Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2020

DƯ TAO (Ngũ Độ Thanh)


DƯ TAO

(Ngũ Độ Thanh)

 

Có gã hay đùa, chẳng thuận ngôn

Ngông phè bắt ngữ phải sầu đơn

Lời trêu kẻ vặn sâu ngầm ý?

Chữ uẩn trời cho nặng ngấm đòn

Ngược nước, trông thuyền lòng nản dữ

Vơi bầu, thấm rượu lưỡi cuồng hơn

Buồn chi điệu sáo luồn xương tủy…

Trống mõ vời xa giục đuổi …dồn…

CAO BỒI GIÀ

08-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

QUÁ LỜI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Đã bảo đùa vui chớ nghịch ngôn

Thường khi quá tải chịu buồn đơn

Người nghe thấy ngại câu vờ vĩnh

Kẻ nói hờn đau nghĩa nặng đòn

Mãi lặng đâu vì thua tiếc nhỉ 

Còn im mới phải chịu sầu hơn 

Bao mùa giữ ý cùng thiên hạ

Mỗi phút cuồng mê mải dập dồn...

      Hawthorne  9 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÂU THẢO

Ngũ độ thanh

 

Nhu mì hiếu thảo lại thuần ngôn

Nhẹ khẽ khoan hòa sống giản đơn

Trưởng thượng trong nhà không hỗn láo

Đàn em khắp họ chẳng roi đòn

Tranh giành chẳng mặn đòi hơn kém

Ứng xử không màng cãi thiệt hơn

Chỉ biết chồng con cùng phụ mẫu

Dâu hiền cả họ vẫn khen dồn

 

Thúy M

 

CÙNG HỌA:

 

CUỒNG NGÔN...

Thể Ngũ Độ Thanh

 

Đang nằm...bỗng trổi giọng cuồng ngôn

Lặng lẽ tay liền thảo tấm đơn

Bẩm bác...chưa rành thơ ngũ độ

Vời em...sẽ chỉ luật dăm đòn

Trơn, huyền , hỏi, nặng...nên cần nhớ

Sắc,ngã, thêm rồi...chẳng được hơn

Các bạn vào đây tìm hiểu rõ

Xem kìa! Triệu kẻ bấm Like dồn !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

DẠY TRẺ 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Cha thường dạy trẻ lúc hành ngôn

Kỹ thuật dăm điều khá giản đơn

Cẩn thận đưa lời nên uốn lưỡi

Thành tâm bảo bạn chớ ra đòn 

Ân cần giúp kẻ, nào lo thiệt 

Tự mãn khinh người, chẳng tiến hơn 

Đối đãi thâm tình ôi thỏa dạ!

Ngày mai sẽ đợi bước chân dồn. 

 

Như Thu 

Aug/09/2020

 

HỢP HỌA:

 

HỌC NGŨ ĐỘ THANH

 ( Ngũ độ thanh ) 

 

Ngũ độ thanh hoà thả khéo ngôn

Đi tìm học hỏi chất đầy đơn

Câu lời mổ trật đành đo ván 

Ý chữ mài sai phải ngậm đòn 

Luật phú bao người thông giỏi nữa 

Niêm vần mấy kẻ rõ tài hơn

Ơn thầy hướng dẫn bài thi hoạ

Thoả mãn niềm vui ngập ứ dồn 

Minh Thuý Thành Nội 

 

CŨNG HỌA:

 

KẺ NHÁT GÁI

( Ngũ độ thanh )

 

Tớ chẳng bao giờ sẵn hoạt ngôn

Nên đời quạnh quẽ chỉ mình đơn

Người thân cứ quở cần cong lưỡi

Bạn hữu thường đe phải thấm đòn

Mũi đỏ, tai bừng...khi đến cạnh

Người run, giọng khản...lúc gần hơn

Lời yêu thắm đượm khôn bày tỏ

Ẩn ức, buồng tim gõ dập dồn.

 

Sông Thu

(10/08/2020 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÂU PHẢI DỄ
(Ngũ độ thanh)


Làm thơ đã hiểu chớ cuồng ngôn
Dẫu biết nào đâu chuyện giản đơn
Viết bậy,người kêu cần dẻo lưỡi
Mần sai , kẻ chộ chắc ăn đòn
hành ôn chẳng nghĩ phần thua thiệt
Học hỏi đâu vì lẽ kém hơn
Thành tâm giữ dạ tìm chân lý
giải muộn nhiều khi ngẫu viết dồn

songquang
20200810

 

CÙNG HỌA:

 

CHẠY MAU

(Ngũ độ thanh)

 

Làm quen giỡn tếu phải cường ngôn

Chớ dễ xem là chuyện giản đơn

Thả chữ tung bừa e mất mặt

Xài câu bất hảo sẽ no đòn

Ra lời tế nhị nào đâu dễ

Tỏ lẽ dung hòa lại khó hơn

Ối lẹ ngừng thôi mà tẩu đã

Guồng mau, mụ xã tớ đang dồn.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

BUỒN ƠI!

(Thể Ngũ Độ Thanh )

 

Khối kẻ phiền ta mãi nghịch ngôn

Văn từ nhẹm dấu nỗi buồn đơn

Vần thơ xoáy dạ ngầm thâm chưởng

Ý chữ nhồi tim ẩn nặng đòn

Cảnh mới riêng mình cô độc dữ

Ngày xưa lắm bạn đủ đầy hơn

Chiều rơi sóng vỗ nghe sầu thảm

Tưởng những lời ru...rót dập dồn

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

NGŨ ĐỘ THANH

(Ngũ độ thanh)

 

Xướng họa  thơ Đường cũng xảo ngôn

Người xuôi, kẻ ngược khó cầm đơn

Dăm chàng bố trận e dè hẳn

Mấy chị  bày binh dũng cảm hơn

Ngũ độ thông vần như mắc cổ

Vài câu thất luật phải ăn đòn

Năm vần ngã nặng không huyền sắc

Học mãi mà sao cứ hỏng dồn…

  THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

THẢ NHẸ NGÔN ,
 

 

Những lúc mơ màng thả nhẹ ngôn

Rồi khi hận tủi khóc mình đơn

Thầm mong bạn hữu vui mừng đón

Thoả mãn vần thơ vượt thoát đòn

Ngỏ ý thêm tròn lời mỹ vậy

Bày câu   góp vẹn chữ nhân hơn

Trần gian dạo bước , lòng  buông xả

Lãng tử chồn chân bớt dập dồn

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỌC ĐƯỜNG.

 

Lập trường dậy giỗ trẻ từ ngôn,

Vào lớp trò hiền thấy giản đơn.

Lười biếng nộp bài quỳ gối phạt,

Ham chơi bỏ học lãnh roi đòn.

Dùi mài kinh sử thành danh sớm,

Cố gắng sách đèn tiến bộ hơn.

Lẻ bốn ngàn năm văn hóa Việt,

Tài nhân cũng lắm nổi vang dồn.

Mỹ Ngọc.

Aug. 10/2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét