Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

ĂN VẢ


ĂN VẢ…

 

Cột điện “Cờ Hoa” chẳng thấy …sang

Nghe mời, bọn Khựa đã mau chân…

Rủ bầy vượt tuyến tìm cơ quậy

Kéo lũ luồn biên kiếm việc làm

Đem cả “nàng Cô” hành nước Việt

Xuất nhiều trò đểu hại dân Nam

Trụ đèn bị nhạo, tung đòn trả…

Mượn Hán, nhờ Ngô vả vẹo …hàm…

CAO BỒI GIÀ

04-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

VÌ TÌNH HỮU NGHỊ

 

Niểng hoài , cổ mỏi chẳng ai sang

Chỉ tội cho ông sắp trẹo hàm

Nổ qúa cổng chào*vừa sập móng

Ca nhiều cột điện vẫn chôn chân

Thím Ba...trốn dịch tìm nơi ở

Chú Chệt...nương thân kiếm chỗ làm

Cũng bởi quan thày yêu hữu nghị

Mở đường giặc đến loạn trời Nam !

Thy Lệ Trang
* Cổng chào của Bảo Tàng Đắk Lắk bị sập, mất tới gần 90 tỉ 


ĐỒNG HỌA:

 

NHẮN NHỦ CON CHÁU

 

Dù là nghèo khó hoặc cao sang

Cũng vẫn là dân của nước Nam

Tiếp bước  tiền nhân... luôn phải nhớ

Giữ ranh bờ cõi... chớ quên làm

Lối qua thử thách không sờn chí

Đường đến mục tiêu hãy vững chân

Học tập trau giồi nguồn kiến thức

Đừng ham ghế mượn với danh hàm.

 

Sông Thu

( 06/08/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

TRÁNH HOẠ

 

Dân Tàu lần lượt rủ nhau sang

Chẳng có ai mời cũng lết chân

Cả lũ tranh đua tìm chỗ trú

Nguyên bầy chen chúc kiếm nơi làm

Hãy mau cảnh giác gìn non Việt

Phải kíp ngăn ngừa giữ nước Nam

Nô lệ ngàn năm gương trước đó

Đừng vì chút lợi lấy danh hàm

 

songquang

20200806

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét