Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

ĐÚNG LÀ TÀI - MÔI !!


ĐÚNG LÀ TÀI - MÔI

 

Ngẫm sự thế nhiều điều cũng ngộ

Có hẳn hoi một bộ Tài - Môi

Biết bao quan chức cao ngồi

Bổng lương hậu hĩnh tứ thời dân nuôi

Dân giao phó gìn môi trường sạch

Giữ đất đai  mỏ quặng Nước nhà

Bệ ban hoạt động rõ là

Nghe chừng quy củ, dân nào biết đâu

Đem đất đai cho Tàu nó mướn

Bảy chục năm nghe tưởng như đùa

Tám chục một mét, “đắt” chưa?

Mười lăm năm miễn , ta chưa thu tiền

Tưởng đời  dân bình yên  sướng khoái

Bởi có quan  kiểm soát môi trường

Thằng nào xả thải ẩm ương

Là quan cấm cửa , hết đường làm ăn

Nhưng hỡi ôi, cá lăn ra chết

Tôm , cua, , sò trắng phếu biển sông

Đâu đâu cũng thấy nặc nồng

Nước dơ, chất độc thải không kiêng dè

Tội công phơi nào che được nữa

Vội cuống cuồng múa lưỡi vẽ hoa

Thủy triều đỏ  đấy thôi mà

Rồi rằng quyết liệt , ba hoa truy tầm

Té ra quan chẳng làm gì cả

Thăm đó đây “hoa lá” mà thôi

Đúng nghĩa với  chữ Tài – Môi

Khéo dùng chót lưỡi đầu môi  , trách gì ?

CAO BỒI GIÀ

14-05-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét