Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

NHỚ NỒI BÁNH CHƯNG XƯA


NHỚ NỒI BÁNH CHƯNG XƯA

 

Nhìn bánh chưng xanh, nhớ những ngày…

Tết xưa, tụ họp thật vui thay

Lá dong lau sạch, mình xanh mướt

Gạo nếp ngâm mềm, hạt trắng hây

Gói bánh, bắc nồi chờ nắng tắt

Cời than, giữ lửa thức đêm dài

Đua theo nhịp sống…còn ai gói?

Ồ khói đâu mà…sao mắt cay!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

BÁNH CHƯNG NAY

 

Mốc meo dễ biết đã bao ngày…

Gạo nếp thịt heo tiếc lắm thay

Độn lá ni lon khuôn để cáu

Chuốc nhân hóa chất lạt thôi dài

Có pin mấy thỏi da xanh biếc

Chẳng bếp bao nàng má đỏ hây?

Đau đáu xuân xưa nào trở lại

Bây giờ Tết đến rõ lòng cay!

PHAN TỰ TRÍ – 22-01-2017 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT XƯA CÒN MẸ

 

Còn nhớ năm xưa, Tết cận ngày

Bánh chưng mẹ gói thật ngon thay

Dưa hành, củ kiệu đều tăm rắp

Giò thủ, thịt đông béo hẩy hây

Mứt tắc, xoài, thơm... màu óng ả

Mứt khoai, dừa, bí... cọng thon dài

Bàn thờ hoa quả hương thơm ngát

Nghĩ lại, nhạt nhòa mắt lệ cay.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

TẾT VỀ LẠI NHỚ MẪU THÂN

 

Bao lần Tết đến lại buồn thay

Nhớ tới năm xưa của những ngày…

Chực bánh chưng xanh bên bếp ấm

Khoe màu áo đỏ dưới trời hây

Giao thừa - mẹ vắng, đêm trôi lẹ

Chúc tuổi - ai xa, lệ rỏ dài

Ngắm ảnh đầm đìa làn khói trắng  

Xuân về, chợt thoáng giọt lòng cay...!

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

TÂM SỰ NGƯỜI BÁN HOA

 

Giáp Tết năm nay mưa suốt ngày

Nhìn hoa ướt nhẹp thật buồn thay

Gió lùa thân lạnh … môi thâm tím

Khách vắng bông tàn.... mắt đỏ hây

Ngồi đứng từng giờ mong nắng hé

Tới lui mỗi bước....níu ngày dài

Nhủ lòng chuẩn bị cho chu đáo

Rồi bị Trời hành....thiệt đắng cay!

LĐK Jan. 22, 2017

 

HỢP HỌA:

 

BÁNH CHƯNG TẾT

 

Nửa kỉ qua đi vẫn nhớ ngày

Ngồi xem cha gói khéo tay thay.

Chưng to bốn chiếc phô hình đẹp

Tét nhỏ hai thoi quấn lạt dài.

Quanh bếp bập bùng tay mẹ ấm

Cả nhà đoàn tụ má em hây.

Nay cô theo lái , con mua bánh

Lạnh lẽo trong lòng , mắt mắt cay !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

KHÓI CAY

 

Hoài niệm thời gian tháng với ngày

Dõi theo cánh nhạn nức lòng thay

Ước sao con sóng ôm bờ mịn

Muốn thấy bình minh ấp má hây

Sắc thắm đủ loài chen chúc vội

Hoa thơm bánh trái sắp hàng dài

Bàn thờ cụ Tổ lư nhang bóng

Trầm đốt hương nồng, làn khói cay

HỒNG PHƯỢNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

VUI TẾT CỘNG ĐỒNG

 

Hạnh phúc làm sao được mấy ngày

Cộng đồng đón tết tuyệt vời thay !

Mọi người hớn hở niềm vui lớn

Các cháu nôn nao chuổi múa dài *

Bánh tét, bánh chưng màu lá thắm

Hoa hồng,hoa cúc má em hây

Vang vang khúc nhạc mừng xuân mới

Chia sẻ nhau cùng chút rượu cay !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ TÍCH BÁNH CHƯNG.

 

Em ngồi canh bếp má hồng hây

Kể tích xưa kia mãi nối dài

Hoàng tử Lang Liêu mong kế vị

Hùng Vương Đệ Lục đợ chờ ngày

Con dâng lễ lạ, vui tâm đắc

Cha thấy của ngon, cảm lệ cay

Từ đó bánh chưng thành cách gọi

Tết về phải có, khó bề thay.

 240117

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN

 

Đầm ấm một thời nhớ lắm thay

Tuổi thơ mong Tết đếm từng ngày

Dép da đợi đó,e hơi rộng

Áo mới chờ đây sợ khí dài

Đợi bánh, nghe lời me nhỏ nhẹ

Cời than, ngắm chị má hây hây

Ra riêng pháo nổ thuyền theo lái

Thoắt đã nhạt nhoà mắt rợm cay

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét