Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

THẢM HỌA BIỂN ĐÔNG (Thể Điệp Khúc)

THẢM HỌA BIỂN ĐÔNG

(Thể Điệp Khúc)

 

Ối đau lòng quá, ối đaug lòng

Ngó bể Đông kìa, ngó Bể Đông

Tôm  đã hết rồi, tôm đã hết

Cá không còn nữa, cá không còn

Do bầy quỷ dữ, do bầy quỷ?

Bởi lũ cuồng ngông, bởi lũ cuồng

Đem xả độc ngầm, đem xả độc

Biển tanh nồng oán, biển tanh nồng…

CAO BỒI GIÀ

08-05-2016

 

BÀI HỌA:

 

HỆ LỤY BIỂN ĐÔNG

(Thể điệp khúc)

 

Ruột nát lòng đau,ruột nát lòng

Biển trời Đông đó,biển trời Đông

Môi trường đã chết,môi trường đã

Chất độc còn nguy,chất độc còn

Bầy lợi khủng trong,bầy lợi khủng

Lũ tham cuồng ngoại,lũ tham cuồng

Dài chân rết mọc,dài chân rết

Thổ tả nồng hôi,thổ tả nồng...

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA :

 

GIẢ DỐI

(Thể Điệp Khúc)

 

Giả dối lòng ôi, giả dối lòng

Cẩu trường  Đông hải Cẩu trường đông

Tình đà mất hẳn tình đà mất

Nghĩa chẳng còn đâu nghĩa chẳng còn

Mầm họa độc tài mầm họa độc

Dã tâm cuồng loạn dã tâm cuồng

Môi trường nhiễm bệnh môi trường nhiễm

Ngột ngạt nồng hôi ngột ngạt nồng.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA :

 

BIỂN KHÓC

(Thể điệp khúc)

 

Sóng biển đông buồn...sóng biển đông

Xót cay lòng mẹ...xót cay lòng !

Nhà vừa mất trọn...nhà vừa mất

Nước có còn nguyên...nước có còn ?

Đời sống nhục nhằn...đời sống nhục

Dạ dân cuồng nộ...dạ dân cuồng

Bao người khóc thảm...bao người khóc

Cá chết nồng tanh...cá chết nồng !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA :

 

NHỚ GHI LÒNG

( Thể điệp khúc )

 

Nhớ ghi lòng nhé nhớ ghi lòng

Cái đám đông kia cái đám đông.

Tôm cá chết rồi tôm cá chết

Tội bay còn mãi tội bay còn.

Thân mang chức sắc thân mang chức

Lợi khiến cuồng tâm lợi khiến cuồng.

Dân đã khổ nhiều dân đã khổ

Hận  sôi nồng dậy hận sôi nồng

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

GIẶC CƯỚP

(Thể điệp khúc)

 

Cướp biển Đông, giặc cướp biển Đông!

Đớn đau lòng nước đớn đau lòng

Người không sống được người không sống

Cá chẳng còn đâu cá chẳng còn

Bầy ác quỷ Tàu bầy ác quỷ

Lũ điên cuồng Khựa lũ điên cuồng                  

Phe bè đểu cáng phe bè đểu

Giận tới nồng gan giận tới nồng …

 Phan Tự Trí 

1 comments:

  1. GIẶC CƯỚP
    Thể điệp khúc

    Cướp biển Đông, giặc cướp biển Đông
    Đớn đau lòng nước đớn đau lòng
    Người không sống được người không sống
    Cá chẳng còn đâu cá chẳng còn
    Bầy ác quỷ Tàu bầy ác quỷ
    Lũ điên cuồng Khựa lũ điên cuồng
    Phe bè đểu cáng phe bè đểu
    Giận tới nồng gan giận tới nồng …

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa