Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017 (HAPPY NEW YEAR 2017)


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017- HAPPY NEW YEAR 2017

 

Đầu năm khai bút chúc đôi lời

Gửi đến đồng bào khắp khắp nơi

Sức khỏe tráng cường chừng bội bội

Gia đình thịnh vượng gấp mười mươi

Quê nhà thoát hẳn  vòng tai ách

Dân nước không còn cảnh lệ rơi

Mặc khách thi nhân vui Tết mới

Vần thêu ý dệt, quán xin mời…

CAO BỒI GIÀ

01-01-2017

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC XUÂN

 

Tết đến cũng xin thảo mấy lời

Chúc cho thiên hạ khắp nơi nơi

Chi xài hàng tháng tăng chừng một

Thu nhập quanh năm đạt gấp mười

Đã hết thời kỳ châu lã chã 

Đâu còn cái cảnh lệ tuôn rơi ?

Người người đều có mùa xuân cả

Yến tiệc, liên hoan mặc sức mời

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN HỌP BẠN

 

Thật khó làm ngơ vội trả lời
Chúc mừng thi hữu khắp muôn nơi
Dồi dào bút mực thêm nhiều thể
Minh mẫn tinh thần vượt tám mươi
Thưởng ngoạn mai đào nâng rượu nhấp

Trình bày thư pháp mặc sương rơi
Ngày xuân gặp gỡ lòng phơi phới

Cảm tạ tình thâm bạn đã mời. 

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN.


Xuân mới vừa sang chúc mấy lời
Tao nhân mặc khách khắp muôn nơi.
Đường thi gấm dệt bài thêm chục,
Chữ thọ nhung thêu tuổi vượt mươi!
Hoa đỏ thắm màu xao gió phả,
Đồng xanh tươi sắc dợn mưa rơi.
Đôi vần khai bút vui Đinh Dậu,
Bầu Đá lừng hương Nẫu kính mời!
Bình Định,01.01.2017
VÕ TẤN HÙNG

 

TIẾP HỌA:

 

CẢM ƠN ĐƯỜNG THI QUÁN

 

Muôn tạ hiền huynh mỹ ý mời

Cùng nhau khai bút khắp nơi nơi

Một năm học hỏi đà quen lối

Hai dịp vui chơi đã góp lời

Năm khỉ qua rồi thôi lệ chẩy

Niên gà sắp tới khỏi châu rơi

Cầu cho ai nấy đều yên thái

Sung mãn văn đàn gấp mấy mươi.
Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Mừng xuân, xin ngỏ một vài lời

Kính chúc thi nhân khắp mọi nơi

Bút lực dồi dào tuôn vạn vạn 

Tinh thần minh mẫn sánh đôi mươi

Tương lai con cháu luôn thăng tiến

Nền tảng gia đình chẳng rớt rơi

Thanh thản an vui tràn sức sống

Thơ ca xướng họa bạn luôn mời.

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM...

 

Dương lịch đầu năm gửi mấy lời

Mong niềm hạnh phúc đến muôn nơi

Quan tham cố bớt  tham dù một

Dân khổ dần vơi  khổ mấy mươi

Đất Quảng không buồn khi bão lộng

Thành Hồ chẳng tủi lúc mưa rơi

Đường thi quán nhỏ thôi trăn trở

Xướng họa cùng nhau hớn hở mời.

Thi Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚC QUÁN …

 

Tài hèn vụng ý lại thô lời

Ngắm cảnh Tết dương vui mọi nơi

Cũng để tâm hồn rung tí chút

Cho dù tuổi tác chất nhiều mươi.

Xướng thơ muốn thấy hương hương ngát

Họa khúc mong rằng lỗi lỗi rơi.

Chúc Quán Đường Thi diều gặp gió

Xin vào học hỏi đáp duyên mời 

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

CHÚC NHAU NĂM MỚI 2017

 

Năm mới vừa sang kính gởi lời

Bà con bạn hữu khắp nơi nơi

Thân tâm an lạc hằng hằng vạn

Cơ thể dai bền vẹn vẹn mươi

Thời tiết ôn hoà hay nắng cháy

Đất trời khô héo hoặc mưa rơi

Tinh thần thoải mái luôn vui vẻ

Trà nóng càphê trân trọng mời !

THIÊN HẬU

 

TIẾP HỌA:

 

CHÀO XUÂN TỚI

 

Người chúc vài câu tựa vạn lời

Ý hay lời đẹp tới muôn nơi

Vần thơ nghĩa khí nề chi tuổi

Thi hữu chân tình biết mấy mươi

Ước được biển khơi thôi bạc nát

Mong rằng rừng thẳm hết vàng rơi

Tâm lành bài họa chào xuân tới

Chắp cánh thơ vui bạn gọi mời.

PHAN TỰ TRÍ 

1 comments:

  1. Xin gửi bài họa muộn

    CHÀO XUÂN TỚI

    Người chúc vài câu tựa vạn lời
    Ý hay lời đẹp tới muôn nơi
    Vần thơ nghĩa khí nề chi tuổi
    Thi hữu chân tình biết mấy mươi
    Ước được biển khơi thôi bạc nát
    Mong rằng rừng thẳm hết vàng rơi
    Tâm lành bài họa chào xuân tới


    PHAN TỰ TRÍ 03-01-2017

    Trả lờiXóa