Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

TUỒNG ĐỜI (Ngũ Độ Thanh)


TUỒNG ĐỜI

(Ngũ Độ Thanh)

 

Trần gian vốn dĩ tựa tuồng chơi

Khổ não đầy vơi một kiếp người

Bổng lộc gom đầy, đi cũng …vứt

Sang hèn diễn vẹn chết rồi …thôi

Hoài trông  phận kẻ cười theo khóc

Thử ngẫm đời ta, khóc lại cười?

Tấn kịch nào cho lười bỏ …mão

Vào mau cảnh tiếp, nhộn tung … trời!

CAO BỒI GIÀ

27-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

ĐỜI NHƯ SÂN KHẤU

(Ngũ độ thanh)

 

Cảnh sống đôi lần ngỡ cuộc chơi 

Lầm than chịu khổ kiếp con người 

Nhà sang cửa rộng rồi buông đó 

Áo đẹp xe nhiều cũng bỏ thôi 

Cứ nghĩ trong đời bao bận tủi 

Thì suy giữa phận mấy khi cười 

Buồn vui lẫn lộn như đùa phá 

Ảo não nhiều khi gọi thấu trời 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/28/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỒNG KỊCH HẠ MÀN

Ngũ độ thanh )

 

Chẳng khác như tuồng kịch giỡn chơi

Buồn vui số phận của con người

Ra đời trụi lủi, nào lo chút

Tạ thế trơn lùi, cũng ổn thôi

Thảm bại, lòng đau, phiền não... khóc

Thua buồn, dạ nẫu, xót xa...cười

Sau cùng mọi thứ đều buông bỏ

Lạnh lẽo mồ xanh ở cuối trời.

 

Sông Thu

( 28/08/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

MÀN KỊCH

 

Kịch đã làm xong,thỏa thích chơi!

Buồn vui tạo hoá giỡn con người

Hồi lên khoái dạ rung đùi mãi

Bữa xuống đau lòng nhỏ lệ thôi!

Phấn chặm làm ra tuồng thiểu não

Son nhồi giả dạng vẻ tươi cười

Tưng bừng  cõi thế bi hài thật!

Đẩy cánh màn nhung, hãy gọi Trời !

 

Thanh Hoà

 

TIẾP HỌA:

 

LẼ ĐỜI

Ngũ độ thanh

 

Sống gửi trên đời tựa bỡn chơi

Đừng ham quyết liệt để hơn người

Đương thời tận góp chừng bao đủ?

Giã biệt buông rời bỏ hết thôi!

Mỗi trẻ ra đời oa miệng khóc

Bao già tạ thế nhoẻn môi cười?

Ta về giữ chút hồn trong sạch

Một mảnh hào anh giữa đất trời

 

Thúy M

8/28/20

 

HỢP HỌA:

 

COI TUỒNG.

(Ngũ độ thanh)

 

Tuồng vui, khách dự cảm yêu người

Lại tưởng ai cùng thích mãi chơi

Vội hét điên rồi dư đỗi khổ

Càng la thích thiệt vãn hồi thôi

Còn thương cảnh đẹp xen màn diễn

Mải nhớ ngày xưa vẽ nụ cười

Hỏi biết bao giờ ta gặp nữa

Đành xem kỷ niệm giữ bên trời...

     Hawthorne  28 -8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

TRỜI GHEN THỬ THÁCH

(Ngũ độ thanh)

 

Bản ngã dương trần giống cuộc chơi

Trời ghen thử thách ghẹo con người

Tranh giành bả lợi “đai” * rồi....vứt

Bủn kẹo tiền nong chết cũng...thôi

Ngẫm lại đồng sâu chìm hoá nổi

Trông kìa phận hẩm khóc thay cười

Sông đời diễn đạt như trò ảo

Phận số rồi ra....bởi lẽ trời

 

songquang

20200828

 

ĐỒNG HỌA:

 

SA ĐỌA

(Ngũ Độ Thanh)

 

Bọn trẻ quê nhà vẫn thích chơi 

Thường hay trốn học rủ ren người 

Cha rằng nói mãi nào đâu được 

Mẹ bảo la hoài cũng thế thôi 

Xót nghĩ mầm non còn chẳng ngại 

Buồn thương thế hệ hỏi nên cười?

Năm cùng tháng tận khôn kìm nổi

Rượt đuổi bầy con hét giữa trời!

 

Như Thu

08/28/2020

 

CÙNG HỌA:

 

SÂN KHẤU - CUỘC ĐỜI

(Ngũ độ thanh)

 

Xem chèo thưởng kịch thú thường chơi

Tất cả vầy quanh những chuyện người

Dũng cảm dâng đời hay thật đó

Âm thầm giữ đạo đáng sùng thôi

Đời ta mấy đoạn bi hồi thảm

Mãnh bạn vài phen hí vở cười

Khởi diễn buông màn đâu được biết

An bài sắp đặt bởi ông trời .

Trần Như Tùng      

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM TẠ TRỜI...

Ngũ độ thanh

 

Đã hiểu đời như chuyến dạo chơi

Sầu chi để nhạt úa môi cười?

Nhà to,cửa rộng không gì hết
Phẩm lớn, quyền cao cũng vậy thôi

Cuộc lữ đêm dài...vui mấy kẻ?

Trần gian bến lạnh...khổ bao người?

Còn ta...có cả vườn thơ đẹp

Diễm phúc cùng em...cảm tạ trời !

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

TRẦN GIAN ,

(Ngũ độ Thanh)

 

Ai mà chẳng thích được đùa chơi

Nghĩ ngợi làm chi xuyến cả người

Mộng dữ hay lành sau quẳng vứt

Mơ nhiều hoặc ít sẽ tàn thôi

Thương mình quạnh quẽ sầu quên khóc

Xót phận buồn hiu khổ vẫn cười

Hối hả say đời tăng động não

Trần gian đẹp xấu bởi ông trời

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

SỐNG ĐỦ

(NĐT)

 

Cuộc thế muôn vàn kiểu giỡn chơi

Nhìn gương đại đế*quả hơn người

Gom giành lãnh địa thêm vào quá

Giã biệt bàn tay thả xuống thôi

Hãy nhớ lời xưa mà học hỏi

Đừng quên tích cũ bị chê cười

Vừa ăn tạm đủ  là sung sướng

Thỏa nguyện bình yên giữa đất trời…

THIÊN LÝ

•          Đại đế Alexander the Great

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐỜI CA KĨ

(Ngũ độ thanh)

 

Màn nhung đã khép phải xa người

Khán giả ra về lặng lẽ thôi.

Ngõ lạnh phên mờ thương trẻ khóc

Đường khuya mắt đỏ gượng môi cười.

Đèn trơ ủ rũ nhìn sương rắt

Liễu biếc mơ màng lửng nguyệt chơi.

Giọng hát ngày nao đà thảm não

Vì sao lạc lõng tắt bên trời!

MaiLoc 

8-30-2020

 

CŨNG HỌA:

 

TUỒNG ĐỜI

(Ngũ Độ Thanh)


Mỗi thế cờ đi…một kiểu chơi

Sầu bi nộ ái cũng con người

Ô vàng bự chảng…đành cam vứt!

Rổ bạc to đùng…cũng ném thôi…

Gặp buổi vô thường nên mãi khóc

Rời cơn huyễn mộng phải luôn cười!

Hào quang rũ bỏ…vua cùng lính

Một mảng sình trương…giữa đất trời!


ThanhSong Kim Phú

CA  08-30-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

CUỘC ĐỜI.

 

Đời tựa mộng, sân khấu cuộc chơi,

Cần chi phải chuốc khổ vào người.

Lợi danh phú quý phù du cả,

Sang trọng nghèo hèn vận hạn thôi.

Mơ ước không thành cười nuốt hận,

Dở dang duyên phận hận vờ cười.

Vô thường trần thế đều do mệnh,

Mọi việc xẩy ra định bởi trời.

Mỹ Ngọc.

Aug. 28/2020.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét