Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

KHAI BÚT MỪNG XUÂN ĐINH DẬU



 

Đầu năm khai bút chọn vần …hên

Mọi sự hanh thông chẳng muộn phiền

Lãnh thổ vẹn toàn bền vạn thuở

Đồng bào no ấm sướng …triền miên

Kẻ dung tha kẻ, không hờn oán

Người biết yêu người  nỏ ghét ghen

Tiếng gáy chàng gà luôn rộn rã

Cuộc đời tuyệt diệu mãi bình yên…

CAO BỒI GIÀ

28-01-2017

(MÙNG  1 TẾT ĐINH DẬU)

 

BÀI HỌA:

 

CHÚC TẾT

 

Tớ cũng chúc ông gặp vận hên

Quanh năm suốt tháng hết ưu phiền

Không hề rắc rối nơi cò bót

Và chớ la cà chốn đánh ghen

Bổng lộc tha hồ vô xả láng

Tiền tài mặc sức nhập liên miên

Nếu xài thừa mứa thì chia sớt

Cho kẻ khốn cùng được sống yên

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

 HỌP BẠN NGÀY XUÂN

 

Chúc mừng gia đạo thảy đều hên

Xí xoá cho nhau nếu lụy phiền

Hàng xóm râm ran cười ngặt nghẽo         

Bếp nhà nhộn nhịp nấu liên miên

Treo dây pháo đỏ rồi tranh đốt

Kể chuyện chân dài chẳng biết ghen

Trà rượu, đào mai cùng bạn hữu

Tâm hồn an lạc trí thường yên.

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

BÓI DÓC CHƠI...

 

Tuổi cậu xuân này thật quá hên !

Thong dong, an hưởng khỏi lo phiền

Rượu chè xả láng trưa, chiều, tối

Du lịch thả dàn Pháp, Mỹ, Miên

Gái đẹp nâng niu... luôn cảm mến

Vợ xinh chiều chuộng... chẳng hờn ghen

Đầu năm nhớ khoác khăn màu đỏ

Tựa cái mào gà: Vạn sự yên !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

KHAI BÚT NĂM GÀ

 

Giao thừa khai bút chọn từ HÊN

Gạt hết trong tâm mọi não phiền.

Khởi sắc dương xuân soi rực rỡ

Khiến hồn câu chữ dạo liên miên.

Hứa gìn ngay thẳng mong đời nhận

Hứa giữ khiêm nhường khỏi đất ghen.

Cùng với bạn thơ chung nhất tự

Mong rằng được kết đẹp vần YÊN .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LAI TRÚNG MỨT.*

 

Thắng giải đầu năm chắc vận hên

Cho dù toàn những mứt đâu phiền?

Trái cây sung túc: lộc vô tận

Mầu sắc hài hoà: thọ viễn miên

Hứng chí Gà Cồ vươn sức gáy

Thỏa lòng Mái Dậu dẹp cơn ghen

Mừng Xuân hớn hở vui trăm họ

Dứt bỏ sầu lo, vạn sự yên

Thanh Hòa
*Đùa NT hai năm liền đều trúng quà là hộp mứt đủ thứ đủ mầu  quá đẹp.

 

CŨNG HỌA:

 

NĂM MỚI

 

 Khai bút kỹ càng ắt gặp hên

Quanh năm vui vẻ chẳng ưu phiền

Cháu con đến lúc công danh trọng

Sự nghiệp qua thời giấc ngủ miên

Bạn thiết vui vầy câu xướng họa

Người thân xóa bỏ chuyện hờn ghen

Như diều gặp gió, đời lên mãi

Hạnh phúc tràn đầy, tâm ổn yên

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHAI BÚT ĐÓN XUÂN

(Họa  4 Vần)

 

 Cầu chúc bạn bè gặp vận hên

Nhớ chi quá khứ những buồn phiền

Giao lưu qua mạng vui xuân mới

Xướng họa đường thi khắp mọi miền

Bỏ tính gian tham không xảo trá

Quên đi thù hận chẳng hờn ghen

Xây nền gia tộc tình chung thủy

Con cháu hiếu trung kế thế yên  

Hồ Hắc Hải                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét