Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

44_CÀ PHÊ MỘT MÌNH (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


 

 

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

 

Bui sáng cà phê ung mt mình

Gà lười chng gáy đón bình minh

Lng trông ph đng cùng  người vt

Thm ngóng tin đưa vi lun bình

Thánh thót tiếng Oanh hòa rn rã

Du dàng hương S ta lung linh

Khói thơm ngát v cà phê nóng

Mt n cười vui, t tng mình.

CAO BI GIÀ

23-03-2011

1 comments:

  1. nhân cn xin được góp thêm bài vào ĐTQ cùng Bac Cao cho vui
    THÊM MẤY BÀI YẾT HẬU CHÀO XUÂN
    01
    Đã mấy lần xuân túy lúy say.
    Thương trong đáy cốc dáng hao gầy.
    Xa quê rượu chẳng còn nghe vị
    Cay !

    02
    Bên đường mai cúc đã khai hoa.
    Thưởng thức ung dung cạnh ấm trà.
    Lộc biếc hoa tươi chê kẻ ngắm.
    Già !

    03
    Quê người mấy độ đón xuân qua.
    Quặn nỗi niềm riêng xót nỗi nhà.
    Chẳng biết ai người xa có nhớ.
    Ta !
    Huy Vụ Xuân Ất Mùi

    XUÂN CẢM

    Hai sáu năm rồi biệt cố hương
    Thơ đường viết kể cũng nhiều chương.
    Ví con chữ nghĩa mà ăn được.
    Thì mặt thi nhân đã chẳng chường.
    Lắm kẻ mua quan xơi ngập họng.
    Nhiều người viết lách đói trơ xương.
    Bao giờ trời đất xoay trở lại.
    Cho kiếp Kiều Nhi hết đoạn trường.
    Huy Vụ xuân Ất Mùi

    Trả lờiXóa