Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

CUNG CHÚC TÂN XUÂN (ĐINH DẬU)


CUNG CHÚC TÂN XUÂN

 

ChúaXuân đã gõ cửa kia rồi

Không khí tưng bừng khắp khắp nơi

Chúc chúc mọi nhà   luôn hạnh phúc

Mong mong trăm họ mãi an vui

Thi nhân tứ xứ tràn câu chữ

Độc giả  muôn phương đẫy Lộc Trời

Nâng chén rượu đào , ngân khúc hát:

Nụ cười xin nở thắm trên môi…

CAO BỒI GIÀ

27-01-2017

(30 TẾT ĐINH DẬU)

 

BÀI HỌA:

 

GỬI CAO HUYNH

 

Ba mươi rượu tết uống say rồi

Theo với ti vi dạo mọi nơi.

Nhận được Cao huynh trao lắm thuận

Xin cho Tùng mỗ chúc nhiều vui.

Hữu duyên thiên lí nhờ hương đất

Biết quán quen thơ tại ý trời

Cho dẫu Xuân Gà chưa kiến diện

Thi nương mĩ lệ thắm hồng môi.

Trần Như Tùng 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÁNH THỨC...

(Nhắn huynh Thục Nguyên)

 

Boston thi sĩ biến đâu rồi?

Đường luật vườn hoa vắng mọi nơi

Thằng cúm hẳn đang rầy ngọn bút?

Chị ho ắt vẫn quấy làn môi?

Xứ mẹ mai vàng đan ngõ tết

Quê người tuyết trắng phủ chân trời

Huynh ơi ! hãy gọi hồn thơ dậy

Xướng họa tưng bừng...thế mới vui !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

XIN TRÌNH DIỆN

 

Tớ đây rồi nhé, tớ đây rồi

Đừng phí công tìm kiếm mọi nơi

Do ả cảm hành, đành gác bút

Tại thằng cúm réo, héo hon môi

Tuổi cao rồi sẽ về cùng đất

Sức yếu cũng cam chả trách trời

Còn thở thì còn thơ thẩn mãi

Lâu lâu góp hứng họa cho vui

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

TIN MỪNG ĐẦU XUÂN

(Nương Vận)

 

Mừng lắm tin anh khỏe hẳn rồi !

Mọi người hoan hỷ báo muôn nơi

Nhìn trăng gió mát hồn thanh thản

Tỉa nhánh mai vàng dạ sướng vui

Giấy mực dồi dào thêm ý tưởng 

Vần thơ lai láng dậy khung trời

Nhanh tay mở ngoặc từ nương vận 

Thích thú trong lòng chút mỉm môi. 

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

TẾT

 

Phút giây chạm ngõ đến đây rồi

Thành phố xôn xao, Tết tới nơi

Sắc thắm điểm tô, người háo hức

Bướm hoa hòa quyện, xóm mừng vui

Đèn sao rực rỡ chào năm Dậu

Ánh sáng lung linh đón đất trời

Câu đối thanh tao nhiều ý nghĩa

Vạn lời tươi tốt đậu vành môi

Hồng Phượng

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN ĐINH DẬU

 

Thức dậy đi em kẻo sáng rồi

Tiếng gà đã gáy sắp nơi nơi

Xuân về rực rỡ muôn hoa đẹp

Chim hót tưng bừng khúc nhạc vui

Kẻ khó người giàu chào thím Dậu

Mai tươi đào mộng đón hương trời

Chúc mừng hạnh phúc cho nhân thế

Duyên dáng nụ cười đỏ  thắm môi

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét