Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

ĐẾM LUỒN ĐÊM


ĐẾM LUỒN ĐÊM…

 

Một ly kiếm cớ, giải cơn buồn

Hai kẻ, ta – tường độc thoại tuôn (*)

Ba chén xoay phiên còn mắt láo

Bốn nhà quanh xóm đã mùng buông

Năm bôi cạn sạch, ngưng nào …được

Sáu khắc qua rồi, thức tiếp …luôn

Bảy cốc người say sao rượu …tỉnh

Tám hoài,  đau khổ cách nào …chôn  ?(**)

 

(*): ta và bóng trên tường

(**): Tám ở đây là tám chuyện

 

CAO BỒI GIÀ

11-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

ƯU SẦU 

(Thể Toán Thi) 

 

Có phải lòng ai vạn nỗi buồn?

Hai hàng mi đẫm lệ nhoè tuôn 

Đâu ngờ bảy chuyến thư nào nhận 

Cứ tưởng ba ngày mộng sẽ buông

Tấc dạ thầm yêu chờ bậu mãi

Trăm điều khó tỏ nghẹn lời luôn!

Ngàn phương cách biệt hoài suy nghĩ 

Gánh triệu ưu sầu lặng lẽ chôn!

 

Như Thu 

Aug/11/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÁM YÊU

 (Thể từ một đến tám J)

 

Một yêu đôi mắt nhớ nhung buồn

Hai mến thơ văn thảo bút tuôn

Ba chuộng đơn sơ không cố chấp

Bốn thương quảng đại chẳng lôi buông

Năm mê mới gặp đà say đắm

Sáu luyến vừa nhìn đã lụy luôn

Bảy ước sau này thành mộng đẹp

Tám xin ghi khắc chặt như chôn

 

Thúy M

8/12/20

 

CÙNG HỌA:

 

ÂN TÌNH XIN TRỌN

Một buổi chia tay cảm thấy buồn
Hai người lặng lẽ lệ rơi tuôn
Ba năm cách trở rồi tao ngộ
Bốn tháng tương phùng cũng vội buông
Mòn mỏi năm canh sầu chẳng dứt
Ngóng trông sáu khắc nhớ hoài luôn
Bảy bài thơ gởi xin trao trọn
Tám chữ ân tình chặt dạ chôn

songquang
20200812

 

TIẾP HỌA:

 

NGƯỢC DÒNG THƠ ĐẾM

 

Tám câu đếm ngược, thấy u buồn

Bảy chữ e rằng cãi vã tuôn

Sáu tháng chưa hề nghe chuyện bỏ

Năm ngày vẫn chẳng thấy tình buông

Bốn mùa tâm sự như im xuốt

Ba cõi nhân sinh tưởng bặt luôn

Hai tiếng "trời ơi " thơ với phú 

Một đời vơ vẩn vấn vương chôn...

   Hawthorne  12 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

THỦY CHUNG

 

Tám tư lão hạc ít khi buồn

Bẩy chín hiền thê khắng khít luôn

Sáu khắc đường đời chung ý bước

Năm canh cuộc sống thuận dòng tuôn

Bốn chìm, cưỡi chó nào chia rẽ

Ba nổi,ngồi voi chả bỏ buông

Hai trái tim vàng hoà nhịp đập

Một lòng ước nguyện thác cùng chôn

 

ThanhHoà

 

CŨNG HỌA THÊM:

 

TÁM XỊ 

 

Một, chưa khuây giải được cơn buồn

Hai, đủ làm cho lệ chảy tuôn

Ba, thấm vào hồn còn đắm khổ

Bốn, cào vào ruột chẳng đành buông

Năm, từng giọt ngấm sầu chưa cạn

Sáu, mỗi hớp khơi hận đã chôn

Bảy, ngất ngư say quên hết sạch

Tám, Khà! Đóng lại chuyện đời luôn

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA NỮA:

 

SUY NGẪM

 

Tám tư* lão hạc,ít khi buồn

Bẩy chín hiền thê khắng khít luôn
Bốn lượt sa cơ niêu cháo cạn

Năm lần thất thế,giọt châu tuôn

Ba gian nhà cũ đau lòng bỏ

Hai mảnh vườn xưa  buốt dạ buông

Chín chục  còn nhau là hạnh phúc

Trăm năm đại thọ cháu con chôn .

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỂ QUÊN BUỒN ,

 

Một đêm mượn rượu để quên buồn

Hai tối thương mình giọt lệ tuôn

Ba thuở cầu xin tâm trí thả

Bốn thì nguyện vái dạ lòng buông

Năm chung vẫn tỉnh chai dốc sạch

Sáu tách hơi ngây mắt mở luôn

Bảy thấy lờ mờ căn gác nhỏ

Tám xong lo lắng đợi chờ...chôn

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

BÊN RỪNG VẮNG.

 

Một sớm lang thang để giải buồn,

Hai bờ suối đẹp nước xanh tuôn.

Ba cô thỏ trắng tung tăng chạy,

Bốn chú oanh vàng ríu rít buông

Năm khách sơn du dừng gót nghỉ,

Sáu nàng thôn nữ bỏ nương luôn.

Bảy giờ thư dãn bên rừng vắng,

Tám hướng lá rơi gửi gió chôn.

Mỹ Ngọc.

Aug.12/2020.

 

HỢP HỌA:

 

KIẾP ĐA ĐOAN

 

Một kiếp đa đoan chất ngất buồn

Hai màu tóc trộn, lệ dầm tuôn

Ba đào số phận còn đeo đẳng

Bốn phía nỗi niềm khó xả buông

Năm tháng cuộc đời trôi tiếp mãi

Sáu tuần kỷ niệm giữ hoài luôn

Bảy thu chờ đợi, lòng đau đáu

Tám hướng mịt mờ, ký ức...chôn !

 

Sông Thu

(13/08/2020 )

 

CŨNG HỌA:

 

7 NGÀY GIẬN NHAU

 

Một đêm nội chiến thật đau buồn

Hai đứa phen này nhất định buông

Ba bữa chồng đi :Cơn mộng chết

Bốn lần vợ hét :"Cuộc tình chôn"

Năm chờ ,vò võ ưu tư mãi

Sáu đợi,âm thầm khắc khoải luôn

Bảy ngóng...trời ơi...chàng trở lại

Tám cành hoa thắm...lệ mừng tuôn !

THY Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

NƯỜI BỎ TA ĐI

 

Một buổi chiều sao dạ thấy buồn 

Hai hàng lệ ứa bỗng trào tuôn 

Ba ngày ngóng đợi người rời khuất 

Bốn bữa trông chờ kẻ bỏ buông 

Năm dạo lười ăn đau ruột mãi 

Sáu lần mất ngủ thắt tim luôn 

 Bảy ly rượu đắng tìm quên lãng 

Tám lá thư sầu cũng xoá chôn 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/12/2020

 

CÙNG HỌA:

 

KHÔNG DỌA ĐÂU

 

Một ghi sớ tấu tại sao buồn

Hai đấng râu mày cấm lệ tuôn

Ba phải nhủ lòng an để viết

Bốn đừng tìm cớ lánh rồi buông

Năm xa bia phở ngon lành đã

Sáu giữ ghế bàn sạch sẽ luôn

Bảy nhớ khai man là khó khỏe

Tám cầm tờ thú tự tay chôn.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CŨNG ĐÀNH CHÔN

 

Một thương đã ngộ cớ sao buồn

Hai cảm vô thường nước mắt tuôn

Ba chuyện tham si cùng phải bỏ

Bốn điều sân hận rõ là buông

Năm hồi chưa hết yên lòng nhé

Sáu tấm xong rồi thỏa mãn luôn

Bảy vạn đêm ngày mê chẳng dậy

Tám rằng hết gỡ cũng đành chôn !

  

PHAN TỰ TRÍ – 14/8/2020

 

HỢP HỌA:

 

ĐẾM XUYÊN ĐÊM NGÀY

 

Tám hôm mưa gió thật là buồn

Bảy tối nằm nghe giọt nước tuôn

Sáu khắc mơ màng trời đã tối

Năm canh tỉnh giấc nắng chưa buông

Bốn nàng hồng thắm vừa bung nữa

Ba cánh bướm vàng chợt vút luôn

Hai chú  thợ ong đang hút nhụy

Một ngày nỗi muộn gói vùi chôn…

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

THẾ THÔI

 

Một cõi về đi chợt thoáng buồn

Hai đường ly biệt ngẫm sầu tuôn

Ba Thu mỏi ngóng hoài vô vọng

Bốn hạ mòn trông, phải bỏ buông

Năm Đợi bồn chồn lòng gắng mãi

Sáu chờ tàn úa dạ đành luôn

Bảy thề kiếp sống ta chung huyệt

Tám hẹn ngày tàn mộ lấp chôn...!

 

Bạc Liêu/14/8/2020

Hồng Vân

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐẾM SỐ ĐỜI TA!!!

 

SÁU khắc chuông bon thắt thỏm buồn

Đường đời HAI ngả lệ sầu tuôn

BA sinh hương lửa đang cầm nắm

MỘT phút vô thường phải bỏ buông

Bể ái nguồn ân NĂM tháng hết

Tình chồng nghĩa vợ trọn đời luôn

Xuân thu BẢY chục dư thêm BỐN

TÁM mấy…hơi nhiều, ắt phải chôn!...

Thanh Song Kim Phú

CA - 15/08/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét