Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

TRƠ


TRƠ

 

          Thủ Tướng Abe quyết định về

Đông Lào, xứ ấy ngẫm mà quê

Có ông hai ghế ngồi tênh nghểnh

Có lão đôi chân bước lặc lè

Ngoác miệng tàn …hơi, hòng dạy …đức

Lì ngai đến …chết,để ca …vè?

Thế mà chả chút gì e …thẹn

Cưỡi cổ dân đen, mặc chúng …è

CAO BỒI GIÀ

29-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM NGƯỜI.

 

Đuổi mãi mà sao  chẳng chịu về

Cứ ngồi ăn có, thực là quê

Mặt trơ không biết câu " lỳ lợm "

Trán bóng nào hay nghĩa " lố lè "

Thủ tướng Abe dân thượng võ 

Đông Lào chủ tịch nước ưa vè 

Thốt ra ngọng mãi " nờ đờ nạ " 

Chẳng biết khi mô mới hết è ...

    Hawthorne  29 -8 - 2020

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẦN TÌNH

 

Chưa được lệnh trên triệu phải về

Ta đành ở lại dẫu thầm quê!

Ngọa triều ...nằm mãi ...mông càng xẹp

Đốt lửa ...thổi luôn ...lưỡi lại lè

Thủ tướng Phù Tang...bằng học giả

Quan sư nước Việt ...cấp I è

Ngàn năm, suốt kiếp thôi thì vậy...

hụt cổ...còng lưng...chịu tiếng vè !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

ĐIỀM NHIÊN TỌA THỊ

 

Chưa đến, can chi lại phải về ?

Thấp cao cũng bước, có gì quê !

Nghe câu nói lén... khinh ! môi nhéch

Biết kẻ chê bai...đấm ! lưỡi lè

Đường thẳng đi hoài chân chẳng mỏi

Ghế êm ngồi mãi đít nào è

Ngọa triều vua ấy còn vô sử

Tọa chính ta đây hẳn hưởng vè.

 

Sông Thu

( 30/08/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

BÙ NHÌN

Vốn thật ta đây ở chốn quê
Đi đâu một chút muốn quay về
Tay quơ chân cặm ,mông nào mỏi
Mắt liếc mồm loa ,lưỡi chả lè
Chim chóc nháo nhào,tuồng hát bội
Chuột đồng hoảng sợ ,chém bài vè
Lợi danh chẳng vướng nhìn mây nước
Giúp ích nông gia...hắn ậm è...

songquang
20200830

 

HỢP HỌA:

 

NGHỊ GẬT

 

Ngồi hoài, chỉ gật, cũng đau è

Nhưng cái khoản hưu, tớ chẳng về !

Cứ ngủ mà thu, ai chả thích

Khỏi làm lại xực, đứa nào lè ?

Nghiêm trang bàn bạc như tuồng kịch

Nhốn nháo quào vơ đich bản vè

Còn danh còn lợi, còn an vị

Thiên hạ xì xào, lão cóc …quê !

 

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét