Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

XUỐNG TÀU...


XUỐNG TÀU…

 

Ngắm khoảng trời cao, mây gió thanh

Trắng đầu ai đó, những vành khăn

Hôm nay có kẻ chui bình gốm

Mai mốt rồi ta đắp cỏ xanh

Tất cả lợi danh, cười trút bỏ

Chỉ còn phúc đức, gói theo mang

Người ơi,  đến lúc thênh vui …sống

Giành lệ mừng tôi đáp cõi lành

CAO BỒI GIÀ

22-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

NGÔI NHÀ CUỐI

 

Ngôi nhà cố định đẹp đời thanh 

Thiếu phụ đưa về chít trắng khăn

Tiếng nguyện “Di Đà “an đất xám 

Kinh cầu “Chú Vãng “ổn trời xanh

Buông rời địa vị không đeo bám 

Bỏ lại tiền tài khỏi cất mang 

Chỉ nghiệp lành theo về tận cuối 

Từ đây giấc ngủ được an lành 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/22/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

SANG SÔNG 

 

Đón buổi xuân về vẽ nét thanh

Trên từng sắc áo với mầu khăn

Pháo hồng tan xác thành hoa đỏ

Rượu ngọt tàn hơi khiến mắt xanh

Chú rể chập chờn vui chất ngất

Cô dâu ngơ ngác sợ hoang mang

Chúc mừng hai họ thêm con cháu

Hoè quế vươn xa khắp đất lành ...

     Hawthorne  22 -8 - 2020

CAO MỴ NHÂN

 

CÙNG HỌA:

 

XUỐNG TÀU GA CUỐI

( Họa hoán vận )

 

Ga cuối, một vùng bát ngát xanh

Hành trang bỏ lại chẳng đeo mang

Nhẹ nhàng theo gió, tâm thanh thản

Lơ lửng nương mây, trí ổn lành

Vũ trụ bao la màu ngọc bích

Bầu trời trong suốt ánh thiên thanh

Ta như hạt bụi  bay...bay mãi...

Mờ ảo thiên hà tựa giải khăn.

 

Sông Thu

( 23/08/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

MAI NÀY

 

Đời người lúc tận chỉ còn thanh

Của cải tranh giành chết chẳng mang

Sống gửi ung dung, không cố nắm

Thác về thoải mái, bỏ buông lành

Xả tang chớ đợi ngày châu tất

Thủ tiết không cần mộ phủ xanh

Thoải mái cho người đi kẻ ở

Cớ chi nhỏ lệ ướt vuông khăn

 

Thúy M

8/23/20

 

HỢP HỌA:

 

BUÔNG SẦU

Vui buồn lẫn lộn dưới trời thanh
Nén nỗi u hoài ngại khó khăn!
Tiếc thỏi son hồng nay đã lợt
Thương màu tóc mượt thủa còn xanh

Nhà cao mọi chốn không lần ở
Vật quý quanh mình khó thể mang

Tự nhủ thôi thì quên hết chuyện 

Sầu buông gói lại sẽ an lành!


Như Thu
08/23/2020

 

CŨNG HỌA:

 

VÀO GA CUỐI

 

Vào ga...mây biếc,khí trong thanh

Tàu tiễn,người đưa,trắng xoá khăn

Đã biết có ngày dừng trạm cuối

Hằng mơ được dịp ngắm trời xanh

Nhẹ nhàng rũ bỏ không hoài vác

Thanh thản xa dời chẳng nặng mang

Giã biệt bạn bè cùng quyến thuộc,

Chúc ai ở lại vạn an lành 

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHI XUỐNG TÀU ĐỜI

 

Nhớ lại ngày nao mái tóc xanh

Trải qua năm tháng sống yên lành

Thời trai sức khỏe còn sung bước

Lúc lão thân gầy phải nạng mang

Ngày xót âm thầm nhìn sóng cuộn

Đêm sầu lặng lẽ ngó trăng thanh

Hết rồi cái thuở nhiều mơ mộng

Khi xuống tàu đời....mặt xếp khăn

 

songquang

20200823

 

CÙNG HỌA:

 

TÀU ĐỜI

 

Cụ nói về mình giọng vẫn thanh

Qua rồi chín khó lại mười khăn

Rời ga Hà Nội nơi thành lớn

Về bến Đoan Hùng chốn núi xanh

Với cháu với con vui thoáng đãng

Cùng vườn cùng bưởi thú mênh mang

Tàu đời xóc nảy đương nhiên vậy

Còn thở quên đi hưởng vạn lành.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

GIÃ BIỆT

 

Sùi sụt não nề giọng khốc thanh

Đứng quỳ lên xuống nhạt màu khăn

Người nhà bối rối tay chân quíu

Con cháu bàng hoàng mặt tái xanh

Giã biệt cuộc đời chưa kịp trối

Thác về cõi dưới vẫn còn mang

Nên chi đối xử sao cho tốt

Để xác thân luôn nhận phúc lành

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

DỐI LÒNG...

 

Buồn chi để nắng úa trời thanh

Ta hãy say sưa giấc điệp lành

Đất khách bao năm đầu dẫu bạc 

Thơ tình một thuở mộng còn xanh

Nhân tâm tráo trở...buồn không nói

Thế sự điên cuồng...giận chẳng mang

Cứ tưởng dối lòng quên tất cả

Nào ngờ...lệ đã thấm đầy khăn !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

PHÒNG KHUYA

 

Giật mình thức giấc giữa đêm thanh

Tiếng dế u hoài lệ đẫm khăn.

Năm tháng não nề sầu tóc trắng

Tuổi đời khắc khoải tiếc ngày xanh.

Trên hoa âu yếm vầng trăng khuyết

Dưới lá ru hôn ngọn gió lành

Ký ức tuôn về trằn trọc mãi

Phòng khuya đèn lạnh tối mênh mang.

MaiLoc 

8-24-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG CHUYẾN TÀU SAU

 

Trời trong gió mát ánh trăng thanh

Trắng dải Ngân Hà tựa vắt khăn

Vút đến thời gian đầu nhuốm bạc

Vù qua tuế nguyệt tóc thôi xanh

Lần tay nợ thế gần xoa phủi

Đếm lịch duyên trần sắp hết mang

Ngoảnh lại đoàn tàu đang chuyển bánh

Mong sao tái hợp được yên  lành

Thanh Song Kim Phú 

CA  08/27/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét