Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN


HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN

Mặt trời mấp mé cuối chân mây
Phản chiếu vầng dương mặt nước đầy
Sóng biển nhấp nhô như rắn lượn
Tàu thuyền chao đảo tựa người say
Dã tràng chui rúc ghềnh rêu thẫm
Lữ khách nhàn du bãi cát dài
Thấm thoát một ngày vui sắp hết
Nghe lòng nặng trĩu nỗi niềm tây

songquang
20200805


BÀI HỌA:

 

 

NHẬT TÀN

 

Triệu tia nắng cuối nhuộm hồng mây

Những mảnh buồm xa, cuộn gió đầy,

Chậm chạp ngoài khơi vầng nhật lặn

Bềnh bồng trên sóng khách du say

Nuối ngày ghềnh đá trơ thân tịnh

Đuổi bóng  đàn chim sải cánh dài

Phút lịm hoàng hôn như tiếng hối…

Khiến lòng man mác nỗi riêng tây

CAO BỒI GIÀ

06-08-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIỂN CHIỀU.

 

Triều lên, mặt biển nước liền mây,

Vạt nắng hoàng hôn sóng nhuộm đầy.

Thuyền cá căng buồm về vội vã,

Chim âu soải cánh vỗ hăng say.

Mặt trời lấp lửng gần chìm hết,

Bóng khách lang thang đã ngả dài.

Sương khói mênh mông hơi gió lạnh,

Bàng hoàng trạnh nhớ chuyện riêng tây.

Mỹ Ngọc.

Aug. 6/2020.

 

CÙNG HỌA:

 

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG

 

Ráng chiều đỏ rực cả vầng mây

Triều lớn mênh mông nước ngập đầy

Gợn sóng lăn tăn loang sắc thắm

Con thuyền nhô nhấp tựa buồm say

Ngọn dừa giỡn gió, xoay tàu mượt

Bụi trúc chờ trăng, ngả bóng dài

Lòng rộn niềm vui khi được ngắm

Bức tranh tuyệt mỹ phía trời tây.

 

Sông Thu

( 07/08/2020 )

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU VUI CÙNG BIỂN


Biển lượn sóng dồn trắng cánh mây
Trời xanh lồng lộng hải âu đầy
Lô nhô nọ bóng thuyền xa thẳm
Lãng đãng kia hồn khách vợi say
Cát phẳng in hình muôn diễm lệ
Bờ êm vẽ dáng những thon dài
Trùng khơi giáp mặt vui nhàn lãm
Rực ánh huy hoàng tỏa hướng tây
Lý Đức Quỳnh 

 

HỢP HỌA:

 

DẠO BIỂN

 

Biển đẹp trời hồng khỏa áng mây 

Buồm trôi sóng dạt bọt tung đầy 

Đàn chim lộng gió khung mờ ảo 

Ánh nắng lay hồn bóng nhạt say

Cát xoáy chân người đi lối dọc 

Thuyền du mắt khách dạo bờ dài 

Dâng buồn ký ức tàu năm cũ 

Nhớ bạn bây giờ tận xứ tây 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 8/5/2020

 

CŨNG HỌA:

 

BIỂN CHIỀU 

-/-

Nắng vàng le lói rọi ngàn mây 

Sóng biển đùa vui năm tháng đầy 

Da trắng tóc huyền nhìn lắm mộng 

Đồi cao gò thấp thấy mà say 

Tà dương tắt lịm niềm vui ngắn 

Bóng tối miên man giấc mộng dài

Ai kẻ đơn côi trong vắng lặng 

Cõi lòng sầu muộn nỗi riêng tây 

Thanh Trương

 

ĐỒNG HỌA:


ĐẾN LÚC ,


Cát vàng óng ả dưới trời mây
Hạt nhỏ li ti ấm áp đầy
Tiếng sóng lao xao sầu ngấy ngật
Tâm hồn chất ngất lịm nồng say
Hòn chồng mòn mỏi năm canh tủi
Gió bấc buồn đau sáu khắc dài
Đến lúc giã từ bao luyến tiếc
Thương người khắc khoải chuyện riêng tây
PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

SÔNG CHIỀU

 

Loang loáng sông chiều nhuộm ráng mây

Mặt trời chênh chếch nắng về tây.

Êm đềm kinh rạch triều lên chóng

Lặng lẽ cầu tre bóng đổ dài.

Thôn xóm đìu hiu làn khói quyện

Chuông chùa xa vắng nhạc lòng say.

Bao năm cách biệt sầu vương vấn

Lữ khách hồn quê mộng vẫn đầy!

MaiLoc

 

CŨNG HỌA:

 

BÃI BIỂN HOÀNG HÔN

 

Hôn hoàng sán lạn khắp trời tây

Khách tắm đông vui bãi biển dài

Sóng lượn đưa vàng trùm trẻ nhỏ

Gió lùa cho cảnh gợi tâm say

Rực hồng mặt nước vầng ô dịu

Chậm rãi thuyền ngư lượng cá đầy

Tiếng gọi câu cười trao hạnh phúc

Nhìn vài tia sáng vút tầng mây

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIỂN CHIỀU

 

Nắng chiều sót lại dưới tầng mây

Buồm tím xa xa giữa biển đầy

Tiếng sóng dạt dào cuồng rượt đuổi

Chân trời thăm thẩm đắm mê say

Mình ta thơ thẩn hồn xao xuyến

Độc bóng lang thang dáng trải dài

Tia nắng cuối cùng như sắp tắt

Lòng buồn chợt nhớ chốn trời tây…

THIÊN LÝ

 

CÙNG HỌA:

 

THÂN VIỄN XỨ

 

Người đi cách biệt cuối trời mây

Chốn ấy vời xa giọt lệ đầy

Bóng tối chập chờn khơi biển vắng

Đêm đen ẩn hiện bóng thuyền say

Quê hương nẫu gợi cơn sầu muộn

Đất mẹ ngùi thương tiếng thở dài

Xứ lạ chạnh lòng thân viễn xứ

Trời xa xót phận nỗi sầu tây

 

Bạc Liêu/8/8/2020

Hồng Vân

 

TIẾP HỌA:

 

CHIỀU BUỒN

 

Trời chiều lãng đãng mấy tầng mây

Tiếng sóng dồn đưa,nỗi nhớ đầy

Tưởng chuyến tầu xưa mang mộng đắm

Mơ người khách lữ,thỏa lòng say

Từng cơn sóng bạc xô bờ cát

Mỗi buổi nắng xiên dạo bãi dài

Chìm ánh tà dương, tàn ước vọng

Chờ  mong đã lịm tắt phương tây.


Thanh Hoà.

 

HỢP HỌA:

 

TỰ TÌNH VỚI BIỂN

 

Sóng nước chập chùng soi bóng mây

Mênh mang nỗi nhớ vẫn đong đầy

Biển buồn...dăm cánh buồm xa vắng

Gió rét...một mình ta thấm say

Mấy độ sương giăng mờ mắt ướt

Bao mùa tuyết phủ buốt đêm dài

Ôi niềm tâm sự nào ai biết

Cách trở quan hà...lạnh mái Tây !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

BIỂN XUÂN

 

Đáy biển chiều nay lộng ánh mây

Đỏ như mâm gấc đựng xôi đầy

Cỗ nhà ai đó, trùng dương hỏi

Xác pháo xuân này, vạn lý say

Đi mãi chân trời hoa phủ lấp

Về thôi mặt nước sóng lan dài

Cát hoang bờ lở vàng phai nắng

Hiu quạnh thôn buồn phía núi tây ...

     Hawthorne  7 - 8 – 2020

CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét