Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

46_MỘNG VÀNG (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MỘNG VÀNG
 

Mưa đêm ru đắm giấc nồng say
Lạc cõi thần tiên chẳng tháng ngày
Mấy độ chiêm bao: người diễm mộng
Bao lần ao ước: chuyện thiên thai
Nắng soi mở mắt tàn mơ ảo
Gà gáy bừng tai nhớ nợ đầy
Tiếc mộng kê vàng, lưng tiếc chiếu
Giũ lòng, hồn đoạn bỏ đường mây.
CAO BỒI GIÀ
2004

1 comments:

  1. Là cháu đây, quay lại thăm Bác. Gởi Bác chút niềm vui của Chúa.
    (Bài họa)

    ƯỚC NGUYỆN

    Nhạc thánh ru mềm giấc mộng say
    Mơ về chánh điện một chiều ngày
    Sương trong nhỏ giọt: hoa soi bóng
    Gió mát khơi nguồn: nắng chiếu mây
    Viếng chốn thần linh hồn nhẹ bẫng
    Thăm miền thượng giới bước khoan thai
    Tình Quân, Chúa của lòng con hỡi!
    Ước nguyện Thiên Cung mãi mãi đầy!

    MN. 09. 02. 2015

    Trả lờiXóa