Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

THIẾU NÓ ...


THIẾU NÓ…

 

Thiếu hụt ai ai cũng sợ vì…

Đói là khốn khổ , lẹ mồm suy

Lắm anh thích bạc, cày thân …rũ

Bao chị cần đô, bấm bụng …lì

Rõ thật ngân kim, dư cũng  …tốt

Nhưng mà đạo đức, thiếu thì …nguy

Quá tham  …tha hóa, chê thành …dở

Thiếu nó, nhiều khi, kẹt bí …rì

CAO BỒI GIÀ

13-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

GIÁ TRỊ TINH THẦN

 

Của cải luôn luôn được trọng vì

Nếu mà thiếu nó cuộc đời suy

Thế nhưng chớ để tiền tung, tác

Và nhớ đừng cho bạc lộng, lì

Giàu thiếu lòng nhân thì đã tệ

Sang nghèo đạo đức lại càng nguy

Tiếng thơm để lại cho con cháu

Vật chất thành tro, cỏ rậm rì.

 

Sông Thu

( 14/08/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐẠO LÀM NGƯỜI

 

Sống sao cho lắm kẻ kiêng vì

Tiếng nói việc làm chín chắn suy

Dụ dỗ bạc tiền không mảy chuyển

Hăm he quyền lực vẫn gan lì

Thanh danh đạo đức nền gia huấn

Tiếng xấu tiếng nhơ mối hiểm nguy

Sao đến cuối đời tâm ổn thỏa

Thong dong dạo bước cỏ xanh rì

 

Thúy M

8/14/20

 

CÙNG HỌA:

 

THIẾU TÌNH

 

Thiếu tình lẽ sống khó tươi....vì

Điều đó nào ai chẳng nghĩ suy...

Tình nghĩa Mẹ Cha đừng tính toán

Tình yêu đất nước phải gan lì

Tình thương nhân loại đâu nề sợ

Tình cảm vợ chồng xá ngại nguy

Sỏi đá vẫn còn cần kết hợp

Để cho rêu mọc được xanh rì...

 

songquang

20200814

 

TIẾP HỌA:

 

SỐNG,

 

Sống ở trần gian vất vả vì

Thiếu cơm hụt áo lắm điều suy...

Nỏ tiền lủng túi tay buông thõng

Không rượu mềm môi mặt trở lì

Mấy thuở no nê thương cảnh khốn

Bao thì rủng rỉnh xót thân nguy

Thế nên sao biết mà điều chỉnh

Chớ có lao nhanh, ngẫm chậm rì …

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

ĐẤT NƯỚC TÔI

 

Đất nước đảo điên cũng bởi vì

Lòng tham , ác độc chẳng cần suy

Béo cò no bụng ...ông thêm quậy

Đục nước thả câu...mụ cố lì
Luật pháp bất minh bao kẻ khổ

Học đường vô hạnh lắm trò nguy

Nhìn  lên, ngó xuống ai không nản

Cuộc sống người dân vẫn chậm rì !

Thy Lệ Trang 

 

CŨNG HỌA:

 

KHÔNG THIẾU

 

Những khi ốm đói mặt xanh rì

Nhớ thuở hàn vi thiểu não vì:

Thiếu bạc nên nhiều hôm bụng rỗng

Kẹt tiền để lắm buổi thân suy

Miếng cơm chẳng đủ bao nguồn nhục!

Manh áo không lành bấy mối nguy!

Dẫu vậy, tâm lành không gợn đục

Giữa nơi hiểm độc đến chai lì

 

Thanh Hoà

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGHÊNH “NÓ”

 

Ăn xó mó niêu cũng bởi vì

Túi toàn cát bụi khiến thân suy

Vô nghề vô gạo lòng vương nẫu

Hữu bạc hữu chăn dạ thoát lì

Có thể mua tiên mừng vận phát

Nếu mà bán đức chuốc đời nguy

Lấy cần và đủ mà nghênh “nó”

Kìa, mộ thằng tham cỏ rậm rì.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét