Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

SAIGON THÈM...

    
 SAIGON THÈM…
 
 

I

 

Ngựa sắt ngày nào ta với em

Sài Gon rạo rực lúc lên đèn

Bánh Xèo, Gã gợi vào “A Phủ”

Món Huế, nàng đòi ghé “Ngự Viên”

“Thiên Lý” kem dâu, ngây chót lưỡi

“Tàu Bay” phở tái, đã cơn ghiền

Ngồi đồng “Phượng Các”, cà phê nhạc

Hụt hẫng, bây giờ nhớ phát …điên!

 

II

 

Bao nhiêu nơi chốn tưởng tầm thường

Nay mất nghe lòng  nặng vấn vương

Thơm nức món Tàu, mì “Chú Tắc”

Cay xè vị Huế, bún “Sông Hương”

“Cả Cần”hủ tiếu, ông trùng trục (*)

“Bắc Hải bánh bèo, ngoại dễ thương (**)

Chồm hổm, bò viên “Năm Ngọn” nhé…

Thèm sao hoạt cảnh quán bên đường …

 

CAO BỒI GIÀ

15-08-2020

Các chữ trong “…” là tên quán

(*): Quán Cả Cần ở ngã tư nguyễn Tri Phương – Hùng Vương, có ông chủ ở trần trùng trục

(**) Góc đường vào cư xá sĩ quan Bắc Hải có quán bánh bèo  rất ngon của bà cụ, mà ai cũng gọi là ngoại rất dễ thương. Không biết bây giờ có còn không, chắc người xưa đã ra thiên cổ.

 

BÀI HỌA:
 
 

QUÀ XƯA

 

I

Sài gòn đủ món dụ anh em

Từ sáng tinh sương đến đỏ đèn

Nức tiếng Đình Phùng chè hạt lựu (1)

Vang danh Thiện Thuật phở bò viên

Bột chiên Ngã Bảy ăn là “dính”

Nước mía Viễn Đông uống tất ghiền

Bốn chục năm ròng xa cố quốc

Đêm nằm vẫn nhớ, nhớ cuồng điên

 

II

Quà bánh dân gian chẳng lạ thường

Mà sao năm tháng vẫn còn vương

Bánh xèo Công Tráng kèm rau sống

Bánh cuốn Tây Hồ rải nấm hương

Hủ tíu Thanh Xuân hoài vẫn nhớ

Bánh mì Tám Cẩu mãi còn thương

Bao năm tìm kiếm quà quê cũ

Tìm mãi chẳng ra, vẫn lạc đường

 

(1)    Thạch chè Hiển Khánh

Thúy M

8/16/20

 

ĐỒNG HỌA:

 

XA HUẾ

 

I

Xa rồi xứ Huế ngẫm tình em 

Sáng tối hồn mơ dạo phố đèn 

Bánh cuốn Kim Long khi họp mặt 

Bún bò Gia Hội lúc đoàn viên

Nậm , Bèo Bến Ngự làm mê mải 

Thịt cuốn Kim Long khiến nặng ghiền 

Đại Nội cà phê chiều Hạ vắng 

Bên trời Phượng Vỹ nhớ cuồng điên 

 

II

Kiểu Huế hàng ăn vẫn nhớ thường 

Quê người xứ lạ mãi hoài vương

Chè Sen lịm ngọt nơi quê quán 

Bánh Khoái tan dòn ở cố hương 

Vỹ Dạ sầu đông gây nỗi nhớ 

Trường Tiền áo lụa gợi niềm thương 

Hoàng Thành sống mãi trăng mùa ấy 

 Ấp ủ xuân , thu những nẻo đường 

Minh Thuý Nội Thành 

Tháng 8/16/2020

 

CÙNG HỌA:

 

SAIGON... NHỚ

 

I

Saigon...hò hẹn giữa anh, em

Quán vắng bên nhau dưới ánh đèn

Sở Thú nhìn theo ngày tạm biệt

Tao Đàn ngắm lại buổi đoàn viên 

Có tiền, món nhậu sao mà khoái !

Ít bạc, cà phê cũng đỡ ghiền

Kỷ niệm một đời luôn ấm áp

Xa rồi, nỗi nhớ cứ cuồng điên.

 

II

Có những chốn nơi rất đỗi thường

Bây giờ nhớ lại dạ còn vương

Lăng Ông, thành kính xin xăm quẻ

Xá Lợi, chân tình dâng thẻ hương

Khai Trí, hẹn nhau tìm sách lạ

Bạch Đằng, rảo bước gặp người thương

Viễn Đông nước mía, bồ câu lượn

Âu yếm kề tai, giọng ngọt đường..

 

Sông Thu

( 17/08/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

HUẾ NGÀY ẤY…


I

Quách cũ thành xưa đã vắng em
Đơn côi xứ Huế nhạt màu đèn
Mây chiều che khuất chùa Thiên Mụ
Sương sớm phủ mờ tháp Dạ Viên
Bánh khoái Đông Ba đà thiếu vắng
Quán cơm Âm Phủ chẳng còn ghiền
Sông Hương vang vọng lời ca nhạc
Thế sự u buồn, dạ đảo điên


II

Biết rằng cõi tục, lẽ vô thường
Những bởi tình ta, dạ lại vương
Em gái Nội Thành còn đậm dáng
Nữ sinh Đồng Khánh mãi thơm hương

Đợi chờ bao lúc, đâu phai nhạt
Hò hẹn những chiều, vẫn nhớ thương
Tiếng trống tan trường, ôi hạnh phúc
Vì em đứng đợi ở ven đường.
Thanh Trương

 

HỢP HỌA:

 

I_SAIGON ĐẦU THÁNG  (1)

 

Thương nhau, anh đã rủ rê em

Chẳng đợi chiều buông phố đỏ đèn

"Hiển Khánh" ta thèm chè thạch đậu

"Hiền Vương" mình ước phở bò viên

Mì Tàu "Cây Nhãn" ngon lừng tiếng

Bánh cuốn "ĐaKao" thích đến ghiền

Nhạc nhẹ cà phê, chưa dám đến

Hàng ăn hò hẹn…nhớ như điên!

                

 

II_SAIGON CUỐI THÁNG. (2)

 

Ngày nhớ đêm mong…chuyện rất thường

Vài giờ chẳng gặp mắt sầu vương

La Cai vời vợi, thêm tình tứ

Phú Nhuận vòng vèo, thấm đậm hương

Phá lấu, khô bò…thèm nhắc nhở

Khoai chiên, chuối nướng…thấy yêu thương

Học trò cuối tháng lưng tiền túi

Đá nhận xi rô…ở dọc đường!

Thanh Song Kim Phú

CA - 08/16/2020


CŨNG HỌA:

 

NHỚ XỨ ĐÀ (ĐÀLẠT)

 

I

Còn trẻ thường hay đi cạnh em

Khi chiều xuống thấp sáng màu đèn

Hàng ăn mời mọc quanh đường phố

Đặc sản trưng bày khắp thảo viên

Mì Quảng, cao lầu nghe tất ghé

Riêu cua ,bún mọc thấy là ghiền...

Tâm tư lắng đọng ,hồn thư thái

Bỏ lại sau mình những đảo điên

 

II

Ngồi đây mà nhớ “cái”bình thường

Sao lại làm mình lệ nhỏ vương...

Chiều chạng trầm buồn dinh Bảo Đại

Sáng hừng thơ mộng nước Xuân Hương

Bắp Rang Tiếng vọng, lòng rộn rã

Xíu mại lời mời,  dạ luyến thương

Đôi khi bè bạn tranh nhau thổi

Khoai lang nóng hổi ngọt hơn đường

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGƯỜI THƠ THƯƠNG

 

Đêm nào ta cũng thức cùng em

Tâm sự bên nhau đến tắt đèn

Giấy bút trang thơ ghi chữ nháp

Bình nghiên nét mực viết lời điên

Tìm vần xướng hoạ hoài nên nghiện 

Kiếm ý đổi trao mãi hoá ghiền

Mọi việc trong nhà giao bọn trẻ

Làm hay sẽ đãi bữa bò viên

 

               x.   x.    x

 

Đừng tưởng rằng đây chuyện dễ thường 

Ngày nào thiếu vắng dạ sầu vương 

Trang thơ còn đượm màu thanh sắc

Nghiên bút vẫn đầy nét nhã hương 

Chờ ngọn đèn lên soi dưới ngõ

Đợi vầng trăng đến rọi ven đường 

Đi tìm lại chốn hồn thơ cũ

Để gặp người em quá đỗi thương 

 

songquang 

 

CÙNG HỌA:

 

TÌM VỀ KỶ NIỆM

 

I

BIÊN HOÀ xứ bưởi ấy quê em

Có QUÁN NỬA KHUYA thiếu ánh đèn*

Cháo đậu, cá kho...ngờ Đế phẩm

Bàn cây, ghế mộc...ngỡ Hoa viên

CHỢ ĐỒN nem nướng ăn bằng thích

TÂN VẠN nai thui nhậu đến ghiền

TỨ HẢI phở bò mê dữ dội

THU HÀ vịt lộn thích như điên 

 

II

XÃ HỘI **tiệm cơm qúa đổi thường 

Nhưng lòng dân giã mãi hoài vương

HỒNG HOA cá hấp còn thơm ngát

BÁCH LẠC vịt tiềm mãi tỏa hương

QUÁN TUYỆT nhí nhô bên bạn hữu

NGỌC ANH thỏ thẻ cạnh người thương

Bốn mươi năm lẻ em còn nhớ

Sữa đậu nành ***ngon ở góc đường.

Thy Lệ Trang

* Quán nửa khuya bán ngoài trời nên không có đèn sáng trưng như nhà hàng.

**Quán cơm xã hội giá bình dân

***Hình như xe sữa đậu nành ở góc đường Ty Công Chánh ngó qua .

 

TIẾP HỌA:

 

BIẾT TÌM ĐÂU?

 

I

 

Áo quần diện bảnh ghé mời em

Ả nhắc chàng ơi chớ vượt đèn!

Thủng thỉnh rồi qua Phường Bến Nghé

Lòng vòng cũng đến Thảo Cầm Viên

Ngọt ngào hỏi lại dăm điều thích 

Sốt sắng đề ra những món ghiền

Bỗng chợt nhìn nhau cười nắc nẻ 

Lắc đầu khách nghĩ bọn nầy điên!

 

 II

 

Hàng quán ngày nay dẫu khác thường!

Cho dù thay đổi dạ thầm vương

Chè sen, bánh thuẫn thơm nồng vị

Cơm rượu, xôi vò dẻo ngát hương

Lẩu mắm cá kèo luôn mải nghiện

Cháo lòng gạo nếp vẫn hoài thương 

Loanh quanh khắp hẻm khôn tìm được! 

Xấu hổ vì ta chẳng thuộc đường!

 

Như Thu 

08/17/2020

 

HỢP HỌA:

 

BÓNG THIÊN ĐƯỜNG

 

Gác trọ mấy tuần vắng bóng em

Ra vào ngơ ngẩn ngỡ khùng điên.

Hây hây đôi má cho thèm khát

Ươn ướt làn môi khiến phát ghiền.

Tay trắng buồn tênh thời mộng mị

Áo sờn vất vả tuổi sinh viên.

Thời gian lặng lẽ thiên đường mất 

Thui thủi mình ta dưới ánh đèn.

 

Ngỡ ngàng gặp lại khóc vô thường

Đất khách bạc đầu để xót thương .

Nỗi khổ in hằn môi héo hắt

Nét buồn ẩn hiện mắt sầu vương

Ngậm ngùi kỷ niệm khơi niềm nhớ

Man mác tuổi đời chạnh sắc hương .

Mộng mị ngày xanh đà lịm tắt

Chao ôi! Đâu tá bóng thiên đường?

Mailoc

8-17-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét