Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

CƠN TRƯA


CƠN TRƯA

 

Mắc võng sau nhà, dỗ giấc trưa

Đu đưa dưới tán lá thông già

Chim cu đậu nhánh gu gù suốt

Tiếng quạ ngang trời thảng thốt qua

Nắng gắt xuyên cành, hoa mỹ vẽ

Nhạc buồn bên xóm não nề ca

Tâm tư trầm lắng ru tiềm thức

Cơn ngủ cõng hồn đáo chốn …xưa

CAO BỒI GIÀ

18-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

TRƯA HÈ NGÀY XƯA

 

Điều hòa thổi mạnh giữa ban trưa

Khiến nhớ mùa hè của thuở xưa

Trải chiếu nền nhà tay múa phẩy

Nhúng đầu vại nước miệng kêu ca  

Mồ hôi lấm tấm như mưa bụi

Rôm sảy sần sùi tựa khổ qua

Chịu trận cho qua mùa nắng hạn

Nám đen mặt mũi tựa ông già

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRƯA HÈ

 

Gió thoảng êm đềm mát mẻ trưa

Hiu hiu ru giấc ngủ người già

Mơ...còn võng mắc, kêu kèo kẹt

Tưởng hãy gà bươi,         tiếng quác qua

Giàn mướp lung linh vàng nụ nở

Ve sầu âm ỉ  rộn lời ca

Tuy vui xum họp cùng con cháu,

Thảng hoặc...hồn tràn kỷ niệm xưa.

 

Thanh Hoà

 

CÙNG HỌA:

 

BUỔI TRƯA HÈ.

 

Trời nắng nực nồng giữa buổi trưa,

Bộ hành núp bóng dưới cây già.

Mái hiên chanh đá mời người lại,

Quán cóc nước dừa đón khách qua.

Ra..rả nhạc ve, hòa khúc tấu,

À..ơi.. điệu võng, hát ru ca.

Thiu thiu giấc ngủ vào cơn mộng,

Ẩn hiện mơ màng những chuyện xưa.

Mỹ Ngọc.

Aug. 19/2020.

 

TIẾP HỌA:

 

QUÁ GIẤC TRƯA

 

Mấy chục năm rồi, chẳng ngủ trưa

Từ khi son trẻ, phải đâu già

Những người lính đó quên giờ nghỉ

Đôi bạn đời kia tiếc mộng qua

Ngày tháng thả dài nơi chiến tuyến

Sách đèn thu ngắn bản tình ca

Tuổi vàng nhớ lại thời xanh tóc

Hoang vắng lời ru của mẹ xưa...

   Hawthorne  19 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

MỘT BUỔI TRƯA HÈ

 

Trời nắng chang chang giữa buổi trưa

Lim dim đôi mắt dưỡng thân già

Nào hay chim sáo râm ran hót

Rồi bỗng ve sầu nức nở ca

Nhủ lòng giấc ngủ đành trôi mất

Lắc võng cơn buồn chắc vuột qua

Thế là tỉnh rụi,nhìn quanh quất

Trộm nhớ ngày hè của thuở xưa

 

songquang

20200819

 

CŨNG HỌA:

 

XÓM NHỎ

 

Nhớ hoài mái lá những ngày xưa

Xao xác tiếng gà gáy giữa trưa.

Dưới bến xôn xao thuyền cá tới

Trên cầu thấp thoáng bóng người qua.

Vui đùa sông nước vài thằng bé

Chăm sóc vườn rau mấy cụ già

Xóm nhỏ trong tôi hằn ký ức 

Êm đềm xa vắng khúc hoan ca.

Mailoc

8-19-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢNH TRƯA HÈ NHÀ EM

 

Oi bức bao ngày cảnh hạ trưa

Sóc nâu ẩn dưới gốc cây già

Sô pha...chú cún lim dim ngủ

Cửa sổ...cô mèo nhún nhẩy qua

Trên võng,chồng xem phim viễn tưởng

Cạnh phòng, máy hát khúc tình ca

Em ngồi lặng ngắm màu hoa nắng

Nhớ lại...ngày hè thuở rất xưa...

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

TRƯA HẠ

 

Giấc hạ ra vườn mắc võng trưa 

Cây xanh gió mát thỏa lòng già 

Đàn chim nhánh xõa chuyền thân tới 

Lũ bướm hoa đùa lượn cánh qua 

Tấu nhạc khi buồn lơi điệu hát 

Cung đàn lúc nhộn thả lời ca

Mơ hồ ký ức thời hoa mộng 

Lãng đãng tâm hồn những chuyện xưa 

Minh Thuý hành Nội 

Tháng 8/19/2020

 

TIẾP HỌA:

 

THOÁNG MƠ

 

Ngọn gió bên thềm, ánh nắng trưa

Hương hoa,trước ngõ gốc mai già

Chập chờn giấc ngủ cơn ùa đến?

Thao thức lòng buồn mộng thoáng qua

Bỗng thấy quay về bên gối mẹ

Chợt nghe, đọng lại giữa lời ca

Còn đây ký ức bao năm cũ

Xa vắng quê nhà nhớ chuyện xưa!

 

Bạc Liêu/19/8/2020

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

DỖ GIẤC TRƯA HÈ

 

Mắc võng nằm ru giấc ngủ trưa

Quạt đưa chút gió mát thân già

Chói chang vạt nắng không ngừng đốt

Lười biếng tầng mây chẳng ghé qua

Nhớ mảnh vườn cây đầy bóng rọi

Thương đôi chim sáo rộn lời ca

Cuộc đời loạn lạc xa quê quán

Trọn kiếp đong đầy ký ức xưa.

 

Sông Thu

( 20/08/2020 )

 

HỢP HỌA:

 

MONG ,

 

Từng bước  hững hờ gió dạo trưa

Hồn nhiên đảo xuống cội cây già

Mơ màng khẽ động ,làn mi chớp

Mộng mị thầm thương ,bóng dáng qua

Tủi lắm ,lòng than bao kỷ niệm

Xót nhiều ,dạ khóc những lời ca

Làng quê đau đáu trong tâm tưởng

Mong lội ngược dòng lối trúc xưa

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

GIẤC TRƯA QUÊ NGOẠI…    

 

Bần thần ngây ngủ giữa ban trưa

Lá rũ cành khô dưới nắng già

Vôi thắm em têm trầu ngoáy lại    

Trà thơm Ngoại nhấp chén nhìn qua

Vườn sau mươi sắc màu hoa nở      

Ngõ trước dăm bài nhạc dế ca.       

Phút chốc chìm say vào giấc mộng

Ru lòng nhớ mãi chuyện ngàn xưa

 

ThanhSong Kim Phú

8/20/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét