măng, sửa chữa đường

Bạn Vương Mạnh ở Bảo Thắng, Lào Cai đã đưa lên facebook hình ảnh đẹp của người dân kèm theo suy nghĩ của mình.

Không ngờ sau đó cả một đoàn cơ quan chức năng đã đến nhà người dân sửa đường truy hỏi động cơ vì sao tự ý sửa đường, vì sao đưa lên mạng, người phụ nữ trưởng đoàn trước khi về còn đe dọa: “Mai đưa công an vào anh tự chịu trách nhiệm!”.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét