Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

THƠ TRÊU CAO BỒI GIÀ


CAO BỒI GIÀ

 

Dư tao, thiếu nó, lại thừa mày

Chơi chữ đảo điên thật quá cay

Ngũ độc buồn buồn tung chớp nhoáng

Song thanh rổi rổi xướng liền ngay

Chau mày khách họa gò cong bút

Nhếch mép Cao Bồi bẻ thẳng tay

Đếm một, đếm hai, dần đến tám

Ra thơ quái ác rõ là hay!

 

Thúy M

8/14/20

 

XIN ĐÁP HỌA:

 

SƯỚNG CHƯA…

 

Sướng chưa, bà chị mắng “yêu” mày

Không ớt, mà kê tội thật …cay:

Tánh xướng ngoằn ngoèo như đặt bẫy   

Tật chơi lắt léo chẳng nương tay

Gã còn tưởng bở, cười chưa kịp

Chế có nào vừa, đập lại ngay

Mới biết hòn cao, cao tất …trị

Cảm ơn người dạy một bài hay

CAO BỒI GIÀ

15-08-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỰC QUÁ... MÀ !

 

Bực quá ! Đành kêu tao, nó, mày

Biết rằng gọi thế quả là cay

Nhưng vì tức giận tung thơ gấp

Bởi vậy sẵn sàng xuống chưởng ngay

Lắm kẻ coi thường nên giỡn mặt 

Nhiều người giận dữ muốn vung tay 

Cao bồi lão ấy nào đâu dỏm

Hạ thủ xem chừng rõ thật hay !

 

SQ

 

CÙNG HỌA:

 

SIÊU ĐẲNG CẤP

 

Bực chi mà đổ quạu tao, mày

Lời nhẹ nhưng mà ý rất cay

Đừng tưởng già nua tung cú chậm

Nào ngờ nhanh nhẹn trả đòn ngay

Nửa hư nửa thực chừng như giỡn

Vừa ác vừa hiền thế mới hay

Biến ảo vô lường rừng chữ nghĩa

Quả là lão ấy bậc cao tay !

 

Sông Thu

( 15/08/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

Cao Thủ võ Lâm

 

Ờ ỡm gì đâu cái chú mày !

Ghẹo người trửng giỡn chữ dùng cay

Tuy già, mau mắn tung đòn lẹ

Chả trẻ, ung dung hứng chưởng ngay!

Bát đảo quần hùng nhiều thế lạ,

Thất điên thi hữu lắm chiêu hay.

Cao nhân Bồi đắp Non sông  Việt

Ướm hỏi ngày nay có mấy tay ?

 

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

HỘI TA

 

Bọn ta giờ lại có thêm mày

Ngũ độ không màng độc hoặc cay

Điệp vận lao xao vừa đến vội

Song thanh luyến láy cũng vào ngay

Đầu xà nhấn mạnh...tê tê lưỡi

Nghịch thiệt nháp hoài...mỏi mỏi tay

Thi Quán rộn ràng như lễ hội

Chúng mình tung hứng qúa chừng ...HAY !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

TẬP TỄNH LÀM THƠ 

 

Chặt chẽ Đường thi quá sợ mày!

Sắc huyền ngã nặng hỏi đều cay

Điệp từ nản lắm thôi dò nữa 

Khổ độc nguy rồi phải tránh ngay

Mấy bữa mạ đề xin đổi ý

Bao lần thất luật muốn ngừng tay

Thông vần, chính vận chừ hơi rõ

Trí vẫn lo thầm bạn hẳn hay?

 

Như Thu

8/15/20

 

CŨNG HỌA:

 

ĐỌC THƠ VUI CỦA CBG.

 

Đùa vui đôi lúc cũng chau mày

Lỡ trớn, pha lời khiến ngậm cay

Thơ phú vẫn tuỳ khi nghĩ thẳng

Văn chương phải tiện lúc thưa ngay

Từng nghe bẩy bước làm giai phẩm

Song nghĩ ba phen thấy tuyệt tay

Luật lệ vốn theo nguyên tắc sống

Thành ra chớ nặng nghĩa xoàng, hay...

     Hawthorne  15 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

THÁN PHỤC

 

Nặn óc thơ ơi thách đố mày 

Đêm ngồi ngẫm nghĩ thiệt là cay 

Vần buông lắm kẻ xoay liền tức 

Tứ thả bao người xướng được ngay 

Ngũ độ tìm câu tuôn lẹ trí 

Đồng âm kiếm chữ thả liền tay 

Hoà tao nhã nhặn Đường thi quán

Mến phục ông thầy thiệt giỏi hay 

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/15/2020

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ AI HAY ?

 

Đôi khi lẩm cẩm nghĩ thương mày

Ngồi ngẫm sự đời thấy mặn cay

Nỗi nhớ đong đầy mong chậm rãi

Niềm đau chất ngất muốn nhanh ngay

Thi ca lắm thể đau luôn não

Sắc hoạ nhiều hình mỏi cả tay

Đếm chẳng cho tròn con số tám

Lòng này rối rắm có ai hay !

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét