Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

KÝ SINH TRÙNG MIỆT THỊ KÝ SINH TRÙNG...


KÝ SINH TRÙNG MIỆT THỊ KÝ SINH TRÙNG…

 

Hỏi ai mới thực Ký sinh trùng?

Từ dưới lên trên giỏi cỡi lung

Chấy rận, vênh hàm  lên giọng láo

Dân đen, sấp mặt gánh hàng rong

Róc xương,  rồi giảng lời răn đạo

Hút máu mà  xưng cách sống hùng

Đài báo thời nay, như lũ …vẹt

Quan trên  nhồi sọ quá ra …khùng

CAO BỒI GIÀ

18-08-2020

Xin xem:
NHỮNG NGƯỜI BÁN HÀNG RONG HÚT MÁU AI?


BÀI HỌA:

 

CHÍNH HẮN

 

Đích thị hắn ta một ác trùng

Mềm môi, uốn lưỡi lại cong lưng

Bưng bô, nịnh nọt phường buôn nước

Vểnh mặt, xem thường kẻ bán rong

Tham nhũng bao che :phô dốt nát

Cùng đinh bêu rếu: tỏ oai hùng

Một lò đào tạo trên như dưới

Chẳng ngọng, không ngu, cũng khật khùng !

Thy Lệ Trang

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét