Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

CÂU NHÀN


CÂU NHÀN

 

Chọn luống thư nhàn để thả câu

Gió đưa lay động rặng trâm bầu

Nhẹ nhàng cần thọc tìm khe nhử

Thư thả tay cầm lách lạch sâu

Cố kiếm mồi ngon kèo chị diếc

Lại chờ trời tối dụ anh tràu

Bỗng đâu sương lạnh chiều buông xuống

Sông nước giao tình sánh bước nhau.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

CÂU KHỔN

 

Ở đời lắm lắm miếng mồi câu

Tránh được nơi eo, chết chỗ bầu

Cái lưỡi cong mềm bày kế hiểm

Mảnh phao phễnh nổi chứa mưu sâu

Chì này mất biệt đành ôm hận

Chài đó tăm tiêu chả được Tràu

Đục nước quân gian tài giở ngón

Trắng tay phường dại lại cào nhau!

CAO BỒI GIÀ

02-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

TRỜI TÍNH

 

Ngẫm đời nước đục mới buông câu

Khéo chọn mồi thơm chú nhái bầu

Dây néo phao chìm theo cá cạn

Cần cong lưỡi vống rượt lươn sâu

Chiều sang cỏ mượt lèo cô trắm

Đêm xuống câu êm nhử lão tràu

Bất chợt giật nhào cơn gió mạnh

Tan tành mưu tính hại đời nhau.

PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA :

 

CÂU VÀ NHẬU

 

Về đồng tận hưởng thú buông câu

Mồi nhắm đầy lon, rượu một bầu

Chọn bãi cỏ non vùng ít động

Trên bờ sông vắng nước không sâu

Phần dành cho cá: khô tằm nhộng

Chỗ để riêng ta : bổi lóc tràu

Gió mát, trời trong, lòng sảng khoái

Người đây, cá đấy, nhậu cùng nhau !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

NỖI BUỒN ĐI CÂU

 

Xách giỏ mang cần tiếp thú câu

Thâm tâm tha thiết kiếm con tràu .

Hội thơ mấy chén vui mời bạn

Duyên nợ dăm lần thất hứa nhau.

Vợ bảo vía xui hèm đốt đuổi

Mình tìm mồi hảo nước vừa sâu.

Thế rồi hí hửng phao di động

Cá diếc, ôi chao, hận đẫy bầu .

Trần Như Tùng

 

 

 

HỢP HỌA :

 

CÂU ĐÊM

 

Đêm nay lại hẹn buổi buông câu

Dạ bí hay chưa! trúng ý bầu !

Rủ rỉ chàng rê cần trúc cứng

Bồn chồn thiếp vén lạch khe sâu

Say mồi phỗng ngược đời cô diếc

Tội nghiệp mềm xuôi phận chú tràu

Thử hỏi trò này ai chả thích

Cho dù tướng- sỹ cũng như nhau.

 Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA :

 

KHÔNG NỠ …

 

Hôm kia bậu nhắc kiếm mồi câu

Hãy nhớ mua thêm ít quả bầu  

Sáng dậy dong thuyền neo bến vắng

Chiều băng qua suối đến đồng sâu

Mây trời đón tiếp đôi chim sẻ

Sóng nước tung tăng bảy cá tràu

Ánh mắt van lơn nhìn tội quá!

Vội vàng thả chúng sống bên nhau.

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐI CHO CÁ ĂN

 

Gỏi cá thèm ăn khiến phải câu

Tôm he chẳng thích nấu canh bầu

Anh lo chì,móc tìm nơi trũng

Em soạn mồi,chài kiếm chỗ sâu

Mình tính thu về dăm chú lóc

Trời cho nhử được mấy cô trầu

Chiều hôm bảng lảng hiu hiu gió

Vợ hát chồng ca hợp ý nhau.

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐI CÂU VỚI CHỒNG

 

Thì thầm ông xã rủ đi câu

Có dịp đôi mình vui với nhau

Vợ thích dựa thân vào cột lớn

Chồng mê thả lưỡi chỗ hang sâu

Ô! Mềm...nhớt nhớt ...này con trạch

Á! Cứng...thon thon...đấy trự tràu

Em bá vai anh cười thỏ thẻ

"-Chiều nay ta được món canh bầu"

Thy Lệ Trang 

 

CÙNG HỌA :

 

Đi CÂU


Bỗng bất ngờ thay lại rủ câu
Đã lâu rồi nhỉ chả cùng nhau
Em ưng chẻm lóc tìm nơi cạn
Anh thích chạch mề chọn điểm sâu
Cảnh sắc êm đềm rung cảm giác
Mặt hồ thi thoảng guộn dâng trào
Du dương hết buổi mà mơ tưởng
Vị ngọt chiều say cá hấp bầu!
Nguyễn Đắc Thắng

 

TIẾP HỌA :

 

BẮT BÓNG

 

Quanh đời gối mỏi,học ngồi câu

Chợt nhớ ngày xưa chuyện bí bầu

Che chắn trưa nồng mưa đến muộn

Tựa nương tối lạnh gió về sâu

Đường mây hí hửng cuồng mơ chép

Cửa Vũ lao đao đuối mộng tràu

Bỏ lại sau lưng miền nghĩa ái

Cam loài bạc bẽo phụ tình nhau

Lý Đức Quỳnh

1 comments:

  1. Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã tổng hợp, xin cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đồng cảm hạ bút tham gia bài họa hay. Đình Tự xin cảm ơn quí vị, chúc sức khỏe gặt hái nhiều thành công!

    Trả lờiXóa