Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

LÀNG QUÊ


LÀNG QUÊ

Làng quê cuộc sống rất thanh bình
Uốn lượn dòng sông nước chảy quanh
Gà mẹ dẫn con lời ríu rít
Tàu dừa đón gió lá rung rinh
Chống thuyền ông lão buông chèo ngắm
Câu cá thằng con dõi mắt nhìn
Thấp thoáng đàn cò bay trắng xoá
Lục bình hoa tím nở xinh xinh

songquang
20200819

 

Bài họa:

 

LÀNG …“QUÊ”…

 

Làng thôn thuở đó cảnh yên bình

Ba mặt tre vầu mọc uốn quanh

Xuôi ngõ khang trang , nhà mái đỏ

Theo dòng tim tím, đám hoa xinh

Thoáng đồng qua vụ, không gì mất 

Rộng cửa  dầm canh, chẳng kẻ rinh

Thời thế đổi thay, giờ đã …hết

Ngày đêmthen kỹ, kẻo ai …nhìn…

CAO BỒI GIÀ

20-08-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUÊ LÀNG XÓM CŨ

 

Làng quê mái lá rất yên bình,

Đường sát bờ sông uốn lượn quanh.

Đám gái đùa vui, hò, hát, xướng,

Bầy trai nhảy múa, vật, ôm, rinh.

Nhà nông cấy mạ đi, khom, bón,

Gà vịt tìm sâu đớp, m, nhìn.

Xóm cũ nhà xưa ôi nhớ quá…

Xứ người tuy cảnh vật tươi xinh !

Liêu Xuyên

 

CÙNG HỌA:

 

GÀ MẸ CÙNG CON

 

Sông sâu nước xiết chẳng yên bình

Con tránh đừng ra đứng ngó quanh

Sáng tối quẩn quanh theo dẫn dắt

Đêm đêm kề sát để trông nhìn

Ở bên cha mẹ luôn chăm sóc

Tránh khỏi quạ diều chực cắp rinh

Cúc cúc con ơi ra mổ thóc

Nhịn ăn mẹ bón đám con xinh

 

Thúy M

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG QUÊ.

 

Sông nước quê tôi thật thái bình,

Đem phù sa trải ruộng đồng quanh.

Khói lam mái lá bên bờ hiện,

Bông tím lục bình giữa sóng rinh.

Đàn vạc kiếm mồi nhàn nhã lội,

Thuyền câu giăng lưới thảnh thơi nhìn.

Trên đê diều sáo xa vời vợi,

Hoa dại ven đường rộ nở xinh.

Mỹ Ngọc.

Aug. 19/2020.

 

HỢP HỌA:

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi một thuở rất yên bình

Lờ lững sông dài uấn khúc quanh

Lúa chín vàng au trai cắt,đập

Rơm tươi thơm ngát gái na,*rinh

Bầy cò tấp nập xôn xao tới

Đám trẻ tung tăng náo nức nhìn...

Mưa thuận gió hoà thu hoạch bộn,

Các nàng thiếu nữ má hồng xinh!

 

*na :bê *rinh:mang về

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

LÀNG QUÊ…(1)

THUỞ THANH BÌNH

 

Quê Cha Đất Tổ thật an bình

Bồi lở đôi bờ nước uốn quanh

Bưởi Nội, Tân Triều len lén bóc

Bình Sơn nhãn Ngoại nhẹ nhàng rinh

Đong đưa quả khế say sưa hái

Lủng lẳng cành ngâu* đắm đuối nhìn 

Lúa trổ đòng đòng chim chóc lượn

Ven đường huệ đỏ thắm màu xinh 

Thanh Song Kim Phú

CA  19/08/2020

*

Quý anh chị em nào Quê ở Bình Sơn, Tân Lương, Biên Hòa

chắc không quên trái Ngâu, dài dài tròn tròn cở trái xoài tượng   

lớn và có vỏ mỏng, rất cứng, khi chín thơm ngát, dùng muổng 

múc, nạo cơm màu vàng, ngọt, bùi có mùi thơm rất đặc biệt, 

nạo tới sát vỏ vẫn còn thòm thèm…

 

 

LÀNG QUÊ…(2)

THỜI GIẶC GIÃ

 

Tiếc mãi làng quê thuở thái bình

Giặc vào phá nát khắp chung quanh

Chòm ngò bụi húng quân bây bứng

Chậu ớt bồn hành chúng nó rinh

Ngõ trước vườn sau tên nọ ngắm

Nhà bên xóm cạnh ả kia nhìn

Thôi rồi vĩnh biệt thời yên ắng

Trái ngọt cây lành cảnh đẹp xinh

Thanh Song Kim Phú 

CA 19/08/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THUỞ THÁI BÌNH XƯA

 

Mẹ kể ngày xưa thuở thái bình

Xóm làng xanh ngát lũy tre quanh

Vườn không rào giậu nào ai trộm

Thóc thiếu kho bồ chẳng kẻ rinh

Cửa mở suốt đêm ngon giấc ngủ

Vàng đeo trên cổ ấm tia nhìn

Mọi người khắp chốn đều lương thiện

Bức họa cảnh đời sao quá xinh !

 

Sông Thu

( 20/08/2020 )

 

CÙNG HỌA:

 

TRUNG THU THÔN DÃ


Đêm trăng thôn dã thật yên bình
Đón Tết Trung Thu trẻ chạy quanh
Phá cỗ cười vang ơi,ới,ạ
Múa lân trống vọng cắc,tùng,rinh
Bà ngồi trước cửa đem quà phát
Ông đứng ngoài hiên uống nước nhìn
Chú mực tung tăng ve vẫy khắp
Rạng ngời môi bé nụ hoa xinh…
Lý Đức Quỳnh 

20/8/2020

 

TIẾP HỌA:

 

KIẾP HOA TRÔI

 

Trôi nổi trên sông đám Lục Bình 

Bềnh bồng mặt nước mãi vây quanh

Màu hoa tim tím buồn duyên kiếp

Phần số mênh mang tủi phận mình

Nước chảy đìu hiu không kẻ đoái

Sông sâu quạnh quẽ chẳng ai nhìn

Trăng tàn nghiêng bóng soi hương thắm

Hoa rụng theo dòng vẫn sắc xinh!

 

Bạc Liêu/20/8/2020

Hồng Vân

 

HỢP HỌA:

 

CẢNH THANH BÌNH

(Họa 4 vận)

 

Nghỉ phép về quê hưởng thái bình

Bên nhà lạch nước chảy vòng quanh

Hàng dừa gội sáng nghe luồng gió

Dãy núi phơi chiều vọng mõ kinh

Bến bãi thuyền mơ người thích ngắm

Con sông cảnh đẹp khách say nhìn

Cò bay thẳng cánh vàng hương mạ

Súng tím bềnh bồng dạt thật xinh

Minh Thuý Thành Nội

Tháng 8/19/2020

 

CŨNG HỌA:

 

LÀNG TÔI XƯA

 

Ấm êm mái lá sống an bình

Khóm chuối dây trầu lũ chó quanh

Ngày hội đờn soan lời tính tính

Thu rằm trống ếch tiếng rinh rinh

Khoe bông, lúa mỡn kêu trăng ngắm

Nghiêng cánh, cò thân ghé mắt nhìn

Mãi mãi ghi lòng thời trẻ dại

Chăn bò em gái áo hoa xinh.

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

HOÀI MƠ ,

 

Hoài mơ chốn ấy vốn yên bình

Có lắm côn trùng nhỏ quẩn quanh

Vườn trước cụm lan đào mới nở

Sân sau cải bắp luống lay rinh

Ruộng đồng vàng óng tha hồ ngắm

Rau ráng xanh tươi thoả thích nhìn

Cội trúc thanh tao đẹp dáng ngõ

Điểm chùm bông giấy thật là xinh

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

QUÊ XƯA XA TÍT TẮP 

(Họa tứ vận)

 

Từ thủa xa quê mẹ : Thái Bình

Nhớ ngày thơ dại chạy chơi quanh

Con cò trắng tưởng tầu bay rớt

Hoa gạo đỏ như pháo tết rinh

Đứng đợi chị về ngơ ngẩn ngó

Buồn trông anh tới xót xa nhìn 

Mùa xuân cũ hết từ lâu lắm

Mù tít trời cao mây thuỷ tinh...

      Hawthorne  21 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

TIẾP HỌA:

 

QUÊ CŨ

 

Quê xưa làng cũ thật an bình

Sông bến núi đồi mây lượn quanh

Trống cửa bạc vàng không kẻ trộm 

Thưa rào vật báu chẳng người rinh

Ruộng nương mùa gặt tròn bông lúa

Vườn rẫy vụ thâu ngợp ánh nhìn

Đêm đến hoà ca cùng nhã nhạc 

Chị Hằng lung luyến nụ cười xinh

 

Phương Hoa - Aug 20th 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét