Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

TẾT ĐẠM


TẾT ĐẠM

(Bát Vĩ Đồng Âm)

 

Yêu thơ , yêu nhạc lại yêu hoa

Xuân tới lòng ta rộn rộn hòa

Thấy Cúc phô mình, hồn sướng lạ

Nhìn Mai khoe dáng, dạ vui là…

Lang thang buổi ấy chừng nghe rã

Ngắm nghía cây nào cũng muốn tha

Chỉ tiếc hầu bao heo hẻo quá

Đành thôi, treo tạm bức tranh…gà!

CAO BỒI GIÀ

19-01-2017

 

BÀI HỌA:

 

NGẮM XUÂN 
(Bát Vĩ Đồng Âm)

Nào dám mua gì chỉ ngắm hoa
Mây xanh lãng đãng, nắng chan hòa
Ra đường nhộn nhịp lòng mê quá!
Dạo phố hân hoan bạn ngỡ là…
Xua khách kỳ kèo hay cố trả*
Nghe người năn nỉ chớ hề tha
Xuân về hiu hắt buồn khôn tả
Chắc mẩm năm nay kỵ tuổi gà!
Như Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẾT MUA HOA
(Bát Vĩ Đồng Âm)


Vợ gửi tiền mua một bó hoa
Mà nghe thắc thỏm: thắng hay hòa?
Ồn ào bãi trước sao vầy hả ?
Ầm ĩ sân sau cứ tưởng là…
Mẹ kiếp chuối vàng* bầy quạ thả
Ui cha điều đỏ* lũ mèo tha
Để ông nhẵn túi buồn teo dạ
Đã đáng đời chưa? bởi … chọi gà!

Phan Tự Trí – 19-01-2017

 

CÙNG HỌA:

 

NĂM GÀ, NGẪM LOÀI GÀ CHỌI

(Bát vĩ đồng âm)

 

Hiếu chiến - bản năng của giống gà

Kẻ thua cũng khó được dung tha

Xù lông, cú mổ toang diều, má

Chĩa móng, đòn moi toác ruột, hoa

Oán chẳng, lòng ôm điều nghiệt ngã

Thù không, dạ bỏ lẽ ôn hòa

Vàng, nâu, đen, trắng… cùng loài cả

Sao nỡ diệt nhau, ác ác là!

190117.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP  HỌA:

 

ĐỘC ĐÁO HOA TẾT

(Bát vĩ đồng âm)

 

Lang thang lạc bước tới đường hoa

Sắm tết vui xuân vạn sắc hòa.

Đó dãy mai vàng sao giống quá …

Đây khu cúc tím cứ như là …

Li giơn thật đẹp nhưng hơi lạ

Hồng huệ quá xinh chẳng dễ tha.

Chợt nghĩ vườn nhà huê cải đã …

Ha ha độc đáo đón năm gà .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:\

 

XUÂN VUI

 

Rực rỡ muôn mầu đủ loại hoa

Xuân tươi, khắp chốn cảnh an hoà

Mầm non sớm nhú xinh xinh quá

Nụ chín vừa bung đẹp đẹp là

Bay lượn bướm ong tuồng rộn rã

Gọi mời oanh yến điệu thiết tha

Đừng quên  niên Khỉ đang từ giã

Nhớ nhé sắp sang năm mới Gà.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

ĐI CHỢ TẾT

 

Tết đến nhà nào cũng có hoa

Bàn thờ trang trí vẻ hài hòa

Cây mai phiá trước vàng xinh quá

Chậu cúc bên hông đẹp tựa là…

Xe cộ rộn ràng ,chèn, nổi đóa

Phố phường chật hẹp ,đụng ,xin tha

Người đi phiên chợ đông chi lạ

Ai cũng tìm mua được cặp gà !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRANH GÀ

 

Trong nhà ngoài ngõ rất nhiều hoa

Màu sắc xinh tươi cảnh thái hòa

Người bán trưng bày hàng đẹp lạ

Kẻ mua kén chọn thức ngon là

Bon sai uốn lượn hình rôm rả

Nhạc Tết vang rền điệu thiết tha

Ghé mắt nhìn quanh ôi đẹp quá !

Tranh quê nhộn nhịp một đàn gà!

HỒNG PHƯỢNG

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ TẾT XƯA...

(Bát Vận Đồng Âm)

 

Tết đến muôn nhà rực thắm hoa

Tình xuân chan chứa mộng an hòa

Nụ cười cô gái... xinh xinh quá !

Ánh mắt chàng trai...ngộ ngộ là !

Bố mẹ quây quần bày bánh,  quả

Trẻ em xúm xít lắc cua, gà

Đầu năm tiếng nhạc xôn xao lạ

Hái lộc chị về...dáng thướt tha !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

LỘC TẾT

( Bát vận đồng âm )


Chợ kiểng rộn ràng đủ thứ hoa

Xôn xao khoe sắc, nắng chan hòa

Bao nhiêu giống mới xinh xinh lạ

Vô số loài hay đẹp đẹp là

Nhiều kẻ mân mê, tay khó thả

Lắm người ngắm nghía, mắt khôn tha

Riêng ta chỉ thích chơi chồi lá

Nẩy lộc sum suê đón Tết gà

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét