Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2020

THUYỀN ĐÊM (Ngũ Độ Thanh)


THUYỀN  ĐÊM

 ( Ngũ Độ Thanh )

 

Sóng bủa chèo lơi lặng lẽ thuyền

Đàn ai nức nở giữa màn đêm.

Chiều buông dạ khúc sầu cô lữ

Lá đổ lòng quê chạnh nỗi niềm.

Lạnh lẽo trăng tàn say tỉnh giấc 

Mơ màng khói quyện não nề duyên.

Hồi chuông vẳng lại buồn vương khách

Mộng dỗ canh dài khắc khoải quyên!

Mailoc

8-18-

 

BÀI HỌA:

 

LÒNG NGƯỜI ĐI…

(Ngũ Độ Thanh)

 

Chiều thu giã bến một con thuyền

Lặng lẽ xuôi dòng xẻ bóng đêm

Nhạc vẳng cung sầu đeo cõng gió

Trăng tà ánh nhạt giãi bày duyên

Manh buồm vật vã, gồng găng sức

Mặt nước oằn cau rõ hiểu niềm

Khắc khoải người đi, hồi mõ giục…

Bi hờn buốt dạ, thảng lời quyên…

CAO BỒI GIÀ

20-08-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM VƯỢT BIỂN

Ngũ độ thanh

 

Cùng nhau lặng lẽ bước lên thuyền

Tĩnh lặng, sương mù phủ bóng đêm

Bạn hữu người thân, ngàn sải mối

Tình thương nỗi nhớ, vạn muôn niềm

Âm thầm cố vượt từng cơn bão 

Ảo não cầu xin chút thiện duyên

Vượt cả trùng dương tìm lẽ sống

Xin đừng chết thảm phận thuyền quyên

 

Thúy M

8/20/20

 

CÙNG HỌA: 

 

BIỂN TRĂNG

 ( Ngũ độ thanh ) 

 

Đời trôi lạnh lẽo bóng con thuyền 

Sóng vỗ say bờ dậy biển đêm 

Nhạc xoáy âm thầm lay khổ nỗi 

Đàn buông lặng lẽ chuyển đau niềm 

Sương mờ nhạt cảnh suy buồn kiếp 

Nguyệt ảo khơi màu ngẫm xót duyên

Ngỡ vọng chuông Chùa đang thổi đến 

Mi nhoà phận nữ gái thuyền quyên 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/20/2020

 

TIẾP HỌA:

 

THUYỀN ĐÊM 

       (NĐT)

 

Nước đổ về xuôi vỗ mạn thuyền

Cung đàn não nuột vút trời đêm

Trăng cài  gác lạnh sầu trăm nỗi

Bão thốc rèm thưa khổ vạn niềm

Bấc lụn dầu hao hờn đổ vỡ

Thề tan hẹn lỡ tủi tình duyên

Chuông chùa chậm rãi nghe buồn thảm

Đoạn cả can trường tiếng đỗ quyên 

 

Thanh Song Kim Phú

CA  20/8/2020

 

HỢP HỌA:

 

LẶNG SẦU

( Ngũ độ thanh )

 

Dòng sông ẩn hiện bóng con thuyền

Ngọn gió ngang trời rẽ khoảng đêm

Đỉnh núi sương mờ ôm trọn nỗi

Vầng trăng ánh bạc phủ riêng niềm

Câu hò khắc khoải dường say mộng

Tiếng mõ mơ hồ tựa mở duyên

Chợt thấy đời ta buồn thảm não

Âu sầu lặng lẽ kiếp thuyền quyên.

 

Sông Thu

( 21/08/2020 )

 

CŨNG HỌA:

 

TIỄN BẠN
(Ngũ Độ thanh)


Bờ lau tiễn bạn bước lên thuyền
Quạnh quẽ sông chiều phủ bóng đêm
Nửa nhớ trăng còn treo mộng lữ
Ngàn thương gió mãi gởi cô niềm
Tri phùng một thuở khơi dòng nghĩa
Cảm ngộ đôi lòng khắc chữ duyên
Ngọn lửa chài khuya mờ bãi vắng
Bên trời vọng lẻ tiếng sầu quyên…
Lý Đức Quỳnh 

21/8/2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

THUYỀN HOA

(Ngũ Độ Thanh)

Nước chảy dòng trôi vỗ mạn thuyền
Thuyền hoa rực rỡ sáng màn đêm
Người xem,pháo nổ lòng chia nỗi
Kẻ rước ,đèn giăng dạ mãn niềm
Gió thổi phòng đơn vương chỗ lạnh
Trăng cài ngõ nhỏ kết tình duyên
Còn ta,phận tủi hồn cô lữ
Khắc khoải canh trường giọng Đỗ Quyên

songquang


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM CÔ ĐƠN

(NGŨ ĐỘ THANH)

 

Vắng vẻ mình ta giữa mạn thuyền

Bình vơi chén cạn khoảng trời đêm

Nhìn trăng vỗ nước bày tâm sự

Hỏi gió tìm mây nhẹm nẫu niềm

Lỡ dở tình xưa lòng chạnh số

Mơ màng bóng cũ dạ buồn duyên

Đàn xưa lạc phím sầu cô lữ

Tức tưởi  hồn ai giọng đỗ quyên .

THIÊN LÝ

 

TIẾP HỌA:

 

CHƠI TRĂNG TRÊN SÔNG

(Ngũ độ thanh)

 

Trăng vàng rực rỡ chiếu khoang thuyền

Ẩn hiện ngàn sao giỡn bóng đêm

Mấy kẻ phong tình chung một nỗi

Đôi lời mến mộ giãi bao niềm

Âm thầm sóng nhủ “ơi thời diệu”

Tản mạn lời ngâm “hỡi cái duyên”

Phút lặng câu cười vương những cảm

Xa bờ thoảng xuống giọng hoàng quyên

 Trần Như Tùng                        

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG ĐÊM...

Ngũ độ thanh

 

Quạnh quẽ...ngoài khơi chẳng bóng thuyền

Âm thầm sóng gợn giữa trời đêm

Người đi vạn nẻo ôm hoài nỗi

Bậu ở ngàn thu khắc mãi niềm 

Nhớ mảnh trăng sầu soi cội liễu

Thương giòng lệ thảm khóc tình duyên

Ai về bến cũ mùa đông lạnh

Hãy lắng hồn nghe giọng Tiểu quyên !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

TRĂNG RỚT MẠN THUYỀN      

(Ngũ độ thanh)


Trăng tà lặng lẽ rớt bên thuyền

Cứ tưởng Hằng Nga lạc cõi đêm

Chú Cuội vương tình nơi huyễn ảo

Bà Tơ đổi họ chốn hư niềm

Trăm lần tức tủi đành thôi hẹn

Mấy dịp vui thầm mãi dở duyên

Nguyệt lão an nhàn ưa tính nhẩm

Từ khi mãi nhớ giọng hoàng quyên ...

     Hawthorne  22 - 8 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

LÊN THUYỀN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Từng hôm ngóng đợi buổi lên thuyền

Thoát hiểm an toàn giữa một đêm

Ruột đứt rời quê buồn khổ nỗi...

Lòng đau bỏ bạn xót xa niềm...
Nhiều phen ảo não xui hờn phận

Lắm bận cơ hàn khiến tủi duyên

Viễn ảnh xa nhà xa cố quận,

Bên trời...khắc khoải giọng vàng quyên!

 

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

TÀN ĐÊM

(NĐT)

 

Tỏa ánh bình minh rạng rỡ thuyền

Cung đàn não nuột buổi tàn đêm

Chia lìa lệ đẫm buồn bao ngả

Giã biệt sầu rơi khổ lắm niềm

Chả nhẽ tình xưa đà hết nợ

Nào đâu nghĩa cựu chẳng còn duyên

Triều đang đã cạn hồn thơ thẩn

Bởi nỗi đau tràn nghẹn ý quyên

 

Phương Hoa - Aug 24th 2020

 

NỐI HỌA:

 

THUYỀN TRĂNG.

 

Ánh trăng ngập bến chở đầy thuyền,

Sương xuống triều về lặng lẽ đêm.

Sóng vỗ vì sông chao trắc ẩn,

Khói lên tại nước trút riêng niềm.

Lão chài đốt lửa buồn thân phận,

Ghềnh đá buông cần hận nợ duyên.

Vọng nguyệt ngâm thơ mình một cõi,

Canh dài, lẫn tiếng hót hoàng quyên.

Mỹ Ngọc.

Aug. 22/2020.

 

TIẾP HỌA:

 

VỌNG CỐ HƯƠNG

 

Âm thầm vượt sóng một con thuyền

Lặng lẽ về đâu dưới bóng đêm?

Gió lạnh ngoài xa thêm nặng nỗi

Mây đen khắp nẻo, biết bao niềm

Đã quên? chẳng đọng tình đất mẹ?

Hay nhớ? Còn vương mối nợ duyên?

Xứ bạn hoài trông, tình nhạn bắc

Quê người vọng ngóng bóng chim quyên!

 

Bạc Liêu/23/8/2020đ

Hồng Vân

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét