Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

LOÀI VẬT CÓ CHÂN


LOÀI VẬT CÓ CHÂN

 

Động vật loài chân cũng đủ tầm

Con bò,con chạy…vẫn quanh năm

Chơi bừa đỏm dáng be he nhảy

Đớp tạp chầy thân ủn ỉn nằm

Lũ chuột lò thò luôn rục rịch

Bầy sâu lúi nhúi cứ lăm nhăm

Hồng hoang luật lệ xanh rừng rú

Sống để tranh ăn,chết được nằm.

 

Chết chẳng vàng tơ sánh nhộng tằm

Hơn đời thác loạn sống giành ăn

Đười ươi ngửa mặt cười nham hiểm

Cá sấu thu mình khóc hận căm

Mộ địa chôn vùi thi hết thể

Bia mồm phán xét tiếng còn tăm

Màu son dối trá thời gian rửa

Ánh nhật huy hoàng,rõ dã tâm !

Lý Đức Quỳnh

 

XIN HỌA :

 

CÕI NHÂN SINH

 

Nhân sinh muôn dạng dễ đâu tầm

Dẫu chỉ sinh tồn mấy chục năm

Lắm  kẻ  say mèm quanh đời nhậu

Nhiều anh đại lãn suốt niên nằm

Đây người chăm chỉ, thân quần quật

Kia gã phong tình, gái nhí nhăm

Vòng xoáy thời gian vèo cũng hết

Danh vinh, tiếng nhục cũng xuôi nằm!

 

Hay chi cái kẻ  đớp như tằm

Cậy thế , vin quyền đủ thứ ăn

Thỏa dạ quân gian cười sướng khoái

Sôi lòng kẻ yếu nuốt hờn căm

Bia đời tôn chánh, vinh danh tiết

Miệng thế quy tà hổ tiếng tăm

Mãn kiếp gieo nhân thì gặt quả

Công bằng mọi lẽ xứng nhân tâm !

CAO BỒI GIÀ

06-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

NỖI LÒNG NHÂN THẾ

 

Lòng người nham hiểm biết đâu tầm

Ai đón đời còn được mấy năm

Chợ lợi tranh giành trơ tráo đứng

Trường danh chen lấn ngác ngơ nằm

Bòn soi đạo lý gà moi rỉa

Bán rẻ luân thường chuột gặm nhăm

Cơm áo gạo tiền là tất cả

Nghĩa nhân ruồng bỏ miễn yên nằm.

 

Nào so được kiếp với con tằm

Giành giật hại người bởi miếng ăn

Gieo rắc đau thương điều oán hận

Ươm mầm hậu họa sự hờn căm

Dã nhân ác ý lưu tai tích

Hiểm dạ chung thân để tiếng tăm

Vỏ bọc bề ngoài trông ngộ nghĩnh

Khiến đời khập khiễng chẳng an tâm.

 

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

TRĂN TRỞ

 

Tri âm tri kỷ dễ chi tầm

Nỡ sống vô hồn đếm tháng năm

Thấy cảnh giàu sang cuồng nhiệt vỗ

Trông đời khốn khổ lặng im nằm

Không cùng hưởng quyết tình băm nát

Chẳng được chia đành nghĩa xé nhăm

Có khác gì nhau - người với thú ?

Tranh ăn, đắc ý thản nhiên nằm.

 

Trồng dâu những tưởng sẽ nên tằm

Nghĩa tuyệt tình tàn bởi miếng ăn

Cội đức sao chen đầy bội bạc

Cành nhân cứ trổ mãi hờn căm

Hồn hoang đã nhuốm trùm xa xót

Đuốc sáng chưa về xóa tối tăm

Ngắm cảnh đồng loài bao bĩ vận

Ai còn trăn trở chút lương tâm ?

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA :

 

THAM SÀI SAI ĐÚNG

 

Kĩ thuật chăn nuôi chửa xứng tầm

Thịt bò thịt lợn thiếu cùng năm.

Bãi nương trăm mống đi và dạo

Chuồng trại ngàn con đứng với nằm.

Bẻm miệng miếng ngon càn tấp tới

Thấp mồm của tốt chó nhe nhăm.

Tham sài sai đúng hai đàng đó

Đồ nướng đi bên rượu dễ nằm.

 

Chợ ở làng quê có món tằm

Cũng thường câu dẫn khách sành ăn.

Lạ dòng cheo nhúi nan săn bán

Quen mặt chó mèo  chớ ghét căm.

Ẩm thực văn minh lưu đẹp tiếng

Uống ăn thô tục giữ hôi tăm.

Xin đừng sài khỉ mang hồn khỉ

Cái giá con người ở đức tâm !

Trần Như Tùng

1 comments:

  1. Xin cảm ơn Cao huynh!
    Cho phép đệ được mang các bài họa về trang nhà.

    Trả lờiXóa