Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

THỪA MÀY...


THỪA MÀY…

 

Trông lên vời vợi , chốn trăng ngà

Tựa gốc đa già nẫu thế a ?

Tâm lão triệu đêm, mơ bóng vợ…

Ruột ông  trăm đoạn, nhớ quê nhà?

Đầu trò mình ới: chơi đây nhé

Đáy cốc, Cuội cười: Uống  đấy nha…

Cạn chén,  khách mời đau … thổ lộ:

Rất buồn, thượng giới chỉ thừa …ta…

CAO BỒI GIÀ

11-08-2020

 

BÀI HỌA:

 

CHÚ CUỘI

 

Rằm đêm sáng rực ánh vàng ngà

Dưới gốc cây đa Cuội đấy a?

Gió mát trăng thanh bên thửa ruộng

Hoa thơm trái ngọt trước hiên nhà

Ngày đêm nói dối lờ đi nhé

Sáng tối trây lười mặc kệ nha

Phe phẩy quạt mo ta tận hưởng

Hằng Nga, thỏ ngọc cạnh bên ta

 

Thúy M

 

ĐỒNG HỌA:

 

MUỐN VỀ ,

 

Đêm nay thanh tịnh sáng cung ngà

Bóng lẻ u sầu ,lủi thủi a ?

Nhìn xuống trần gian từ cổ thụ

Nhớ về đồng ruộng đến ao nhà

Ngày xưa ngây dại : mơ tiên nhé

Thuở ấy trẻ khờ : thích dáng nha !

Chẳng nhẽ ở hoài trên đó mãi

Muốn về bởi lẽ sợ quên ...ta

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

CHẲNG LẼ.....CHỈ THẾ !

Chén rượu chia ly đã chuếnh ngà
Tình mình chẳng lẽ thế thôi a ?
Người đi quạnh quẽ đành thân khách
Kẻ ở nguôi ngoai lặng đất nhà
Định mệnh an bài rồi đấy nhỉ ?
Căn phần đã định phải không nha ?
Từ đây ước hẹn xin tròn giữ
Trên bước đường đời chỉ có ta !

songquang

 

TIẾP HỌA:

 

SÔNG TRĂNG

 

Một giải sông trăng lấp lánh ngà

Khung trời kỷ niệm... chính đây a !

Kẻ xa biền biệt nơi phương khách

Người sống cô đơn ở nước nhà

Hình ảnh đêm thề xin nhớ nhé

Con thuyền bến hẹn chớ quên nha !

Tóc dù bạc trắng, đừng ngưng đợi

Giây phút tương phùng của chúng ta ...

 

Sông Thu

( 13/08/2020 )

 

HỢP HỌA:

 

TÂM ĐẮC

 

Thừa mày, trái đất lại dư ta

Ta cảm ơn người nói trước nha

Tay múa xua ruồi bay loạn sảnh

Chân rung đuổi kiến chạy quanh nhà

Tốn tiền mua bỉm đau lòng hứ

Yếu dạ khe riềng xấu mặt a

Thơ cứ đọc nghe chờ phục vụ

Sầu ơi đại tượng rụng đôi ngà.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

CHỈ TA

 

Bà con nhộn nhịp lại quên ta

Xin cám ơn người trước đã nha

Nhẹ bước thảnh thơi trên lối cỏ

Dư giờ lẩn thẩn trước sân nhà

Tình đời rắc rối nhiều phiền toái

Tuổi hạc bôn ba lắm ức  a !

Thơ phú dăm câu cho thoải mái

Đêm đêm thư thái ngắm vầng ngà….

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÓ TA...

 

Thích qúa...chàng Cao du nguyệt a!

Dễ chi được dịp viếng cung ngà

Nghê thường vũ khúc ...xinh ghê nhỉ

Mỹ tửu bồ đào...tuyệt lắm nha !

Sao chẳng tung tăng cùng chú Cuội

Hơi đâu nghĩ ngợi tới quê nhà

Lần sau có thiệp mời xin nhớ

Đừng vội quăng đi....đã có ta !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ THIẾU CUỘI

 

Lồng lộng Hằng Nga,dáng ngọc ngà

Cội đa,nhỏ Cuội vẫn ngồi a?

Sống nơi Cung Quảng không ai “dóc”!

Ở chốn trần gian lắm bạn nhà

Cảm nỗi tha phương khui rượu nhé!

Thấu niềm cố lý cụng ly nha!

Mềm môi bí tỉ,lèm bèm hỏi:

“Cần kẻ chăn trâu, thấy thiếu ta ?”

 

ThanhHoà

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM RẰM

 

Gió thổi hồn lâng ánh Nguyệt ngà 

Đêm rằm tháng hạ gió vờn a

Bông hồng mở nụ xinh vườn cảnh 

Khóm trúc xoè cây đẹp mái nhà

Chú Cuội rời xa chờ mãi nhé 

O Hằng bỏ biệt đợi hoài nha 

Trăng hiền tỏa dịu mơ ngày cũ 

Lặng lẽ nơi này một bóng ta 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/15/ 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét