Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

DÁNG XUÂN


DÁNG XUÂN

“Bát vận đồng âm”

 

Gió nhẹ mơn man lộc trước nhà 

Giật mình tết nữa đến quanh ta

Trời xanh phất phới chòm mây vá  

Giậu vắng loay hoay cặp bướm ngà

Cúc trắng thong dong chờ nhụy th

Mai vàng đủng đỉnh đón sương sa

Rừng cây lác đác thay màu lá

Chẳng đợi nàng xuân vẫn cứ qua

Thủy Lâm Synh

 

XIN HỌA:

 

MẾN XUÂN

 

Ngắm đóa mai khoe trước ngõ nhà

Ngỡ ngàng năm hết, Tết rồi ta

Đất bằng hoa cỏ tươi tươi lạ

Trời thẳm bông mây  trắng trắng ngà

Dưới nước cánh sen hương ngát tỏa

Trên cành khóm trúc nắng hồng sa

Nét xuân thanh thoát, hồn êm ả

Những ước thời gian chớ chớ qua…

CAO BỒI GIÀ

10-01-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN XUÂN


Rộn rã mai hoa nở mọi nhà
Mới đây mà đã hết năm qua
Thủy tiên trong bát bày lơi lả
Tứ quý ngoài hiên tỏ ngọc ngà
Chậu quất điềm nhiên chờ nắng tỏa
Cành đào êm ái đợi mưa sa
Hồn xuân phơi phới khôn lời tả
Khắp chốn muôn lòng đón Tết ta

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT QUÊ NHÀ

"Bát vận đồng âm"

 

Lưu lạc bao năm trở lại nhà

Sáng nầy dạo mát bậu cùng ta

Say mê cảnh trí lòng êm ả

Thưởng ngoạn vườn xuân gót ngọc ngà

Mây ngắm mai vàng mơ bút tả

Gió vờn nhụy mởn khiến hồn sa

Thâm tình bạn tiếp cười giòn giã

Vui đón giao thừa cũng chóng qua!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

ĐI GIỮA VÔ THƯỜNG

Bát vận đồng âm

 

Bủa ngọn đông phong ấm mọi nhà

Xuân chào muôn nẻo chẳng riêng ta

Trời cho mưa thuận tươi hoa quả

Đất nhận gió êm thắm ngọc ngà

Mái rạ mơ màng làn khói tỏa

Non ngàn lãng đãng phiến mây sa

Bốn mùa lặng lẽ nên nhàn nhã

Mặc cuộc vô thường cứ lướt qua

Lê Đăng Mành

 

HỢP HỌA:

 

XUÂN XƯA

 

Xuân về nắng ấm khắp quê nhà

Ký ức thuở nào quanh quẩn ta

Thánh thót lời ca trao giọng ngọc

Yêu kiều dáng vóc trải thân ngà

Chiều xưa ngày ấy, làn môi thắm

Trừ tịch đêm nay, giọt lệ sa

Khoảnh khắc xót xa đời chiếc lẻ

Mãi mong tin nhạn bóng ngày qua

Văn Thanh

 

CŨNG HỌA:

 

TIẾC XUÂN...

Bát vận đồng âm

 

Xuân về ray rức cõi lòng ta

Năm tháng chưa quên tuổi ngọc ngà

Áo lụa thơ ngây thời tóc xõa

Đường chiều bàng bạc giọt mưa sa

Bao năm ngỡ trọn câu vàng đá

Một sớm lỡ làng chuyện chúng ta

Xa bến, thuyền xuôi dòng biển lạ

Hồn xưa... vẫn dõi bóng quê nhà !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

MƠ XUÂN

Bát vĩ đồng âm

 

Nhớ mãi ráng hồng tươi diễu qua

Du dương Xuân Chúa lướt mây sa.

Xiêm y phất phới vương hương xạ

Dáng vẻ khoan thai hiện nét ngà.

Hài nguyệt nhẹ nhàng vờn tán lá

Nghê thường réo rắt tỉnh hồn ta.

Ban cho Đinh Dậu vườn thêm quả

No ấm vầy vui phúc đáo nhà .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét