Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

CHỚ U MÊ (Thủ Vĩ Đối Cú)


CHỚ U MÊ

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Ấy đời điêu loạn lắm người ơi!

Khóc   ngất bầm đau, mấy kẻ cười?

Thua cả chục keo, đôi ván thắng…

Lỗ thường mươi bận, một phen lời…

Tranh cùng quân xảo, sao liều đấu?

Đọ với phường gian, chớ giỡn chơi!

Được chửa đáng gì, bao thứ mất

Ấy đời điêu loạn lắm người ơi!

CAO BỒI GIÀ

29-04-2016

 

BÀI HỌA :

 

BẠN ƠI

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Hỡi bạn chung tình yêu dấu ơi !

Ngẫm câu tương ngộ khóc hay cười

Thơ chan lệ tủi khôn thành ý

Chữ nhuốm niềm đau chẳng cạn lời

Trêu bóng hoa tàn xuân nỡ cợt

Mỉa đời mộng úa phận đành chơi

Xa nhau mãi ngóng phương trời lạ

Hỡi bạn chung tình yêu dấu ơi !

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỐN MƠ...

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Hỡi nàng thi sĩ của tôi ơi !

Vui nhé, từ nay hãy mỉm cười

Bút ngọc em vung xanh ngát mực

Tiếng lòng anh thốt thiết tha lời

Chao mây hạc trắng tung tăng lượn

Giỡn gió trăng vàng thơ thẩn chơi

An lạc đôi mình say cõi tịnh

Hỡi nàng thi sĩ của tôi ơi !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA :

 

HÈ VỚI EM

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Hỡi hè tạm biệt nhé em ơi!

Nói chỉ buồn thêm cứ gượng cười

Bài nhớ ôn nhiều nào bỏ vở 

Lẽ chưa hiểu thấu hãy ghim lời

Ca rồi giữ giọng đừng ham hát

Thật được trau mình chớ hám chơi

Khô hết phượng tàn thôi mít ướt

Hỡi hè hẹn gặp nhé em ơi!

 PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA : :

 

SỰ ĐỜI

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Vâng đúng sự đời lắm nỗi ơi

Ngẫm dòng ký ức khó ai cười

Tình xưa dẫu chẳng... sao vong nghĩa

Bạn cũ dù chưa... lại bội lời

Hẹn buổi xuân xanh khộng trọn ước

Thề câu vàng đá phải đâu chơi

Phai dần kỷ niệm đâu còn thắm

Vâng đúng sự đời lắm nỗi ơi.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

GẮNG HỌC THEO

(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)

 

Này người thi sĩ lắm tài ơi

Vui quá bọn ta hớn hở cười

Tứ gửi tuyệt vời tươi sáng ý

Ngôn trao độc đáo đắm say lời.

Ôm đầu ngẫm nghĩ cho tay viết

Đùa chữ loay hoay góp cuộc chơi.

Tuyệt tác nào mong, còn yếu kém

Này người thi sĩ lắm tài ơi.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

LẤY CHỒNG XA


Ôi nàng thiếu nữ đẹp kia ơi
Khóc biệt quê hương cố gượng cười
Mặt ủ mày chau sầu sắc diện
Tiếng trong tiếng đục nghẹn ngôn lời
Mơ hoa thủa ấy bao đêm mộng
Đùa giỡn hôm nào cả đám chơi
Xa vượt ngàn khơi, nơi bến lạ
Ôi nàng thiếu nữ đẹp kia ơi !

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA :

 

MONG LẮM THAY!
(Thủ vĩ Đối Cú- Thủ Vĩ Ngâm)


Ới bậu hiền lành dễ mến ơi!
Nói câu chung thủy thấy em cười
Vần thơ trải dạ ghi từng chữ
Ý nguyện se duyên sánh vạn lời
Hờn dỗi làm gì xin chớ giận
Nghỉ ngơi đi nhé ước về chơi!
Trao lòng chân thật mong người nhận
Ới bậu hiền lành dễ mến ơi!
Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét