Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

HỎI CỦ MÔN...


HỎI CỦ MÔN…

 

Thủ Phúc lệnh rằng: Cấm tụ đông

Mà kìa Bộ Học mặc lời ông

Quyết không sợ phép ngài Thừa Tướng

Vẫn bắt thi bằng cấp Phổ Thông

Giáo chức mạng vong, chồng vợ khóc

Học trò bệnh chết, mẹ cha …chôn

Chi tiền thỏa thích,  ghi thành tích

Trách nhiệm quan cười, hỏi củ …môn!

CAO BỒI GIÀ

09-08-2020

Giữa tâm đỉnh dịch bệnh Covid , Thủ Tướng đã lệnh cấm tụ tập quá 30 người, mà bộ Giáo dục vẫn bắt học trò phải thi Tốt nghiệp Phổ thông, đúng  là chẳng coi tính mạng học sinh, giáo chức ra gì cả!

 

BÀI HỌA:

 

NƯỚC ĐỔ LÁ MÔN

 

Trên một người ta gọi đám đông

Thôi đừng cãi cọ luật rừng ông

Thời nao bế cuộc kêu rằng biến

Thủa nọ tan hàng gọi tắc thông

Đại dịch đương thời kêu đã lấp

Chiến hào quá khứ nói vừa chôn

Bâng quơ vạn sự hồn nhiên quá

Nước chảy dạt dào xuống lá môn...

      Hawthorne  9 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỘI "NẮM"...

 

Ngọng nghịu ra oai cãi lệnh ông

Học đường tụ tập thật là đông

Bế trường, ẩn mặt: trò thêm mập

Thi cử,phô mày: trí mới thông

Tuân Thủ...quan, ngài toi: phải cứu

Chấp hành...trò, giáo chết: thì chôn

Bán bằng không dịp làm sao bán

Tội "nắm","no" nhiều..."lặng" cái...môn !

Thy lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét