Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

MẶC BÓNG TÀ DƯƠNG (Ngũ Độ Thanh)


MẶC BÓNG TÀ DƯƠNG

(Ngũ độ thanh)

 

Đón tuổi mình sang ngưỡng lục tuần

Buồn vui lãnh trọn bấy mùa xuân

Đêm đà đủ ấm vàng kê mộng

Áo cũng vừa quen đỏ bụi trần

Bởi dạ còn mơ tình khoáng lãng

Nên đời chẳng chịu kiếp trầm luân

Hồn yêu vẫn sánh ngàn hoa lệ

Mặc bóng tà dương đã phủ dần.

Nguyễn Gia Khanh

 

XIN HỌA :

 

KỆ BÓNG XẾ

(Ngũ Độ Thanh)

 

Những tưởng vời xa hạn thất tuần

Đâu ngờ lặng lẽ  chất chồng xuân

Hoài mong đắp đổi  gầy duyên phận

Mãi gắng vần xoay trả nợ trần

Giữ dạ thanh bần, thông tỏ lý

Răn lòng nhẫn tịnh, hiểu tường luân

Nay đời gặm nếm thăng trầm đủ

Kệ bóng hoàng hôn vẫn ngả dần.

CAO BỒI GIÀ

05-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐỆ TUỔI DẦN

( Ngũ độ thanh )

 

Sáu khởi đường lên ngưỡng thập tuần

Đi vào hội mới mở đầu xuân.

Cây đời đã trải trình duyên thế

Quả phúc còn đeo rũ nợ trần.

Chốn tục hào hoa hồn lãng tử

Tròi thơ rạng rỡ túi bàng luân.

Dìu tay bạn hữu vờn thi cảnh

Xướng họa cùng huynh . Mỗ tuổi dần .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

TÂM AN 

(Ngũ Độ Thanh)

 

Dù cho tuổi hạc bấy nhiêu tuần

Rộn rã niềm vui mải ngóng xuân

Ngoạn cảnh hoài thương người lữ thứ

Choàng vai giã biệt chốn phong trần

Mai nầy nghĩ đến ngừng xao động

Bữa ấy qua rồi ngại chuyển luân

Quẳng gánh ưu sầu tâm nhẹ nhõm

Người ơi vọng tưởng sẽ tan dần!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÓN THẬP TUẦN

 

Mừng đón mình sang tuổi thập tuần

Tâm hồn vui vẻ hưởng tân xuân

Sum vầy con cháu mừng năm mới

Đoàn kết gia phong hưởng lộc trần

Gìn giữ lương tâm luôn đức độ

Để cho lòng dạ mãi thường luân

Hồn thơ xướng họa vần tươi sáng

Niêm luật phân minh ý đẹp dần  

Hồ Hắc Hải

 

HỢP HỌA :

 

LÒNG KHÔNG HỐI HẬN

(Ngũ độ thanh)

 

Hồn yêu mãi đượm sáu mươi tuần

Dẫu vượt bao mùa sướng khổ xuân

Đã thắm bồng lai mùi dị thảo

Rồi quen cõi tạm sắc phong trần

Mơ còn phóng lãng miền thu thủy

Mộng vẫn phiêu hồ cảnh thế luân

Lặng lẽ tà dương về phủ bóng

Lòng không hối hận tuổi qua dần.

Lý Đức Quỳnh 5.5.2016

 

CŨNG HỌA :

 

MÃI CÒN XUÂN

( Ngũ độ thanh )

 

Chẳng bận sầu lo đã thất tuần

Khi lòng tự thấy hãy còn xuân

Thanh nhàn sải bước qua đồng rộng

Thoả sức lùa sương đẫm mặt trần

Ngát toả niềm tin tình bạn hữu

Chan hoà hạnh phúc nỗi thường luân

Men đời lại chuốc hồn say mãi

Dẫu chén thời gian chảy cạn dần

Phương Hà

 

ĐỒNG HỌA :

 

KỆ XUÂN


                            

Tính toán mà chi được mấy tuần.

Rượu bầu thơ túi mặc cho xuân.

Dù bao năm tháng thây  nhân  thế.

Dẫu bấy thời gian kệ cõi  trần.

Bát Nhã thong dong xuôi  bến giác.

Xe đời vùn vụt chuyến  phi luân

Giang sơn phó thác đàn con trẻ

Túy lúy ngồi xem bóng ngả dần.

Huy Vụ 05/05/16

 

CÙNG HỌA :

 

HY VỌNG MONG MANH

(Ngũ độ thanh)

 

Bạn sẵn sàng chưa... tuổi thất tuần?

-Nhìn gương hỏi được mấy lần xuân?

Đêm tàn, bóng lẻ... nhòa cơn mộng

Bụi đỏ, đường xa...đẫm gót trần

Xót cảnh thờ ơ đời đạo nghĩa

Thương người quạnh quẽ chốn hồi luân*

Thềm xưa mấy độ rêu mờ phủ

Vẫn đợi vầng dương tỏa sáng dần.

Thy Lệ Trang 

 

TIẾP HỌA :

 

VUI TUỔI HẠC
(Ngũ Độ Thanh)


Tự hỏi ngày nay đã thất tuần?
Vừa qua bẩy chục tết mừng Xuân
Nhiều phen vãn cảnh chân trời lạ
Lắm buổi nhàn du cõi lụy trần
Khốn khổ vô cùng khôn giữ đạo
Lầm than chẳng tận khó gìn luân*
Đành buông thả hết sầu lo vậy
Tuổi hạc dù cho mãi chất dần
Thanh Hòa

2 comments:

  1. Rât cảm ơn huynh CBG đã họa cùng GK và đăng lên trang nhà! Kính chúc huynh luôn an lạc!

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa